U21 VN - U21 Singapore: Chiếc thẻ đỏ bước ngoặt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận khai màn của đội chủ nhà ở giải U21 Quốc tế - Báo Thanh niên đã diễn ra tưng bừng, mang lại nhiều xúc cảm cho người hâm mộ bởi hai bước ngoặt lớn.
U21 VN - U21 Singapore: Chiếc thẻ đỏ bước ngoặt
Ảnh minh họa

Là đội chủ nhà, U21 báo Thanh Niên (U21 VN) bước vào trận với quyết tâm cao nhất. Dù không có trong đội hình tiền đạo Hồ Tuấn Tài - gương mặt nổi bật của U19 Việt Nam thời gian qua, nhưng trước đội khách U21 Singapore gồm toàn những cầu thủ ở lứa tuổi 18,19, không khó để các cầu thủ của chúng ta nắm thế chủ động.

Suốt 45 phút đầu tiên, những Văn Long, Văn Đại hay Phi Sơn liên tiếp làm khổ hàng phòng ngự đội bạn, chỉ tiếc là tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Phía bên kia, U21 Singapore chơi chịu trận, gần như không thể tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm nào nhưng nhờ vào hàng phòng ngự được tổ chức kỉ luật, đội khách vẫn đứng vững.

Sang hiệp 2, trận đấu có hai bước ngoặt lớn. Thứ nhất là siêu phẩm đá phạt của hậu vệ Phạm Mạnh Hùng giúp U21 Báo Thanh niên khai thông thế bế tắc. Thứ hai là chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chính dành cho Bin Salleh bên phía đội khách.

Đang bị dẫn trước, lại chơi thiếu người, không ngạc nhiên khi những chú Sư tử trẻ Singapore vỡ trận, họ tiếp tục nhận hai bàn thua nữa ở phút thứ 63 ( do công của Giang Trần Quách Tân) và 66 (Ngân Văn Đại). Chiến thắng dễ dàng 3-0 là bước khởi đầu hoàn hảo cho đội chủ nhà U21 Báo Thanh niên, trước khi bước vào trận đấu hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều gặp U21 Thái Lan bốn ngày sau đó.

Chung cuộc: U21 Báo Thanh niên 3-0 U21 Singapore

Ghi bàn: Mạnh Hùng 51’ Quách Tân 63’ Văn Đại 66’

Thẻ đỏ: Bin Salleh 52’

Đội hình ra sân:

U21 Báo Thanh niên: Văn Công - Ngọc Hảo, Mạnh Hùng, Văn Dũng, Văn Đại - Phi Sơn, Văn Thuận, Khắc Ngọc, Quách Tân - Văn Long, Nam Anh.

U21 Singapore: Redzuan - Singh, Aaravin, Samsudin, Hossain - Bin Salleh, Bin Mazlan, Farhan, Saberin - Swandi, Bin Salim.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật