Thế hệ vàng bóng đá VN thắng kịch tính 5-4 để vào tứ kết

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dưới bàn tay chỉ đạo của Sơn “công chúa“ cùng sự trở lại của Bảo Khanh, Đức Thắng, Minh Hiếu... đội bóng Ngôi sao cống hiến trận cầu có tới 9 bàn thắng.
Thế hệ vàng bóng đá VN thắng kịch tính 5-4 để vào tứ kết
Thế hệ vàng bóng đá VN thắng kịch tính để vào tứ kết
Sáng 19/10 trên sân bóng Bộ công an, 8 trận đấu loại trực tiếp thuộc vòng 1/16 tranh cúp Hồ Gươm đã diễn ra quyết liệt. Trận đấu được mong chờ nhất là giữa hai đội Ngân hàng Bắc Á và tuyển Ngôi sao gồm các cựu binh nổi tiếng một thời.

Trận cầu đinh diễn ra ở loạt trận thứ hai vào 9h50. Đáng chú ý, vòng đấu này có sự xuất hiện của cựu binh Hồng Sơn dưới vai trò chỉ đạo chiến thuật cho đội bóng Ngôi sao.
Đây cũng là trận đấu có sự trở lại đầy đủ của khá nhiều hảo thủ một thời như Hải Biên, Đức Thắng, Thạch Bảo Khanh, Vũ Minh Hiếu, Vũ Công Tuyền, Tuấn Thành... Như thường lệ, tiền vệ Vũ Minh Hiếu vẫn là cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, đá giữa giữ nhịp trận đấu của đội tuyển Ngôi sao.
Bất ngờ, khi trận đấu diễn ra chưa đầy 10 phút thì cú sút trượt bóng ở khoảng cách 10 m của cầu thủ Chí Kiên mang áo số 91 đã chạm nhẹ cột dọc lăn vào lưới Bắc Á, mở tỷ số trận đấu.
Ngay sau đó ít phút, Minh Hiếu khéo léo giữ bóng ở giữa sân phát động tấn công rồi chuyền bóng cho đồng đội Tuấn Thành ở phía trên.
Cựu cầu thủ Công an Hà Nội khéo léo xử lý bóng trong vòng vây của ba cầu thủ Bắc Á rồi chọc khe cho đồng đội Minh Hiếu đang thoát xuống ở phía cánh phải.
Minh Hiếu nhận bóng từ đồng đội cũ, nhẹ nhàng bấm bóng qua người thủ môn Bắc Á ghi bàn thắng thứ hai cho đội Ngôi sao.
Đây là một bàn thắng tuyệt đẹp thể hiện sự ăn ý của cặp bài trùng một thời cũng như kỹ thuật xử lý bóng tinh tế đầy kinh nghiệm của hai cầu thủ đã ngoài 40 tuổi.
Mưa bàn thắng lại tiếp tục đến. Sau khi vào sân chưa đầy một phút, Đức Thắng nhận đường chuyền dài của đồng đội dốc bóng ở cánh trái và dứt điểm đầy uy lực vào lưới Bắc Á, nâng tỷ số lên 3-0.
Màn ăn mừng quen thuộc của cựu trung vệ điển trai một thời của câu lạc bộ Thể Công.
Anh chạy đến nhấc bổng ông bầu Hồng Sơn đang đứng ở đường biên để chia vui.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 19, pha bứt xuống đường biên ngang đầy cố gắng của số 49 Thanh Châu cùng cú tạt bóng như đặt vào chân Vũ Minh Hiếu trước cửa gôn chưa đầy 1 m giúp cựu tiền vệ Công an Hà Nội dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 4-0.
Hiệp một đã hoàn toàn thuộc về đội bóng Ngôi sao, họ làm chủ thế trận, không cho Bắc Á bất cứ một cơ hội dứt điểm nào. Cuối hiệp một, Thạch Bảo Khanh được tung vào sân thay cho Chí Kiên số 91.
Đúng vào phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, Bắc Á bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-4 mang lại hy vọng cho họ trước khi bước vào hiệp 2.
Sau giờ nghỉ, Bắc Á như bừng tỉnh, đá chắc chắn và quyết liệt hơn, liên tục ghi 2 bàn thắng ở phút 29 và 34 mang lại hy vọng gỡ hòa với FC Ngôi sao.
Trận đấu trở nên quyết liệt, hai đội liên tục phạm lỗi tuy nhiên không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm khiến trọng tài phải rút thẻ phạt.
Chưa kịp tìm bàn gỡ hòa thì Bắc Á lại phải đón nhận bàn thua thứ 5 từ cú sút cực mạnh của Thạch Bảo Khanh ở góc hẹp phía trái khung thành.
Những phút cuối trận, đội Bắc Á dồn lên tấn công liên tục và có thêm bàn thắng thứ 4 từ một cú sút xa hơn 20 m nhen nhóm hy vọng gỡ hòa.
Tuy nhiên những pha va chạm không đáng kể đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Ngôi sao kịp câu giờ, kéo dài thời gian hết trận đấu.
Sau pha sút bóng dội cột dọc ở những giây cuối cùng của các cầu thủ Bắc Á, đội Ngôi sao đã may mắn không phải thi đấu tiếp loạt sút 11 m, giành chiến thắng sát nút 5-4 và giành quyền tiến vào tứ kết Cúp Hồ Gươm 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật