Không muốn cưới vì nhà bạn gái quá giàu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sợ người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ lấy vợ vì tiền, tham lam. Chính vì thế mà tôi không muốn cưới cô ấy.
Không muốn cưới vì nhà bạn gái quá giàu
Cô ấy muốn cưới còn tôi lại muốn chia tay. Tôi sợ sự khác biệt giữa tôi và gia đình cô ấy (Ảnh minh họa)

Hiện tại, tôi đang gặp một vấn đề khó xử trong tình yêu. Tôi sợ mang tiếng là kẻ lấy vợ vì tiền. Tôi mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã có người yêu. Mặc dù tôi đi làm nhưng lương tháng ba cọc, ba đồng, cuộc sống không lấy gì làm khá giả. Chính vì lí do này mà tôi chưa có ý định kết hôn. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy thua bạn, kém bè vì mình làm không nhiều tiền như họ, tương lai cũng chưa biết trước sẽ thế nào.

Cách đây 1 năm, tôi yêu cô ấy. Cô ấy là người rất ngoan ngoãn, hiền lành. Cô ấy làm cùng công ty với tôi. Thời gian đầu, vì chưa rõ gia thế nhà cô ấy nên tôi chủ động làm quen. Tôi cũng không nghĩ là cô ấy lại nhận lời yêu. Sau này, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Kể từ khi chúng tôi công khai tình cảm thì nhiều người nói ra nói vào. Tất cả chỉ vì cô ấy là tiểu thư con nhà giàu còn tôi là trai tỉnh lẻ lên thành phố làm việc. Tôi đâu có biết nhà cô ấy khá giả ra sao. Khi mọi người kể tôi mới biết, hỏi thì cô ấy cũng gật đầu thừa nhận là gia đình có điều kiện hơn người khác.

Khi biết chuyện, tôi cảm tháy chán nản và không muốn tiếp tục tình yêu này. Tôi muốn tìm một người nào phù hợp với bản thân mình hơn để tránh bị mang tiếng là lợi dụng, đào mỏ. Nhưng thấy cô ấy đau khổ, vật vả khi tôi định chia tay, tôi lại không lỡ.

Hiện tại cô ấy rất mong tổ chức đám cưới vì cô ấy cũng có tuổi rồi. Bố mẹ cô ấy cũng quý tôi, muốn hai đứa sớm kết hôn. Nhưng tôi sợ cưới cô ấy sẽ bị nói, bị chê cười. Tôi không biết phải là sao? Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên cưới không hay là bất chấp để chia tay? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật