Mất hứng vì vợ quá “ồn ào” trên giường ngủ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng nói tục, yêu cầu vợ phải diễn tả chuyện phấn khích bằng lời khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, vợ sững sờ, tê liệt cảm xúc.
Mất hứng vì vợ quá “ồn ào” trên giường ngủ
ảnh minh họa

Vợ khêu gợi, quyến rũ chồng một cách ma mị, chồng giận dữ, tức tối. Trên thực tế, chuyện bộc lộ “thú tính” trên giường ngủ không liên quan đến phông văn hóa hay tính cách.

Anh Lê Công (29 tuổi, Hà Nội) lựa chọn một người vợ ngoan hiền, thục nữ. Hiền – vợ anh luôn ăn mặc kín đáo, đoan trang, tóc cũng chỉ thích để thẳng, không nhuộm màu. Lời nói cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Mẹ anh rất ưng cô con dâu ngoan hiền như vậy. Nhưng ngay sau đám cưới, gia đình anh đã được một phen náo loạn. 

“Họp chợ” trên giường

Sự thể bắt đầu từ tuần trăng mật của anh chị. Anh ở chung với bố mẹ và gia đình anh trai. Nhà anh có 3 tầng, mỗi tầng 50m2 chia làm 2 phòng. Ngoài các phòng chung thì mỗi cặp đều có phòng ngủ riêng. Nói chật cũng không chật mà rộng cũng không rộng.  Phòng ngủ của anh lại gần cạnh phòng của bố mẹ. Do đó, ngay trước khi đám cưới, anh Công đã thấy lo lo.

Vốn là trước thời gian cưới ít tháng, anh Công và chị Hiền đã mạnh dạn “ăn cơm trước kẻng”. Dù mới “chạy thử” ít lần nhưng hai anh chị đều cảm thấy rất hòa hợp, thỏ‌a mã‌n. Chỉ có điều anh Công hơi giật mình là thói quen la hét của chị Hiền mỗi khi “tới bến”. Lúc đầu chỉ nho nhỏ, thút thít, nhưng càng về sau, càng nói to, la lớn khiến nhiều phen anh đang hồn phách lên mây bỗng giật mình rớt bịch xuống đất.

Có lần sợ tiếng la vọng ra ngoài nhà nghỉ, anh đã lấy tay bịt miệng chị nhưng đến lúc xuống dưới trả tiền phòng, anh vẫn bắt gặp những nụ cười đầy ẩn ý của đám nhân viên. Cho dù khá tự hào vì làm người yêu vui thích, tuy nhiên, anh Công vẫn hy vọng chị Hiền có thể hạ bớt “volume” xuống thì an toàn hơn. Thấy anh Công “góp ý”, chị Hiền đỏ mặt tía tai, lí nhí rằng “chẳng biết lúc đó đã làm gì”.

Đúng như lo lắng của anh, đêm tân hôn, có chút rượu vang khởi động, chị Hiền càng không kìm nén được cảm xúc, đến lúc bị kích động, la toáng lên như thể đang bị B.H. Bố mẹ anh Công tưởng có chuyện gì, vội vã chạy ra đấm cửa. Gia đình anh trai ở trên gác cũng sốt ruột chạy xuống. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, vợ chồng anh Công sượng trân mặt, còn bố mẹ anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Từ đó, mẹ chồng nhìn chị Hiền với con mắt nghi kị, như thể chị là con yêu tinh tìm cách quyến rũ con bà đến kiệt sức. Bà cũng cho rằng sự ngoan hiền của chị chỉ là đóng kịch, còn thực chất, chị là người từng trải nên mới dâ‌m đãng như vậy. Anh Công từ xấu hổ, ngượng ngùng cũng quay sang trách móc vợ. Anh hạn chế gần gũi vợ, có gần gũi cũng chỉ “hoạt động” cầm chừng khiến cuộc vui sống sượng, cả hai anh chị đều thấy “nửa đời nửa đoạn”, tâm trạng ấm ức không vui. 

“Tôi không biết sao mình lại như thế nhưng lúc kích động dường như tôi không kìm nén được, chỉ muốn la hét, muốn kêu gào lên mới giải thoát được. Những lúc phải kìm nén, phải cắn chặt môi đến chảy máu, tôi giống như là khúc gỗ vậy” – chị Hiền đau khổ. 

Tiến sĩ “thú tính”

Anh Bình - chồng chị Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, Đồng Nai) là Tiến sĩ, giảng viên đại học. Bề ngoài, anh rất chỉn chu, đạo mạo. Tính cách cũng lãng mạn, nhẹ nhàng. Từ lúc yêu đến khi cưới, có vài lẫn hai người cãi nhau nhưng cũng đều do Ngọc vô cớ gây hấn, làm mình làm mẩy. Anh cũng không hề có những hành động vuốt ve vượt quá giới hạn nếu chị chưa cho phép, nghiêm túc chờ đợi đến khi kết hôn. Vì thế, không chỉ Ngọc mà gia đình, bạn bè đều rất mừng vì Ngọc đã chọn được một người chồng yêu thương vợ, chỉn chu, nề nếp. 

Nhưng ngay đêm tân hôn, Ngọc đã cảm thấy những điều mình biết về chồng hình như quá ít. Khung cảnh khách sạn lãng mạn, anh Bình dịu dàng khởi động, Ngọc cũng mê mẩn, như lạc vào thế giới khác. Tuy nhiên, đang hồi phấn khích, Ngọc giật mình khi chồng buột miệng hô lớn. Đã thế, anh còn vừa “manh động”, vừa gọi tên các bộ phận nhạ‌y cả‌m trên c‌ơ th‌ể bằng những từ dân dã, thô kệch nhất mà Ngọc thi thoảng về quê mới nghe tụi trẻ trâu văng bậy. Cứng người sợ hãi, chưa hết bàng hoàng thì anh Bình lại tiếp tục làm ồn, nói hết những lời phấn khích, thăng hoa của anh về vợ. Anh còn yêu cầu Ngọc cũng phải “miêu tả” về cảm giác của mình cho anh nghe, công nhận những “thành quả lao động” của anh trên c‌ơ th‌ể chị.

Anh cũng liên tục hỏi, “làm thế này” đã được chưa, “di chuyển thế có thích không”. Đến lúc này thì chị Ngọc xấu hổ phát khóc, co rúm người lại. Đêm tân hôn dang dở. Ngay khi rời khỏi vợ, anh Bình lại lấy lại vẻ dịu dàng, điềm tĩnh vốn có. Anh hết sức xin lỗi vợ, thanh minh rằng mình “quá cao hứng, quá mê mệt vì vợ nên không còn kiểm soát được lời nói”. 

Nhưng những lần yêu sau, anh lại tiếp tục lặp lại những lời nói tục tĩu của mình, khiến chị Ngọc không cách nào “tiêu hóa” được, co cứng mọi cảm giác.

“Mất trật tự” cũng là Viagra

Tại một khóa học về tìn‌ּh dụ‌ּc của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe dân số (CCIHP), các học viên đã được thực hành bài tập: “Liệt kê những từ ngữ mình đã dùng hoặc đã biết khi lê‌n đỉn‌h”. Kết quả cho thấy rất bất ngờ: Đã có 150 từ được liệt kê với đủ các trạng thái khác nhau. Từ những từ diễn tả cảm giác như: Thích, sướng, phê, quá đã… đến những từ kích tình như nữa đi, tiếp tục, tới… Thậm chí, rất nhiều người đã vận dụng cả ngoại ngữ vào cuộc yêu như Come on, Go… Buồn cười nhất là các từ tín ngưỡng được vận dụng khá nhiều để diễn tả trạng thái “không thể tin được” như: Lạy Chúa tôi, Chúa ơi, Lạy Thánh ala, Trời ơi, Thần ơi… và Mẹ ơi… Và đương nhiên, rất nhiều từ ngũ để miêu tả sự ồn ào trong chuyện á‌ּi â‌ּn từ hổn hển, thở dài, rên rỉ đến la hét, kêu gào, thậm chí khóc lóc… 

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Trung tâm Tư vấn Linktam), chuyện nói tục, la hét khi “lâm trận” là chuyện xưa nay thường gặp. Đối với một số người, khi hưng phấn thường thích diễn tả cảm giác bằng lời nói hoặc la hét để giải tỏa cảm xúc. Nhưng ngược lại, người khác nhìn vào lại dễ quy kết “đạo đức” với hành vi đó, cho rằng, người thích bộc lộ cảm giác trong chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu là người lăng loàn, dâ‌m đãng, thiếu đứng đắn thậm chí bệnh hoạn, biế‌ּn thá‌ּi. Không ít đôi vì “cú sốc văn hóa” này mà phải ly hôn, chia cắt.

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể cắt nghĩa được thói quan “họp chợ” trong phòng ngủ này. Có người cho rằng việc la hét sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn, giúp c‌ơ th‌ể phấn khích hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng có người cho rằng, việc hét to khiến c‌ơ th‌ể có thêm ôxy, máu lưu thông tốt hơn… có lợi cho cuộc yêu… Tuy nhiên, vẫn chưa bên nào ngã ngũ. 

Gần đây, các nhà khoa học Trường Đại học Leeds (Anh) đã nghiên cứu và đưa ra kết luận thú vị: 92% phụ nữ được hỏi cho biết, họ thường xuyên “mất trật tự” khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Điều này không gây trở ngại mà chính là liều thuốc Viagra kíc‌h thí‌ch cả họ lẫn bạ‌n tìn‌h, khiến chuyện yêu sung mãn hơn. “Giai điệu giư‌ּờng chi‌ּếu” cũng đa dạng, từ thở gấp gáp, hổn hển đến la hét, cười vang, gọi tên “tình cụ” bằng những tên gọi dân dã đến hiện đại. Lại có người la hét như thể bị hành xác nếu người ngoài vô tình nghe thấy cứ tưởng đang có một cuộc B.H đang diễn ra.

Có tới 87% chị em cho rằng, họ cố tình ầm ĩ là để kíc‌h thí‌ch cánh nam giới mạnh mẽ, hứng khởi hơn. Nhiều người cũng cho rằng họ không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình khi đến đoạn cao trào. Như thể đó là một cách họ bộc lộ cảm xúc. Đa số đều cho rằng nhờ ồn ào phò‌ּng th‌ּe mà cuộc yêu của họ thăng hoa hơn. 

Tuy nhiên, đối với đối tác làm ồn một cách thái quá thì cần phải chọn môi trường yêu đương thật an toàn, cách âm để người khác không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng cần chia sẻ để cảm thông lẫn nhau, tìm cách hạn chế những điều mà đối phương chưa thích, tránh quy kết đạo đức khiến tình cảm đôi bên bị tổn hại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật