Dùng dao rạch ‘nát’ mặt nữ sinh chỉ vì quá xinh đẹp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang Mirror (Anh) cho biết, cô gái 15 tuổi, Julia Alvarez đến từ thị trấn Juan Domingo Peron, ở tỉnh miền bắc Argentina đã bị 2 kẻ lạ mặt tấn công dùng dao cắt xén gương mặt của Julia và muốn cô trông giống như các nhân vật trong bộ phim kinh dị Chucky.
Dùng dao rạch ‘nát’ mặt nữ sinh chỉ vì quá xinh đẹp
Hình ảnh đầy T.Tâm của Julia Alvarez sau khi bị tấn công.

Theo cảnh sát cho biết, Julia Alvarez đang trên đường đi bộ từ nhà bạn về, thì bị hai cô gái khác tiếp cận, liên tiếp đánh và đấm cô ngã xuống đất. Không những thế, họ còn muốn biến Julia thành Chucky - nhân vật có gương mặt chứa đầy sẹo trong phim kinh dị.

Sau cuộc tấn công, 2 chị em hung thủ đã bỏ chạy và để Julia nằm trong vũng máu. Những người qua đường sau đó nhìn thấy vụ việc và đã đưa cô gái đến bệnh viện. Julia đã phải khâu hàng chục mũi trên mặt và lưng để nối các vùng da lại với nhau.

"Mọi người đều nói cô khá xinh. Nhưng cô sẽ không thể đẹp được nữa và sẽ có tên gọi mới là Chucky" - những lời hai cô gái tấn công trong độ tuổi 16 và 18 nói trước khi hành động.

Gương mặt đầy sẹo của nhân vật Chucky trong phim kinh dị là hình mẫu mà hai cô gái ghen ghét Julia muốn làm.

Mặc dù vậy, khi người nhà Julia báo tin cho cảnh sát thị trấn Juan Domingo Peron, phía bắc Argentina, ban đầu họ đã từ chối điều tra. Chỉ đến khi chị gái của Julia đăng tải những bức ảnh T.Tâm về cô cùng nhiều vết khâu trên mặt lên Facebook khiến cư dân mạng tức giận, tạo ra một cuộc phản đối mạnh mẽ - cảnh sát mới bắt đầu vào cuộc.

Một trong những bức ảnh gia đình nữ sinh 15 tuổi chia sẻ trên Facebook. Theo đó, không chỉ khuôn mặt mà trên lưng cô gái cũng bị rạch hai vết rất lớn.

Hai kẻ tấn công đã bị bắt ngay sau đó, song theo cảnh sát, vì còn quá trẻ nên chỉ có cô gái 1‌8 tuổ‌i tạm thời bị giam giữ. Chủ mưu của vụ việc cũng xác nhận họ ra tay do bị Julia xúc phạm nhiều lần dẫn đến quyết định trả thù.

Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh 15 tuổi lại cho biết: "Họ ghen tỵ với Julia và luôn cố gắng làm tổn thương con bé bất cứ khi nào có thể. Nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng được có ngày họ lại để sự việc đi quá xa như vậy".

"Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em gái mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Julia, tôi lại không thể cầm nước mắt. Họ đã hủy hoại cuộc sống của em" - chị gái Julia nói thêm.

Hiện tại, Julia vẫn chưa thể ổn định tâm lý. Cô gái bị hại vẫn luôn muốn tử tự mỗi khi soi gương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật