Những điểm kỳ bí thu hút nhiều du khách nhất tại Ấn Độ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bhangarh Fort hay Kuldhara là những điểm đến mà khách du lịch rỉ tai nhau nên ghé thăm nhân dịp Halloween.
Những điểm kỳ bí thu hút nhiều du khách nhất tại Ấn Độ
Thị trấn cổ bị bỏ hoang Bhangarh là nơi lý tưởng để người dân thêu dệt nên những câu chuyện kinh dị.

Sự bí ẩn của tự nhiên luôn là đề tài kíc‌h thí‌ch sự tò mò của con người. Những điểm đến có nhiều điều kỳ lạ, khó lý giải cũng là nơi thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch. Đó cũng là lý do Ấn Độ lại trở thành tâm điểm của nhiều khách du lịch đam mê tâm linh.

Dưới đây là 10 điểm đến mà người dân Ấn Độ tin rằng có nhiều hồn ma bóng quế ám ảnh nhất.

Bhangarh

Thị trấn ma Bhangarh thuộc Ajabgarh, Alwar bang Rajasthan là một trong những nơi đáng sợ nhất, là cái tên đầu tiên mà người dân Ấn Độ nhắc đến khi bạn hỏi về điểm đến ma quái. Nằm gần một khu rừng, thị trấn bị bỏ hoang này đang là một địa điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên bạn sẽ không được đến đây sau thời điểm hoàng hôn, vì khi đêm xuống Bhangarh sẽ là một nơi rất thiếu an toàn.

Ngoài ra, Bhangarh còn nổi tiếng về một câu chuyện từ thời xa xưa: có một pháp sư đã đem lòng yêu nàng công chúa của nơi này. Tuy nhiên, tình yêu này hoàn toàn không cân xứng. Pháp sư liền sử dụng phép thuật đen tối để khiến công chúa hoàn toàn phục tùng mình. Nàng công chúa đã biết được kế hoạch của pháp sư và tìm cách giết hắn. Trước khi chết, tên pháp sư đã sử dụng phép thuật đen tối "ám" lên tòa lâu đài - nơi khởi nguồn cho sự diệt vong sau đó.

Kuldhara

Kuldhara thuộc bang Rajasthan ở Ấn Độ là một ngôi làng sầm uất với số lượng cư dân lên đến 1.500 người. Chỉ sau một đêm rất dài cách đây 200 năm trước, ngôi làng bỗng chốc trở nên hoang vu và không một bóng người ở. Điều lạ lùng nhất là không ai đã trông thấy họ đã di chuyển trong đêm định mệnh đó, cũng như tìm thấy nơi ở mới họ chuyển tới. Vì điều này, người dân quanh vùng tin rằng ngôi làng đã phải chịu một lời nguyền bởi ma thuật hắc ám và bất kỳ ai sống ở đây đều phải chết.

Ngày nay, nơi này bị bỏ hoang và người dân quanh vùng cho rằng nơi đây trở thành nơi "thường trú" của những bóng ma không nhà.

Năm 2003, một tổ chức săn ma có tiếng của Ấn Độ - Paranormal Society of Delhi - đã cử nhóm người ở lại qua đêm ở ngôi làng bị bỏ hoang này. Họ mang theo những thiết bị săn ma tối tân và hiện đại tới ngôi làng.

Những người có mặt trong chuyến đi đã công bố nhiều điều đáng sợ như: họ phát hiện thấy có những bóng đen di chuyển bí ẩn, họ nghe thấy những giọng nói ám ảnh, dấu bàn tay trẻ con in trên xe ô tô. Một người cho biết còn cảm thấy có người đập vào vai mình từ phía sau. Khi anh ta quay lại thì hoàn toàn không có ai ở đó. Đoàn người cũng cho biết họ cảm nhận rõ nét sự tăng, giảm nhiệt độ đột ngột tại một số thời điểm trong làng. Ngoài ra, nhóm cũng dùng một thiết bị săn ma tiên tiến để nói chuyện với một linh hồn. Linh hồn đó thậm chí còn tiết lộ tên với nhóm săn ma.

Nhiều người cho biết nơi đây từng chịu một lời nguyền chết chóc.

D’Souza Chawl

Do D’Souza chawl ở Mahim là khu vực bị ma ám "nặng" nhất Mumbai. Truyền thuyết kể lại rằng xưa kia có một người phụ nữ đã bị chết đuối. Hàng đêm, tiếng khóc nỉ non, ma quái của người phụ nữ đó vẫn phát ra, dai dẳng và đáng sợ. Nhiều người quanh vùng cho biết họ từng nhìn thấy một người phụ nữ bí ẩn thường đi lại quanh quẩn nơi này.

Vào ban đêm, nhiều người thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non.

Pháo đài Shaniwarwada

The Shaniwarwada nằm ở Pune là một pháo đài nổi tiếng với kiến trúc độc đáo. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hiện tượng ma quái. Người dân quanh vùng cho hay đêm trăng tròn là thời điểm mà các bóng ma xuất hiện đông nhất, hoạt động mạnh mẽ nhất. Một câu chuyện xa xưa cũng kể lại rằng có một vị hoàng tử trẻ đã bị sát hại tại Shaniwarwada, vì vậy linh hồn của chàng không thể siêu thoát mà mãi lẩn quất quanh nơi đây. Vào ban đêm, nhiều người còn nghe thấy tiếng hét của vị hoàng tử nọ.

Nhiều người từng đến ngủ đêm lại nơi này chỉ để được gặp bóng ma bí ẩn của hoàng tử hoặc nghe thấy tiếng hét của chàng.

Nơi đây cũng là môt trong những điểm du lịch thu hút khách thập phương.

GP Block

GP Block nằm ở Meerut thuộc bang Uttar Pradesh là một khu vực nổi tiếng với những câu chuyện ma quái đáng sợ. Nhiều người dân đã nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên nóc nhà vào ban đêm, hoặc thấy một bóng cô gái mặc váy đỏ đi ra từ tòa nhà. Hình ảnh được nhiều người nhìn thấy nhất là 4 người đàn ông đang ngồi uống rượu quanh một ngọn nến. Ban đầu, nhiều người nghĩ đó có thể là một nhóm bạn thân, nhưng hình ảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi có người đến gần, những người này lập tức biến mất.

Một ngôi nhà bị đồn có ma tại GP Block.

Khu dân cư The Vrindavan

The Vrindavan là khu dân cư rộng lớn và phức tạp nằm ở Thane, Maharashtra. Khác với những nơi ma ám khác, The Vridavan được biết đến với những căn hộ sang trọng. Một người đàn ông từng sống ở đây đã t‌ּự sá‌ּt không rõ lý do và linh hồn của anh ta vẫn vất vưởng. Vào ban đêm, nhiều bảo vệ đã gặp những điều khó lý giải. Một người từng bị tát vào mặt, còn người khác suýt bị ngã vì chiếc ghế đang ngồi tự nhiên đổ. Nhiều người sống tại đây đều tỏ ra lo sợ và họ hiếm khi ra khỏi nhà vào lúc đêm muộn để tránh đụng độ với hồn ma.

Nhiều người dân đã không dám ra khỏi nhà vào trời tối.

Bãi biển Dumas

Bãi biển Dumas ở Surat- Gujarat, nằm trên biển Ả Rập, nổi tiếng với những bãi cát đen và các hiện tượng siêu nhiên, khó lý giải.

Nhiều người tin rằng nơi đây từng được sử dụng làm nơi chôn cất những người chết bị tr‌a tấ‌n. Không ít người dân quanh đây từng đi dạo trên bãi biển vào ban đêm và nghe thấy những tiếng thì thầm, những âm thanh kỳ lạ. Nhiều người cũng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và không ai còn nhìn thấy họ một lần nào nữa.

Bãi biển ấn tượng với những bãi cát đen trải dài.

Jatinga

Được biết như trung tâm của quận Dima Hasao, Jatinga là nơi sinh sống của rất nhiều loại chim di cư như bói cá, chào mào, chèo bẻo... Khoảng tháng 9 và 10, cứ vào lúc hoàng hôn, hàng trăm con chim sẽ lao mình xuống, giống như một đám mây đen đâm thẳng vào các tòa nhà hay những cái cây để tìm tới cái chết. Điều kỳ lạ là những chú chim định t‌ּự sá‌ּt đó cũng tuyệt thực, không chịu ăn.

Hiện tượng này đã xảy ra nhiều năm nay và đến giờ, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thích phù hợp.

Hàng trăm con chim đồng loạt t‌ּự sá‌ּt mà chưa nhà khoa học nào có thể giải thích một cách chính xác.

Phim trường Ramoji

Thành phố phim Ramoji (Ramoji film city) tọa lạc ở làng Anajpur, Hyderabad, Telangana là một trong những điểm đến của hàng ngàn nhà làm phim Ấn Độ.

Ramoji cũng nổi tiếng là nơi có nhiều ma. Nhiều người có mặt tại phim trường kể lại họ thường xuyên thấy đèn nhấp nháy một cách lạ lùng, bóng đèn liên tục bị rơi từ trên trần nhà xuống còn người phụ trách ánh sáng từng bị đẩy nhiều lần ngã từ ghế xuống. Thức ăn trong các căn phòng cũng thường bị ném xung quanh cùng các dấu vết lạ xuất hiện trên gương.

Tại đây, phụ nữ thường là mục tiêu bị trêu ghẹo bởi các bóng ma hơn nam giới. Một cô gái từng báo với lực lượng bảo vệ về việc một lực lượng siêu nhiên đã xé quần áo của cô. Những người phụ nữ khác cho biết họ cảm thấy ai đó đang gõ cửa nhà vệ sinh của họ, trong khi họ chắc rằng phòng của họ đã được khóa cửa và không ai có thể đột nhập vào. Nhiều biện pháp trừ tà mà đã được thực hiện nhưng chúng đều bị vô hiệu hóa bởi những con ma nghịch ngợm.

Phim trường Ramoji rộng 674 ha và được Guiness công nhận là phim trường lớn nhất thế giới.

Sanjay Van

Khu vực rừng rộng lớn Sanjay Van cũng là nơi có nhiều tin đồn đáng sợ và nổi danh khắp Delhi. Mọi người đều nói rằng họ thường thấy một cô gái mặc váy  và choàng saree trắng xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ tại khu vực hỏa táng gần đó. Nhiều khách du lịch thường không dám đến đây vào lúc tối trời, nhất là đi một mình.

Hiếm ai dám lai vãng ở khu vực Sanjay Van khi trời tối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật