Sát thủ trên thảo nguyên Mông Cổ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong suốt hơn 200 năm sống trên rặng núi Altai khắc nghiệt của Mông Cổ, một vùng đất lạnh giá, cằn cỗi, người Kazakh đã đi săn trên lưng ngựa với những con đại bàng được huấn luyện từ nhỏ.
Sát thủ trên thảo nguyên Mông Cổ
Ảnh minh họa

Họ đi săn vào mùa đông, khi nhiệt độ có thể giảm xuống tới -40ºC. Một chuyến đi săn bắt đầu bằng việc cưỡi ngựa tới một ngọn núi hay vách đá, nơi các thợ săn có thể thấy các con mồi trong bán kính hàng ngàn mét.
Người Kazakh thường đi săn theo nhóm. Sau khi phát hiện con mồi, thợ săn thả đại bàng ra. Đại bàng vàng đạt vận tốc lên tới 250km/h với móng vuốt sắc nhọn có thể giết chết các con mồi cỡ nhỏ như cáo, thỏ hay bắt sống cho sói.
Họ không cho đại bàng sinh sản trong môi trường nuôi nhốt mà bắt chim non mới ra ràng. Chim mái thường được chọn do có kích cỡ lúc trưởng thành lớn hơn, nặng tới 7 kg với sải cánh dài 2,3 m.
Sau nhiều năm đi săn, vào một sang mùa xuân, người thợ săn sẽ thả con đại bàng trưởng thành lần cuối, để lại một con cừu đã xẻ thịt trên núi như món quà tạm biệt. Bằng cách đó, đại bàng được trở về với tự nhiên và sinh sản cho thế hệ tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật