Tôi phải làm sao: Anh không thể theo đạo

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh làm chung một công ty. Anh là một người rất tài giỏi, nhưng tính tình lại trầm lắng, ai nói gì anh cũng chỉ biết cười. Đối với anh, cái gì cũng giải quyết 1 cách từ từ, và đặc biệt với tính cách đó thì anh chẳng thể nào làm cho người khác mất lòng cũng như giận hờn anh cả.

Anh rất chu đáo, tỉ mỉ, cụ thể, chu đáo trong mọi chuyện từng ly từng tý một.

Còn về phần tôi, tôi chỉ là một con bé ngốc chân ướt chân ráo ra trường để bước vào 1 lãnh vực hòan toàn mới nhưng đầy thử thách và mạo hiểm phía trước. Khi mới bắt đầu tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm trong phòng lab của một công ty sản xuất mãi tận Bình Dương, không ít lâu sau do tôi cảm thấy mình không phù hợp nên đã xin nghỉ. Thế nhưng ban giám đốc lại chuyển tôi qua làm ở một bộ phận khác, cũng chẳng được bao lâu thì tôi cũng nộp tờ đơn xin thôi việc lần thứ 2. Khi vừa nghỉ việc ở công ty sản xuất này thì tôi lại nghe lời bạn bè, chủ động xin làm việc vào một vị trí nhân viên phòng kinh doanh của một công ty tư nhân, và nhanh chóng tôi được tuyển chọn vào công ty này.

Khi vào đây trong thời gian đầu tôi và anh chẳng là gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi đi công tác tỉnh cùng với anh. Sau chuyến công tác 3 ngày đó, tôi cảm thấy nơi mình có 1 cái nhìn khang khác đối với anh. Và tôi cảm nhận được anh cũng thế. Mối tình của chúng tôi cứ như thế mà nó nảy nở và phát sinh lan ra nhanh chóng y như những con virus tấn công vào c‌ơ th‌ể con người vậy. Càng ngày chúng tôi càng thân mật và thắm thiết hơn. Cho đến bây giờ thì tôi thực sự mà nói, tôi yêu anh rất nhiều, và tôi biết anh cũng như thế.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, tôi và anh thuộc 2 thế giới khác nhau, 2 tín ngưỡng hòan tòan khác nhau. Tôi theo Thiên Chúa Giáo còn nhà anh thì ăn chay trường (đối với bố mẹ anh), còn bản thân anh thì 1 tháng ăn chay 2 ngày. Làm sao bây giờ, trong khi gia đình tôi đã nói nếu chồng tôi không theo đạo thì không chấp nhận cho tôi lấy chồng ngoại đạo, ba mẹ tôi rất khó khăn trong chuyện này và ngay chính cả bản thân tôi cũng thế.

Còn về phần anh thì là con độc nhất trong gia đình và dòng họ thì chẳng có một ai theo đạo Thiên Chúa cả. Anh đã thú thực với tôi là anh không thể theo được, và anh nói mong tôi hiểu và thông cảm cho anh. Thế nhưng ai sẽ là người hiểu và thông cảm cho tôi???

Hiện giờ tâm trạng của tôi rất buồn và đau khổ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Không lẽ tình yêu của chúng tôi đành chấm dứt ở đây sao? Tôi thật không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn ....Xin hãy cho tôi lời khuyên và chỉ cho tôi hướng giải quyết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật