Có vợ rồi vẫn muốn yêu cô gái khác

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng tôi chung sống đến nay mà chưa hề xảy ra một cuộc to tiếng nào ngoài những lúc giận dỗi bình thường. Vợ tôi cũng đã cho tôi một đứa con kháu khỉnh.
Có vợ rồi vẫn muốn yêu cô gái khác
Ảnh minh họa
Sau khi chuyển chỗ làm mới được gần 2 năm, là người phụ trách một nhóm kinh doanh thì tôi có tình cảm đặc biệt với một cô bé nhân viên trong nhóm. Mỗi lần không gặp vài ngày tôi lại có cảm giác rất nhớ. Cô ấy là người phụ nữ đẹp, có cá tính và tham vọng.

Tôi cũng biết rằng có ấy cũng có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng giữa chúng tôi là khoảng cách rất lớn mà chính tôi là người tạo ra để không đi quá xa. Nhưng tôi cũng không thể đối mặt mãi với hoàn cảnh này được.

Tôi rất mong các bạn hãy chia sẻ bởi vì tôi cũng không bao giờ muốn phản bội lại tình yêu của vợ con (votoiyeutoi@yahoo.com).

Tôi cảm nhận trong bạn có điều gì đó không hài lòng về vợ và vô thức khiến bạn mong muốn tìm điều đó ở mối quan hệ bên ngoài. Vì vậy, bạn đã có tình cảm với cô gái kia.

Bạn và vợ bạn không mấy khi có cãi cọ, điều đó không có nghĩa là cuộc sống gia đình thực sự bình yên. Sự yên ắng quá mức này dần dần kiến bạn thấy nhàm chán tình trạng hiện tại và rồi muốn tìm đến người thứ ba để thay đổi hoàn cảnh.

Trước hết bạn nên thường xuyên quan tâm chăm sóc tới vợ con, tìm hiểu xem vợ mong muốn gì và cố gắng tạo dựng không khí vui vẻ trong gia đình. Sau đó bạn nên chấm dứt việc tơ tưởng tới người con gái khác ngoài vợ.

Nếu có thể tìm được một công việc tốt hơn thì bạn có thể chuyển chỗ làm. Tuy nhiên, theo tôi chạy trốn không phải cách làm hay bởi đến một nơi mới biết đâu bạn lại ngã lòng như vậy một lần nữa.

Bạn cũng cần cứng rắn trước tình cảm của cô gái kia, khuyên cô ấy nên gạt bỏ ý nghĩ đó với bạn bởi bạn là người đã có gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật