Ám ảnh kinh hoàng của thiếu nữ về ‘cuộc đi săn’ của gã ‘yê‌u râ‌u xan‌h’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Jemma Rixon, 20 tuổi, bị buộc phải nhảy từ một cửa sổ để thoát thân khỏi kẻ tấn công Craig Cantwell khi tên này muốn hiế‌ּp dâ‌ּm cô.
Ám ảnh kinh hoàng của thiếu nữ về ‘cuộc đi săn’ của gã ‘yê‌u râ‌u xan‌h’
Jemma Rixon, 20 tuổi đã bị đa chấn thương sau cuộc tấn công của kẻ đồ‌ּi bạ‌ּi

Craig Cantwell được ví như một con thú điên cuồng khi sử dụng một chiếc ghế để đập vỡ bức tường phòng tắm trong một nỗ lực để hiế‌ּp dâ‌ּm nhân viên chăm sóc mình.

Trong những thước phim đáng sợ gợi nhớ về bộ phim kinh dị The Shining, Craig Cantwell đã thực hiện "cuộc đi săn" theo cách của mình bằng cách đập vỡ phòng tắm đã bị khóa để có được Jemma Rixon 20 tuổi.

Jemma Rixon bị buộc phải nhảy từ cửa sổ để cố gắng thoát khỏi Cantwell, 30 tuổi, việc này đã khiến cho cột sống của cô bị gãy.

Jemma, người đã ở lại làm ca đêm một mình tại cơ sở chăm sóc ở Birkenhead, Merseyside. Cô là một nhân viên chăm sóc bệnh nhân.

Cantwell đã từng bị tù chín năm sau khi tên này được kết tội gây thương tổn nặng đến c‌ơ th‌ể trong một vụ ẩu đả nhằm thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm tại Liverpool Crown Court.

Jemma, người đã bỏ quyền giấu tên, cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại đêm hôm đó nếu chỉ có một mình. Tôi có trách nhiệm phải chăm sóc 6 người. Nhiều người trong số họ có vấn đề về sức khỏe như tâm thần. Điều này đã gây nguy hiểm cho tôi. Thành viên duy nhất ở lại hôm đó".

"Craig đã cố gắng hã‌ּm hiế‌ּp tôi, và anh gần như giết chết tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chết.

"Tôi biết tôi chỉ có một lựa chọn: nhảy ra khỏi cửa sổ, hoặc ở lại và bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp - hoặc thậm chí tồi tệ hơn, bị giết.

"Tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại tình huống đó."

Craig Cantwell đã thực hiện "cuộc đi săn" để hiế‌ּp dâ‌ּm người đã chăm sóc cho mình

Jemma, làm công việc chăm sóc kể từ khi rời trường học, và đã làm việc cho công ty chăm sóc Potens 10 tháng trước khi xảy ra vụ tấn công.

Khi Craig Cantwell kêu nhức đầu, Jemma đã đưa anh lên lầu vào phòng y tế. Trong khi cô điền vào giấy tờ, Cantwell khóa cửa và chặn chính mình và Jemma bên trong.

Jemma nói: "Tôi cố gắng không để cho thấy rằng tôi đã sợ hãi và cố gắng nói chuyện với anh ta bằng cách nói rằng chúng ta có thể đi xuống cầu thang và làm một tách trà".

"Đột nhiên, anh lao về phía tôi, đẩy tôi về phía phòng tắm. Anh ta nói rằng anh ta sẽ giết tôi và gọi tôi là một con điếm.

"Tôi đã vô cùng kinh hãi, nhưng trước khi tôi có thời gian để làm bất cứ điều gì, anh ta ném tôi qua căn phòng và bắt đầu đấm tôi.

"Tôi bị trầy xước ở cổ khi cố gắng chống lại anh ta, và sau đó tôi chạy vào phòng tắm và tự nhốt mình trong.

"Tôi nghĩ rằng tôi là an toàn, tôi đã cố gắng gọi cho cảnh sát. Nhưng Cantwell vẫn tiếp tục cuộc đi săn theo cách của mình bằng cách đập vỡ bức tường nhà tắm bằng một chiếc ghế."

Bức tường phòng tắm bị phá thủng

Lúc đó Jemma nhận ra rằng cách duy nhất để cô thoát ra là nhảy từ cửa sổ xuống dưới.

Cô nói: "Độ cao từ cửa sổ xuống đất khoảng 20 feet, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào. Hoặc là tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, hoặc tôi chờ đợi để xem những gì Craig sẽ làm với mình".

Jemma rơi xuống đất và bị va chạm phần lưng rất mạnh, c‌ơ th‌ể cô tạm thời bị tê liệt và Jemma cố gắng bò đến nơi an toàn.

Các bác sĩ nói với cô ấy rằng cô ấy đã gẫy hai đốt sống, gãy cổ và bàn chân của cô trong cuộc tấn công vào tháng bảy năm ngoái.

Jemma bị ám ảnh về tinh thần sau cuộc tấn công

Cô ở trong bệnh viện trong hai tuần, và phải sử dụng một nẹp lưng và xe lăn cho đến khi cô lấy lại được khả năng đi lại.

Cha mẹ cô là bà Lorraine, 42 tuổi, và ông Robert, 45 tuổi cùng với bạn trai làm công nhân cho một nhà máy, anh Ste Rutter, 27 tuổi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên Jemma.

Nhưng Jemma nói ảnh hưởng đến tinh thần từ cuộc tấn công rất khó để hồi phục. Cô nói: "Tôi đã có những cơn ác mộng khủng khiếp về cuộc tấn công, và thức dậy la hét. Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, tôi đã phải đi đến bác sĩ tư vấn và sử dụng thuốc chống trầm cảm"

"Tôi rất sợ hãi tất cả mọi người và tất cả mọi thứ."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật