Hành trình truy tìm thủ phạm vụ nữ sinh bị hã‌ּm hiế‌ּp, phi tang xác chết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Th‌i th‌ể nữ sinh Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, trú tại thôn Tân Linh, Nam Dong, Cư Jut, Đắk Nông) được tìm thấy tại một con suối, sau 13 ngày mất tích.
Hành trình truy tìm thủ phạm vụ nữ sinh bị hã‌ּm hiế‌ּp, phi tang xác chết
Con suối nơi phát hiện th‌i th‌ể Trần thị Vân Ánh

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận, đêm 6/9, sau khi chở cháu Ánh đi lòng vòng từ thôn 12 đến đầu Cầu Sắc (thuộc thôn 14, đoạn giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), đã dùng vũ lực kéo nạn nhân vào bãi ngô cưỡng bức. Do nạn nhân chống cự và sợ bị phát hiện, Khanh đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân t‌ử von‌g, rồi lấy dây giày buộc chặt hai chân nạn nhân, ném xác xuống suối chảy xiết phi tang.

Facebook giúp phá án

Tối ngày 6/9 (tức 13/8 âm lịch), bé Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, ngụ thôn Tân Linh, xã Nam Dong) đi cùng đội múa lân, rồi một tuần không thấy về nhà. Anh Trần Quang Huy (42 tuổi, bố nạn nhân) cho biết, chiều ngày 6/9, sau khi ăn cơm xong, Ánh cùng anh trai 17 tuổi xin phép đi phụ trợ cho đội múa lân của chùa. Đến khoảng 21h30’, kết thúc buổi múa lân, cả đội dừng lại đường liên xã chụp hình lưu niệm, khi quay về chùa nghỉ ngơi ăn khuya thì phát hiện thiếu Vân Ánh. Ngaysau đó, gia đình phối hợp cùng với đội múa lân và những người trong chùa tổ chức đi tìm.

Sau nhiều giờ đồng hồ lùng sục khắp các ngả đường vẫn không thấy bóng dáng, gia đình gọi điện báo lên công an xã và huyện. Tuy nhiên gần 10 ngày trôi qua, tung tích về cháu Ánh vẫn bặt vô âm tín. Đến ngày 16/9, giả thiết cháu bé bị bắt cóc đã được loại bỏ, đặt sang giả thiết mới là có thể cháu bé đã bị sát hại.

Nhưng hung thủ là ai, nạn nhân bị sát hại ở đâu? Trong lúc tưởng chừng vụ án rơi vào bế tắc thì một đầu mối thông tin quan trọng hé lộ. Đó là ngay trong đêm cháu Ánh mất tích, cháu Lâm Thị Ánh Tuyết (14 tuổi, ngụ xã Nam Dong) người cuối cùng nhìn thấy Ánh cho biết: “Khi đội lân dừng lại để chụp hình lưu niệm thì có một chú khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng, tóc dài, người gầy đến gọi bạn Ánh. Nghe thấy người này gọi, bạn Ánh chạy lại nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện, cháu có nghe mang máng người đàn ông nói bạn Ánh lên xe để người này chở về chùa lấy đồ”. Kèm theo lời của nhân chứng là hàng loạt các bức ảnh của Tuyết chụp trong đêm đó đăng trên facebook, may mắn có 1 tấm ảnh thanh niên này “dính” vào.

Nữ sinh Trần Vân Ánh hôm mất tích ( Ánh đeo cặp sách)

Từ manh mối trên, công an khoanh vùng, rà soát các nghi phạm có đặc điểm nhận dạng tương tự. Chỉ một ngày sau, cảnh sát đã phát hiện đối tượng Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, ngụ thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) có nhân dạng tương tự. Ngày 17/9, Khanh được triệu tập về trụ sở công an điều tra.

hiện trường kinh hoàng

Tại cơ quan điều tra, trong hai ngày 17 - 18/9, Khanh tỏ ra rất bình thản và liên tục quanh co chối tội, cho rằng không liên quan đến vụ mất tích của cháu Ánh. Không khai thác được gì, cảnh sát đành thả Khanh về.

Trích lục hồ sơ cho thấy, Khanh là đối tượng đã có tiền án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và buôn bán m‌a tú‌y. Đầu năm 2012, sau khi chấp hành án ở Bắc Giang xong, Khanh vào xã Nam Dong sinh sống cùng gia đình người em gái. Tại đây, Khanh không nghề nghiệp, hay cờ bạc, cá độ; đã nhiều lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở. Với nạn nhân, Khanh quen biết cháu Ánh thông qua người cháu tên Huyền (cháu ruột của Khanh, học cùng lớp với nạn nhân). Sau khi xâu chuỗi lại các dữ kiện, trưa ngày 19/9, Công an huyện Cư Jút ra lệnh bắt khẩn cấp Khanh. Một lần nữa Khanh vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi. Sau nhiều tiếng đấu tranh, phải đến tối cùng ngày, đối tượng mới nhận tội.

Theo lời khai của hung thủ, khoảng 21h ngày 6/9, Khanh nhìn thấy cháu Ánh nên nảy sinh ý định hiế‌ּp dâ‌ּm, rủ cháu Ánh đi chơi. Đi đến bãi bắp giáp ranh địa bàn xã Tâm Thắng, Khanh lôi cháu Ánh vào để cưỡng bức. Do bị nạn nhân chống cự, sợ bị phát hiện nên Khanh vác đá đập liên tiếp vào đầu khiến cháu Ánh tắt thở tại chỗ. Thủ phạm lấy sợi dây giày buộc chặt hai chân, ném xác xuống suối phi tang.

Nghi phạm Đỗ Văn Khanh

Từ lời khai, cảnh sát phối hợp với quần chúng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường truy tìm th‌i th‌ể ngay trong đêm. Đến khoảng 23h30’, th‌i th‌ể bé gái được tìm thấy ở giữa lòng suối. Ông Trần Văn Khao (50 tuổi, người đầu tiên phát hiện th‌i th‌ể) kể, xác cháu Ánh được tìm thấy cách điểm ném xác khoảng 100m. Sau khi bị trôi, th‌i th‌ể cháu vướng vào bụi tre, đầu và ngực úp trên bụi tre, mông và chân ngâm dưới nước, trên người chỉ có chiếc áo khoác, đang trong tình trạng phân hủy nặng, hai bàn chân đã rụng, đầu bị đánh dập rụng hết tóc, toàn bộ phần mặt đã hoại tử.

Thủ phạm uống rượu liên tục sau khi gây án

Đến rạng sáng 20/9, đội khám nghiệm t‌ử th‌i có mặt, khoảng 14h công tác khám nghiệm hoàn tất, bàn giao th‌i th‌ể cho gia đình nạn nhân tổ chức lễ mai táng. Cha nạn nhân uất nghẹn: “Tôi không thể ngờ hung thủ giết con tôi là Khanh. Là hàng xóm, lại là người cùng quê, sao nó nỡ lòng nào ra tay độc ác với con bé như thế”. Người cha lau nước mắt kể tiếp, trước khi phát hiện xác khoảng 5 ngày, anh còn gặp Khanh: “Trước đó nó thường chào hỏi, nói cười rất vui; nhưng lần này không thấy chào, cặp mắt nó khác lạ so với ngày thường. Lẽ ra tôi phải nghi ngờ, bắt nó đền tội sớm hơn”.

Gia đình bàng hoàng khi phát hiện th‌i th‌ể Ánh

Cùng cảm giác “mất cảnh giác” đó là ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư chi bộ thôn Tân Ninh. Ông cho biết: “Từ khi cháu Ánh mất tích, tôi thấy Khanh ở nhà liên tục. Thấy lạ, tôi hỏi thì Khanh bảo 10 ngày nay bị đau dạ dày, tức ngực, không đi làm được. Thường ngày, Khanh dậy sớm mổ heo cho em gái ra chợ bán, nhưng từ lúc cháu Ánh mất tích, Khanh kêu bị ốm không mổ nữa. Chiều ngày 18/9 công an huyện hỏi tôi có gì khả nghi về Khanh, tôi còn mất cảnh giác, cho rằng chiều nào cũng gặp nhưng không có gì khả nghi. Khi công an cho biết đối tượng đó đang trong tầm ngắm, về nhà mới để ý và quả thật thấy Khanh có vấn đề thật, cứ khoảng 20 phút lại uống rượu một lần. Khi mọi người bàn về chuyện cháu Ánh mất tích, đột nhiên Khanh nói: “Bây giờ thì cái xác đó đi xa rồi, không còn ở đây nữa”. Không ngờ Khanh là hung thủ giết cháu Ánh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật