Theo lời Vân chia sẻ trên facebook, vào ngày 23.9, cô bị mất chiếc iPhone 6 tại cửa hàng 624 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng thời trang của Vân.
Thời điểm đó có hai người phụ nữ tới chọn đồ, một người chừng 40 tuổi vào mua đồ còn một người tầm 30 tuổi thì ngồi đợi ở xe.
Người phụ nữ lấy cắp điện thoại vẫn đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt khi vào chọn quần áo. Ảnh cắt từ clip.
Người phụ nữ 40 tuổi cố tình tiếp cận làm phân tán sự chú ý của nhân viên cửa hàng và Vân (lúc đó đang cầm điện thoại).
Khi tính tiền cho khách, Vân đã để chiếc điện thoại trên bàn. Cùng lúc đó, người phụ nữ nói trên đề nghị cô thử giùm chiếc áo kẻ và tiện tay đút chiếc điện thoại vào túi áo.
Nhân viên của Vân chỉ chắc chắn 80% hai người phụ nữ này đi xe MIO màu đỏ biển số ở dòng trên là 59-V1.
Trong clip mà Vân chia sẻ, người phụ nữ đã lấy chiếc điện thoại của cô mặc đồ kín mít, Vân mặc váy màu cam. Sau khi mua đồ và ăn cắp chiếc điện thoại, người phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Nhanh tay cầm chiếc điện thoại của cô gái để trên bàn tính tiền đút vào túi áo. Ảnh cắt từ clip.
Theo thông tin mà Vân vừa chia sẻ cách đây không lâu, hai người phụ nữ này từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm điện thoại tại các cửa hàng thời trang. chiêu trò của hai người này là đi xe biển số giả, dòng xe Airblade hoặc MIO, một người đầu đội kín mít khi vào các cửa hàng thời trang còn một người sẽ ngồi đợi ở ngoài.
Với chiêu bài mua đồ cho con gái, trên tay đeo nhẫn to thể hiện khả năng kinh tế, người phụ này yêu cầu nhân viên lấy rất nhiều quần áo để chọn lựa nhằm phân tán sự chú ý của nhân viên để dễ bề “hoạt động”. Địa bàn mà hai người phụ nữ này thường xuyên hoạt động là các cửa hàng thời trang thuộc quận 3, quận 10, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
Cô chủ xinh đẹp sẵn sàng "hậu tạ" 30 triệu đồng cho ai tìm được kẻ gian.