Tên trộm mê hát ‘ring’ luôn cả dàn Karaoke của hàng xóm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì nghiền hát karaoke, Mai Văn Tuấn lặng lẽ phá cửa nhà chị hàng xóm Nguyễn Thị Anh Thuý Vân khuân trộm dàn karaoke về nhà mình.
Tên trộm mê hát ‘ring’ luôn cả dàn Karaoke của hàng xóm
Tên trộm mê hát 'ring' luôn cả dàn Karaoke hàng xóm (Ảnh minh họa)

Vì nghiền hát karaoke, trong khi dàn karaoke nhà mình cũ mèm, Mai Văn Tuấn (SN 1985, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) lặng lẽ phá cửa nhà chị hàng xóm Nguyễn Thị Anh Thuý Vân (SN 1990) khuân trộm dàn karaoke về nhà mình. Sau nhiều ngày giấu kĩ “chiến lợi phẩm”, Tuấn đem ra hát thì bị gia đình chị Vân rình bắt quả tang, trình báo lên chính quyền địa phương.

Lời khen đáng ngờ “kết dàn karaoke nhà chị rồi đó nha”

Chị Vân cho biết, dàn karaoke nhà mình được mua trả góp tại một công ty dưới TP. Phan Rang, trị giá hơn 12 triệu đồng. Riêng 2 chiếc loa và đầu amply bị mất trộm có giá hơn 5 triệu đồng. Hiện dàn hát này vẫn chưa trả hết tiền. Hôm đi bắt quả tang tên trộm, gia đình chị Vân còn nhờ cả nhân viên của công ty điện máy đi theo xác nhận.

Trước đây, gia đình chị Vân mở xưởng sản xuất đũa. Vợ của Tuấn là người làm công ở đây. Còn Tuấn đi rừng, thường bán gỗ cho xưởng nhà chị Vân. Bởi vậy Tuấn thường xuyên ra vào nhà chủ xưởng sản xuất đũa. Trong thời gian này, gia đình chị Vân hay mời vợ chồng Tuấn đến hát karaoke. Cứ mỗi lần hát, vợ chồng Tuấn không ngớt lời khen dàn karaoke “hát sướng, hát phê”. Vợ Tuấn còn luôn miệng: “Em kết dàn karaoke của chị Vân lắm rồi đó nha”.

Cùng thời gian này, việc làm ăn khó khăn nên vợ chồng chị Vân dự tính đi Đắk Lắk làm kinh tế mới, có tâm sự với vợ chồng Tuấn. Chiều ngày 3/9, chị Vân tính đem toàn bộ dàn karaoke sang gửi nhà bố mẹ. Nhưng mới đem gửi được chiếc vô tuyến và đầu đọc đĩa xong thì làm mất chìa khoá nhà. Tối đó, vợ chồng chị ở lại nhà bố mẹ. Đến sáng, trở về nhà, vừa mở cửa thì chị Vân tá hoả thấy đồ đạc bừa bộn, hai chiếc loa và đầu amply đã “không cánh mà bay”. Thấy hai chiếc loa và bộ amply cồng kềnh mà tên trộm vẫn gắng khiêng đi, cả hai vợ chồng chủ nhà lấy làm lạ. Linh tính mách bảo tên trộm là người quen biết. Cộng với chi tiết mất dàn amply, đôi loa khiến vợ chồng chị Vân nghi vợ chồng Tuấn có liên quan bởi hai người này nhiều lần khen “kết” dàn karaoke nhà mình.

Vợ chồng chị Vân nghi vợ chồng Tuấn có liên quan bởi hai người này nhiều lần khen “kết” dàn karaoke nhà mình (Ảnh minh họa)

Dù nghi vấn nhưng không có bằng chứng nên chủ nhà không tố cáo ngay mà quyết định âm thầm theo dõi. Ông Nguyễn Dũng (SN 1965), bố chị Vân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ông đã đi hết các cửa hàng điện tử tại địa phương tìm “tang vật”. Tới đâu, ông cũng để lại số điện thoại, nhờ chủ tiệm rằng nếu có ai đem tới bán cặp loa và đầu amply như mô tả thì báo gia đình biết. Đồng thời, ông cũng phán đoán khả năng tên trộm lấy cắp về sử dụng nên bàn với con chờ theo dõi.

Đúng như dự tính, sau nhiều ngày thấy tình hình tạm lắng, Tuấn đem dàn loa ra sử dụng. Một người hàng xóm cho biết, khi có dàn nhạc mới, Tuấn mở nhạc hát từ sáng sớm, chỉ nghỉ buổi trưa rồi tiếp tục ca từ chiều tới khuya. Người hàng xóm thấy dàn âm thanh nhà Tuấn nghe khác hẳn dàn cũ cũng sang hỏi nhưng Tuấn bảo mới sắm.

Do ở gần nhau nên thông tin này nhanh chóng đến tai chị Vân: “Hôm 11/9, tôi xuống tận nhà Tuấn kiểm tra đã thấy cặp loa của mình, dù đã bị cạo sửa tem bảo hành”. Phần vợ chồng Tuấn, thấy chị Vân, vội luống cuống nói phải đi làm gấp, đạp xe đi luôn. Chị Vân sang nhà gần đó hỏi chuyện rồi quay lại nhà Tuấn canh chừng, sợ kẻ gian tẩu tán dàn karaoke. Đúng như dự đoán, chị Vân vừa chạy sang đã thấy Tuấn đang loay hoay tháo điện, định đem cặp loa đi giấu. Chị Vân lập tức gọi người thân đến làm rõ trắng đen. Ông Dũng tiếp lời con gái: “Nghe con thông báo vụ việc, tôi lao lên nhà thằng Tuấn, khuyên “con có lỡ lấy cặp loa của em thì trả em nó. Chuyện này hai gia đình xử lý êm đẹp với nhau”. Ấy vậy mà nó lấy cặp loa cũ của nhà nó ném vào bức tường tỏ ra tức giận, nói cặp loa mới mua lại từ một tiệm điện tử tại địa phương”.

Quyết làm rõ sự việc, ông Dũng gọi ngay cho chủ tiệm đó xác minh thì không đúng. Lúng túng, Tuấn vẫn chối bay, lại bảo mua của một người trong quán rượu giá 2 triệu đồng. Nhưng khi bị truy vấn gắt gao mua của ai, tại quán nào, ai làm chứng thì không trả lời được. Tỏ ra ma mãnh, Tuấn quay sang giả bộ làm căng, đề nghị gọi công an lên làm việc. Trước đó, ông Dũng đã gọi điện báo cho trưởng thôn. Ngay khi biết ông Dũng đã báo lên chính quyền, Tuấn nói phớt lờ: “Nếu gia đình bác thấy cặp loa này là của gia đình thì cầm về đi”. Sau khi đại diện khu phố xuống hiện trường, nghe các bên trình bày đã quyết định tạm giữ cặp loa và amply tại trụ sở khu phố chờ công an đến giải quyết.

Trộm dàn karaoke vì nghiền hát hò

Trưa cùng ngày, vợ chồng Tuấn bất ngờ ghé gia đình người mất trộm xin lỗi. Tại đây, Tuấn vẫn khăng khăng rằng mình mua lại cặp loa từ người lạ với giá 2 triệu đồng và “không biết đây là tài sản của gia đình chị”. “Nó còn vờ hỏi không biết tên trộm mở cửa trước hay cửa sau? Tôi nói thẳng mặt: “Mày đi lấy trộm thì mày biết mở cửa nào chứ làm sao tao biết””, ông Dũng bức xúc. Lúc này, vợ chồng Tuấn mới im lặng ra về sau khi năn nỉ chủ nhà đừng báo công an. Khoảng chục phút sau, công an thị trấn xuống hiện trường mời các bên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Tuấn vẫn khăng khăng khai mua lại cặp loa và đầu amply từ người lạ. Nhưng sau hàng loạt câu xét hỏi cộng với phần thẩm định của nhân viên công ty điện máy bán hàng cho nhà chị Vân, Tuấn đã thừa nhận mình là thủ phạm. Theo đó, khoảng 20h30 ngày 3/9, sau khi đi nhậu về, Tuấn tính ghé nhà chị Vân ngồi hát hò giải rượu. Lúc này nhà chị Vân đã khoá cửa, tắt đèn. Tuấn bèn đi lui cửa sau, phá khoá vào trong lục tìm tài sản và khiêng cặp loa cùng đầu amply ra về. Không vội vận chuyển “chiến lợi phẩm”, Tuấn chạy xe về nhà lấy xe đạp, dây thun rồi quay lại chở vật trộm. Tuấn khai nhận thêm, dàn karaoke nhà mình đã cũ, âm thanh dở trong khi dàn karaoke nhà chị Vân hát hay. Với lại vợ chồng Tuấn nghiền hát karaoke nên nảy sinh ý định trộm dàn nhạc. Sau vài ngày giấu kĩ, cho rằng chuyện đã êm xuôi và “dàn karaoke nào cũng như nhau, không thể nhận biết được” nên Tuấn đem ra sử dụng.

Ông Dũng cho hay, khi Tuấn là kẻ trộm, tuy gia đình rất bức xúc nhưng nghĩ tình làng nghĩa xóm, nên đã làm đơn bãi nại. Nhờ vậy Tuấn chỉ bị xử phạt hành chính. Vợ Tuấn còn xuống nhà chị Vân than vãn hoàn cảnh, xin gia đình chị Vân can thiệp giảm nhẹ tiền phạt. Ông Trương Đình Thơ, trưởng khu phố cho biết: “Tại địa phương đã nhiều lần nghe người dân trình báo Tuấn nhiều lần ăn cắp vặt nhưng không bắt được quả tang. Vì nghiền hát hò mà Tuấn sẵn sàng đi lấy trộm của người khác dàn karaoke là hành động cần phải giáo dục, răn đe. Hoàn cảnh gia đình Tuấn rất khó khăn, vợ chồng làm mướn nuôi 4 con nhỏ. Tới đây, khu phố sẽ họp kiểm điểm Tuấn trước người dân”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật