Tình huống khó giải giang hồ bãi vàng cảnh sát truy nã ‘tranh ăn’ địa bàn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi vụ truy bắt đối tượng trốn nã đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên khó khăn nào trinh sát cũng phải tìm được cách giải quyết.
Tình huống khó giải giang hồ bãi vàng cảnh sát truy nã ‘tranh ăn’ địa bàn
Tình huống khó giải giang hồ bãi vàng cảnh sát truy nã 'tranh ăn' địa bàn

Mỗi vụ truy bắt đối tượng trốn nã đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên khó khăn nào trinh sát cũng phải tìm được cách giải quyết, mục tiêu cuối cùng là đưa kẻ chạy trốn về quy án. Vụ truy bắt đối tượng trốn vào bãi vàng là điển hình của sự tài tình “biến khó khăn thành cơ hội” của các trinh sát PC52.

Tướng cướp Sài Thành trốn về bãi vàng Quảng Nam

Cuối năm 2013, lệnh truy nã cùng hồ sơ đối tượng Võ Văn Một (SN 1985, quê xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được chuyển về đội 4 PC52 Công an TP.HCM. Một bị truy nã vì hành vi cướp tài sản sau khi thực hiện nhiều vụ cướp ở Sài Thành. Phải mất nhiều công sức, đồng thời sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát mới xác định được tung tích của đối tượng. Nguồn tin cho biết Một đã về Quảng Nam, trốn vào bãi vàng, là nơi tập trung nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, quan hệ cực kỳ phức tạp.

Ba trinh sát của đội 4 “khăn gói quả mướp” lên đường ra Quảng Nam. Thị trấn Nam Phước nằm gần quốc lộ 1. Vừa dừng giữa ngã tư, các trinh sát vừa bước xuống xe, đụng ngay mấy chục đôi mắt quan sát một cách cảnh giác, thăm dò. Thị trấn vốn nhỏ lại heo hút, ít khách lạ lui tới, những người tới đây hoặc mang giấc mộng đổi đời ở bãi vàng, hoặc là dân anh chị đến tranh giành địa bàn bảo kê. Nhìn tướng tá cao lớn, phong cách có phần “nghênh ngang” của các trinh sát truy nã, không ai bảo ai, cư dân thị trấn có lẽ ai nấy đều thầm nghĩ: “Lại có băng mới đến, thế nào cũng chém giết tranh giành địa bàn”.

Vào quán uống nước, bà chủ quán tỏ ra không mấy hoan nghênh những người khách lạ mặt, hỏi chỏng lỏn: “Uống gì”. Ba lon bò húc được đặt đánh “bịch” xuống mặt bàn. Vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, 4 chiếc xe “Min khù khờ”đã ào àolao tới. Những người cầm lái cố ý nẹt ga cho khói phả ra mùi mịt. Bốn người đàn ôngvẻ bặm trợn không thèm xuống khỏi xe, hất hàm hỏi: “Tụi bây ở đâu tới đây?”. Bốn đối tượng nói trên là những tên “anh chị” bảo kê bảo vàng, vừa nhận được thông tin có người lạ xuất hiện, đến thị uy và không giấu diếm ý định “huyết chiến” nếu những người lạ dám xâm phạm địa bàn của chúng.

Nguồn tin cho biết Một đã về Quảng Nam, trốn vào bãi vàng, là nơi tập trung nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, quan hệ cực kỳ phức tạp. (Ảnh minh họa)

Câu hỏi của chúng thực chất là một câu “tuyên chiến”. Đây là một tình huống khó khăn, nếu các trinh sát nói là công an đi bắt tội phạm, bãi vàng toàn các đối tượng Hình Sự, thông tin sẽ lan như gió và kẻ trốn nã sẽ lẩn mất trước khi các anh đến được nơi. Còn nếu không trả lời, thì sẽ bị hiểu nhầm là giang hồ nơi khác đến và chắc chắn các “chủ nhà” sẽ không kiêng nể cho những người lạ một bài học “xương máu”.

Thiếu tá Võ Duy Thắng, Đội phó đội 4, người có tướng tá cao lớn, gương mặt khá phong trần bình tĩnh đáp: “Tụi tao từ Sài Gòn ra kiếm người”. Câu trả lời vừa đúng mục đích là kiếm người, vừa ngầm thông báo với “chủ nhà”, bản thân nhóm của mình từ Sài Gòn lặn lội ra đây vì chuyện riêng chứ không hề có ý định tranh giành địa bàn. Một câu hỏi đơn giản, chứa đựng nhiều đe dọa, thì một câu trả lời ngắn gọn đã hóa giải tất cả.

Tên cao lớn, có hình xăm ở tay dường như là đại ca của cả nhóm tiếp tục “thẩm vấn”: “Mấy thằng A, B trong Sài Gòn như thế nào”. Bản thân anh Thắng trước đây là lính Hình Sự, nên mấy đối tượng giang hồ mà gã này hỏi anh đều biết. Một trong những cái tên gã kia nhắc tới là đối tượng giang hồ người Quảng Nam ở Sài Gòn nay đã “rửa tay gác kiếm”. Anh Thắng liền bốc máy gọi điện ngay cho người này, để không bị lộ, anh nói: “Tôi đang ở Quảng Nam tìm người, anh em ở đây hỏi ông, ông nói chuyện với anh em vài câu”.

Người ở đầu dây bên kia biết ngay anh Thắng đi bắt nã, biết ngay cảnh sát đang bị các “ma cũ” bản địa làm khó, nên “gửi gắm”: “Anh em ra có công chuyện, ông giúp đỡ họ nha”.

Tên cướp lận súng trong người vẫn không thoát

Vậy là vượt qua được màn chào hỏi “cân não”. Gã “đại ca” hỏi các trinh sát: “Ở đây người Bắc Trung Nam đều có, ông kiếm thằng nào?”. Trinh sát nói tên tuổi đối tượng cần tìm, kèm lời giải thích: “Nó cá độ, thua tiền bỏ trốn ra đây tao ra bắt nó về”. Nghe đến tên Một, bốn gã “đại ca” cho biết hắn ở đây chỉ thuộc hàng “tép riu”. Thì ra từ TP.HCM ra, Một làm bảo kê cho một lán nhỏ. Nhờ những “thổ địa” nhiệt tình, các trinh sát nhanh chóng xác định được địa điểm lán Một đang ở. Dân “anh chị” của bãi vàng còn thể hiện sự hiếu khách bằng cách cho xe chở những “đồng nghiệp” Sài Gòn đến tận nơi.

Vượt qua những đoạn đường đất trơn trượt, những con suối cạn đầy đá lổn nhổn, lán nơi Một đang ở nằm sâu tít trong rừng. Khi trinh sát bước vào, đối tượng còn đang cởi trần ngủ lăn lóc. Đến lúc chiếc còng số 8 lạnh lùng bập vào tay, Một mới há hốc miệng kinh ngạc. Lục soát người đối tượng, trinh sát lấy được một khẩu súng cùng 5 viên đạn.Tên cướp cẩn thận trữ cả “hàng nóng” phòng thân nhưng không kịp sử dụng. Đến lúc này những người anh em “bản địa” mới ngã ngửa ngườikhi phát hiện những “giang hồ Sài Gòn” thực chất là trinh sát của PC52, nhưng họ không giận mà vỗ vai anh Thắng cười ha hả: “Các ông tài thật, lợi dụng được cả bọn tôi để bắt người”.

22h đêm là thời gian chuyến tàu cuối cùng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn lăn bánh. Việc giữ đối tượng trốn nã qua đêm ở bãi vàng sẽ rất phức tạp. Bốn chiếc Minsk xé gió đưa 3 trinh sát và đối tượng trốn nã về đến sân ga Đà Nẵng lúc 9h45. Thiếu tá Thắng chia sẻ: “Nếu không may mắn được những người kia giúp đỡ, việc các trinh sát vào được bãi vàng, tìm được đối tượng là vấn đề không hề đơn giản. Hơn nữa sự phức tạp ở bãi vàng sẽ khiến các anh em trong đội phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nhưng cuối cùng bằng sự bình tĩnh, mưu trí anh em trong đội đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và an toàn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật