Đàn con tháo chạy khỏi căn nhà ‘phong thủy xấu’ 2 năm, 3 người đột tử

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con trai út đột ngột chết mới hơn 20 ngày, người vợ cũng đột ngột qua đời. Chưa được một năm sau, người con trai thứ 3 cũng lâm bệnh nặng rồi ’theo’ mẹ và em trai.
Đàn con tháo chạy khỏi căn nhà ‘phong thủy xấu’ 2 năm, 3 người đột tử
Đàn con tháo chạy khỏi căn nhà 'phong thủy xấu' 2 năm, 3 người đột tử (ảnh minh họa)

Đàn con hoảng sợ dắt nhau khỏi căn nhà ’ma ám’

Tròn 35 tuổi, ông Bé và bà vợ Huỳnh Thị Tha đã có với nhau 6 mặt con 4 trai 2 gái. Hồi đó vợ chồng ông bán thịt heo ở chợ Trần Đề mưu sinh. Cuộc sống đang yên lành thì năm 49 tuổi bà Tha phát bệnh đau khớp. Ông vay mượn tiền bạc, đưa vợ đi điều trị khắp các bệnh viện lớn ở Sóc Trăng và Cần Thơ nhưng vẫn không khỏi. Về sau ông dò hỏi rồi đưa vợ đến khám, bốc thuốc ở các thầy thuốc nam trong địa phương. Dù chồng và các con đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình của bà Tha vẫn ngày một nặng thêm. Chỉ sau 1 năm phát bệnh, bà Tha đã liệt hẳn 2 chân, không thể đi lại được.

Nhớ lại những tháng ngày lao đao, vất vả vì bệnh tình của vợ, ông Bé ngậm ngùi: ’Lúc vợ bệnh rồi liệt, tôi bỏ hẳn nghề bán thịt heo để ở nhà chăm sóc, lo cơm nước và đề phòng những chuyện bất trắc. Cứ mỗi lần thấy vợ bò, lết để di chuyển là nước mắt tôi lại rơi. Cũng vì bệnh tình của vợ, gia đình tôi mới lâm vào cảnh nợ nần, lao đao suốt mấy năm’.

Các con của ông Bé cho rằng đang ở trong căn nhà ma và đã di tản hết (ảnh minh họa)

Từ năm 2009, những tai họa liên tục trút xuống gia đình. Đầu tiên là cái chết của người con trai út. Trong một lần ra giữ nhà cho người quen ở thị trấn Trần Đề, con trai ông đã chết ’bất đắc kỳ tử’. Ông cho biết: ’Sáng ra nghe người ngoài chợ gọi điện vào báo con trai đã chết, tôi cứ tưởng ai đó gọi nhầm số. Phải đến lúc người ta nhắc cả họ tên, địa chỉ nhà, tôi mới dám tin họ đã gọi đúng. Lúc đó, con tôi vừa tròn 20 tuổi, khỏe mạnh bình thường nên tôi rất nghi ngờ. Kết quả khám nghiệm t‌ử th‌i cho biết, con trai tôi bị ngộ độc rượu. Có lẽ hôm đó, ra giữ nhà cho người quen, nó nhậu say rồi lại nằm ngoài thềm ngủ’.

Chưa hết bàng hoàng vì cái chết của con út thì 28 ngày sau, người vợ mà ông hết mực thương yêu đột ngột qua đời. ’Trong vòng 1 tháng, gia đình tôi phải chịu hai đám tang. Không còn nỗi đau nào hơn thế. Lúc qua đời, vợ tôi mới 58 tuổi.’, giọng ông Bé nghẹn lại.

Một năm sau, người con trai thứ 3 của ông Bé đang ở tuổi 39 cũng đột ngột qua đời. Sau khi làm đám tang xong cho đứa con trai vắn số, ông Bé phải lủi thủi sống một mình. Theo lời ông, 4 người con còn lại nghe đồn thổi của những người xung quanh, cho rằng phong thủy trong nhà không tốt, lại bị “ma ám” nên sẽ chết dần chết mòn. Ông chia sẻ: ’Lúc vợ tôi qua đời, nhiều người đã nói nhà tôi bị ’ma ám’. Sau này, khi con trai thứ 3 chết, những đứa con còn lại của tôi hoảng sợ quá nên bỏ đi hết, không ai dám về đây ở nữa. Thật ra con trai út thì bị ngộ độc rượu, trúng gió, vợ tôi bệnh nặng 9 năm trời, con trai thứ 3 thì bị bệnh gan mới chết chứ “ma” đâu ra. Mấy năm qua, tôi sống một mình nơi đây có sao đâu’.

Hết đột tử là ’kém duyên’

Theo lời ông Bé, trong đàn con 4 người còn lại, có 3 người đang làm công nhân ở Bình Dương, một người con gái đang bán thịt heo ở chợ Trần Đề. Dù khoảng cách từ nhà ông ra chợ chưa đầy 3km nhưng người con gái cũng ở lại ngoài đó chứ nhất quyết không chịu về nhà sống với cha vì sợ. Cứ hàng tháng, cả 4 đứa con đều góp tiền gửi về cho cha trang trải cuộc sống. Nhờ vậy, ông cũng không phải quá vất vả.

Ông Bé cho biết: ’Tôi đã già, mỗi tháng ăn uống hết có vài trăm ngàn, được các con chu cấp nên cuộc sống cũng tương đối thoải mái. Tuy nhiên ngần này tuổi mà vẫn phải sớm tối lủi thủi một mình, tôi thấy rất hiu quạnh. Nhìn xung quanh gia đình ai cũng được vui vầy hạnh phúc, những người trạc tuổi tôi đều có cháu bồng mà rưng rưng nước mắt. Có cực khổ tới mấy tôi cũng chịu được, nhưng sống như thế này thực sự rất khó chịu’. Tuổi già, hay bệnh vặt, lại lủi thủi sống một mình, mỗi khi trái gió trở trời, ốm đau là ông Bé lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người hàng xóm. Chị Đinh Thị Sóm (SN 1986, người hàng xóm) chia sẻ: ’Đã mấy lần, vào lúc nửa đêm, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng ông Bé kêu cứu. Biết ông sống một mình nên lần nào vợ chồng tôi cũng gắng dậy, chạy sang xem xét tình hình, những khi ông bị bệnh nặng, chúng tôi phải đưa đi bệnh viện. Tuổi cao sức yếu mà ông phải sống một mình thật đáng thương. Có lẽ do buồn rầu nên ông Bé hút thuốc rất nhiều, huyết áp lại cao’.

Đến nay, ông Bé vẫn hết sức băn khoăn vì cả 4 người con của mình vẫn sống cảnh giường đơn gối chiếc. ’Năm nay đứa con lớn của tôi đã ngoài 40, đứa nhỏ cũng đã 30 tuổi. Vậy mà chưa có đứa nào lập gia đình. Nói về vẻ bề ngoài, chúng cũng không đến nỗi. Không hiểu

duyên số thế nào mà mãi tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe mấy đứa nhắc tới chuyện yêu đương hay cưới xin gì hết. Giờ tôi chỉ mong sao, các con sớm lập gia đình, cho tôi được biết tin vui, được nhìn mặt cháu một lần thôi’, ông lão trầm ngâm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật