Thua mất mặt trước U23 Việt Nam, báo Iran lên án đội nhà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở trận mở màn môn bóng đá nam Asiad 17 diễn ra chiều nay, tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi hạ gục U23 Iran với tỉ số 4-1. Đây là cú sốc lớn với U23 Iran bởi đội bóng này được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng. Trận thua này cũng sẽ trở thành đề tài chỉ trích của báo chí quốc gia vùng Tây Á này.
Thua mất mặt trước U23 Việt Nam, báo Iran lên án đội nhà
Một trận đấu thăng hoa của U23 VN

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Miura thi đấu khá ấn tượng với nhiều pha ban bật sắc nét. 4 cầu thủ lập công cho U23 Việt Nam ở trận này là Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh.

Tờ Teammelli bình luận: Từ khi trận đấu bắt đầu, đây chỉ là một nhóm cầu thủ chứ không phải là một đội bóng chơi ở giải tầm châu Á. Các cầu thủ thiếu sự gắn kết và đôi khi là những sai lầm cơ bản trong bóng đá.

Việc Việt Nam vượt lên dẫn trước chưa phải là cú sốc, Iran có nhiều cầu thủ chất lượng và được kỳ vọng sẽ trở lại nhưng tất cả đã choáng váng sau bàn thua thứ 2 ở phút 28. Cả hai tình huống cầu thủ Việt Nam ghi bàn đều tương tự nhau.

Tờ này còn đưa ra nhận xét: HLV người Nhật Bản của ĐT U23 Việt Nam đã nhận ra điểm yếu của đối thủ và ông ta cho khoét sâu vào cánh phải.

Trong khi đó, Khanzadeh một trong số những cầu thủ có mặt trong đội hình dự World Cup 2014 lại có màn trình diễn nghèo nàn. Anh ta đã tạo ra một vết nhơ khi đẩy ngã cầu thủ đối phương ở cuối trận và phải nhận thẻ đỏ.

“Đó là thất bại cay đắng và ngay cả khi đội giành thắng lợi trở lại và vượt qua vòng bảng thì thất bại này sẽ còn ám ảnh trong suốt quãng thời gian còn lại của giải”. – bài báo kết luận


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật