Olympic Việt Nam đè bẹp ứng cử viên vô địch Olympic Iran 4-1

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù bị đánh giá cửa dưới khi mà ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam kém xa Iran trên bảng xếp hạng của FIFA (139 so với 48) nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã gây sốc khi xuất sắc hạ gục Olympic Iran với tỷ số 4-1 trong trận mở màn Asiad 17.
 Olympic Việt Nam đè bẹp ứng cử viên vô địch Olympic Iran 4-1
Olympic Việt Nam thi đấu thăng hoa trong trận gặp Olympic Iran.

Việc phải đối đầu với Olympic Iran, một trong những ưng viên sáng cho ngôi vô địch đồng thời từng 4 lần giành vô địch Asiad là thử thách cực lớn với chúng ta. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng đội bóng vùng Vịnh vẫn trên cơ Olympic Việt Nam.

Trước trận đấu khó khăn này HLV Miura khẳng định: “Toàn đội sẽ cố gắng hết sức trước Iran để giành một kết quả tốt. Họ mạnh hơn hẳn chúng ra nhưng việc được cọ sát với đối thủ mạnh là dịp tốt để tôi đánh giá cụ thể hơn về các cầu thủ của mình. Một số cầu thủ chấn thương của đội sẽ bình phục hoàn toàn và sẵn sàng thi đấu ở trận này.”

Chính vì vậy, đụng độ đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu Á, HLV Miura thể hiện rõ sự thận trọng bằng việc bố trí hàng phòng ngự 5 người gồm Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Tùng, Duy Khánh, Huy Toàn.

Trên hàng công, nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ cắm một mình Mạc Hồng Quân. Thực tế cho thấy việc Olympic Việt Nam nhập cuộc bằng lối chơi phòng ngự phản công là sự lựa chọn rất chính xác của HLV Miura. Với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, Olympic Việt Nam đã hạn chế được rất nhiều sức tấn công của các cầu thủ Olympic Iran.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, Olympic Việt Nam đã tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn đối thủ và chỉ thiếu một chút may mắn, các cầu thủ của chúng ta mới không có được bàn thắng.

Ưu thế về thế trận trên sân đã được O. Việt Nam cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 24. Mạc Hồng Quân có pha đi bóng rất dẻo bên cánh phải trước khi chuyền vào đẹp mắt để Huy Toàn đệm bóng tung lưới O.Iran, đưa O. Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Huy Toàn ăn mừng sau khi ghi bàn cho Olympic Việt Nam. Ảnh: NK.

Có bàn dẫn trước, O.Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình khiến đội bạn gặp lúng túng. Đến phút 28, Mạc Hồng Quân có pha xử lý rất hay, loại bỏ hai hậu vệ đội bạn trước khi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0. Một kết quả mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ ra trước khi trận đấu bắt đầu.

Bị thua chóng vánh hai bàn, O. Iran không còn cách nào khác là phải dâng cao đội hình tấn công. Tuy vậy, trước sự tập trung và giữ cự ly đội hình hợp lý của các cầu thủ Việt Nam, đội bạn gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Bửu Ngọc.

Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 cho Olympic Việt Nam nhưng đội bóng của chúng ta đã phải chịu thiệt thòi về mặt nhân sự khi Huy Toàn chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Phi Sơn.

Bước vào hiệp hai, HLV Nelo Vingada của O.Iran tung liền hai tiền đạo vào sân với hi vọng có thể lật ngược tình thế. Và trong những phút đầu hiệp hai, Iran hoàn toàn áp đảo và đã có được một số cơ hội ngon ăn nhưng sự xuất sắc của Bửu Ngọc cùng sự vô duyên của các tiền đạo khiến Iran vẫn chưa có được bàn gỡ.

Đến phút 66, Iran cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu do công của Mohsen Mosalman trên chấm 11m. Trước đó, thủ môn Bửu Ngọc đã cản phá trái phép tiền đạo Sharifi trong vòng cấm dẫn đến việc các cầu thủ Iran được hưởng quả penalty.

Những tưởng bàn thắng của Mosalman sẽ tạo nên áp lực rất lớn cho Olympic Việt Nam thì bất ngờ đội bóng của HLV Miura có bàn thứ ba ở phút 69.

Từ tình huống cướp bóng bên phần sân nhà, Phi Sơn phối hợp với các đồng đội rồi sau đó tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, tái lập lợi thế hai bàn cho O. Việt Nam.

Tiếp tục thế trận có lợi, O.Việt Nam nới rộng cách biệt lên thành 4-1 ở phút 82 do công của Hoàng Thịnh sau tình huống phối hợp đá phạt gián tiếp rất hay với các đồng đội.

Trận đấu tồi tệ của O.Iran kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ ở phút 87 của Khanzader sau lỗi đẩy người với một cầu thủ Việt Nam.

Chung cuộc, O. Việt Nam giành thắng lợi 4-1 đầy bất ngờ trước Iran và tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp ở Asiad năm nay.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Duy Khánh, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn (Văn Mạnh 75’), Hồng Quân, Huy Hùng, Minh Tùng, Huy Toàn (Phi Sơn 45’), Ngọc Thắng

Iran: Hojjat, Yousef, Mohammad (Farshid 46’), Mohammad Reza, Morteza, Ali Karimi (Yaghoub Karimi 31’), Kaveh Rezaei, Mohsen, Vahid, Mehdi, Arash (Pahlavan 46’)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật