Thua Olympic Việt Nam, Olympic Iran lao vào đánh nhau

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu khép lại và để thua Olympic Việt Nam 1-4, các cầu thủ Olympic Iran đã cự cãi vào lao vào gây hấn với nhau. Nếu như không có lực lượng an ninh và Ban huấn luyện, không biết chuyện gì có thể xảy ra.
Thua Olympic Việt Nam, Olympic Iran lao vào đánh nhau
Ảnh - Getty.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Iran đã khép lại với kết quả hết sức bất ngờ. Olympic Iran, với nòng cốt là 19 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi, đồng thời được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV, đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 1-4 trước Olympic Việt Nam. Những người lập công cho Olympic Việt Nam bao gồm Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh. Với trận thắng này, cơ hội đoạt vé vào tứ kết đã mở toang với Olympic Việt Nam.

Ngay từ những phút bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Olympic Iran đã có dấu hiệu mất bình tĩnh. Họ có nhiều pha vào bóng ác ý, rồi ngay cả khi một cầu thủ Olympic Việt Nam phải nằm sân thì họ cũng chẳng đưa bóng ra ngoài sân, mà tiếp tục chuyền bóng lên. Những tiếng la ó từ khán giả liên tục được nhắm vào các cầu thủ áo đỏ và mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi cầu thủ Karimi của Olympic Iran còn định lao vào tẩn nhân viên y tế trong lúc ông này chạy qua sân để tới xem xét chấn thương của Minh Tuấn.

Bước vào hiệp 2, Olympic Iran tiếp tục thể hiện cái đầu nóng với rất nhiều pha phạm lỗi. Khi bị dẫn 4-1, họ quay sang đá người nhiều hơn là đá bóng. Hệ quả, ở phút 85, Khanzadehdaraby nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Bửu Ngọc rồi xô đẩy Hồng Quân. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu và người ta càng thấy nhiều hơn những hình ảnh xấu của Olympic Iran.

Có lẽ vì bức xúc thua trận và cả những thể hiện không tốt trên sân nên Rezavand và Mosalman của Olympic Iran đã cự cãi với nhau trước khi bước vào đường hầm. Chút nữa họ đã lao vào ăn thua đủ nếu như không có sự can thiệp của Ban huấn luyện và các nhân viên an ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật