Tâm thư của CĐV gửi chủ tịch Real: “Coi chừng đi vào vết xe đổ, Perez!”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CĐV Jordan Shalom của Real Madrid đã gửi một bức tâm thư tới chủ tịch Florentino Perez để chia sẻ những suy nghĩ về chính sách chuyển nhượng của “ông trùm nhà trắng” mùa này.
Tâm thư của CĐV gửi chủ tịch Real: “Coi chừng đi vào vết xe đổ, Perez!”
Perez có thể đi vào vết xe đổ trong chính sách chuyển nhượng

Thân gửi Florentino Perez!

Tôi là người hâm mộ trung thành của Real Madrid trong suốt nhiều năm qua. Mùa bóng trước thực sự là vô cùng tuyệt vời. Đội bóng cuối cùng cũng đã lê‌n đỉn‌h châu Âu, giành La Decima vĩ đại sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi. Để có được chiến quả ngọt ngào này, Los Blancos đã phải thay tới 10 HLV và chi ra hơn 1 tỷ usd làm để đầu tư mua sắm các cầu thủ.

Đó là một số tiền khổng lồ. Cá nhân tôi cho rằng ông đã lãng phí không ít tiền của và thời gian để cụ thể hóa giấc mơ đoạt chiếc cúp “Tai voi” lần thứ 10 – điều đáng ra ông hoàn toàn có thể làm điều đó nếu chính sách chuyển nhượng 12 năm trước của ông không sai lầm.

Real Madrid giành cú La Decima vĩ đại

Perez, ông là mẫu người luôn yêu cái đẹp, yêu những cái tên tài năng làm mưa làm gió trên thị trường mua bán. Cầu thủ càng hào hoa, càng được nhiều CĐV chú ý thì ông lại càng muốn mua. Chính sách của ông đúng về mặt kinh tế, khi những cầu thủ đó sẽ giúp Real Madrid bán được nhiều vé, áo đấu hay các bản hợp đồng quảng cáo tài trợ. Nhưng xét về chuyên môn, sa đà quá nhiều vào những ngôi sao có thể khiến kế hoạch hướng đến những danh hiệu bị lệch tâm đi trông thấy.

Ông còn nhớ trường hợp của Claude Makelele không? Ông còn nhớ vì sao lại bán anh ấy chứ? Với những CĐV như chúng tôi, đó là một sai lầm cực lớn. Phải mất rất nhiều năm sau đó, với đủ các phương án lắp ghép tốn không biết bao nhiêu tiền của, chúng ta mới có Xabi Alonso đủ tầm thay thế.

Nhưng ông đã không rút ra được kinh nghiệm. Lại một lần nữa ông bán đi một mắt xích quan trọng trong lối chơi đội bóng. Angel Di Maria là một cầu thủ quá tuyệt vời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ấy bị đẩy đi không thương tiếc, sau khi James Rodriguez cập bến Bernabeu.

Perez đã bán đi trái tim của Real - Angel Di Maria

Đúng! James Rodriguez là một cái tên sáng giá. Anh đã giúp Real bán được vô vàn áo đấu, vé vào sân và tất nhiên tài năng của ngôi sao người Colombia là không thể bàn cãi. Song mua anh ở thời điểm này hoàn toàn là một sự thừa thãi lãng phí. Sự xuất hiện của James khiến Carlo Ancelotti đau đầu trong việc sắp xếp đội hình.

Những câu hỏi mà tôi đặt ra với ông là: “Tại sao chiếc Bentley vốn đã bóng bẩy lại phải phủ thêm một lớp sơn vàng óng ả nữa? Trong khi động cơ của chiếc xe lại bị vứt bỏ đi? Tại sao phải bổ sung vào đội hình vốn đã quá hoàn hảo? Phải chăng là để đánh bóng tên tuổi chăng? David Beckham đến có hiệu quả như những gì mà Makelele mang lại?” Thực sự, ông đã đi vào vết xe đổ, phạm phải sai lầm mà ông từng gặp phải trong quá khứ.

Tập thể toàn sao của Real đang không thể vận hành ăn khớp

Các CĐV đã rất sốc và giận dự khi ông quyết định bán Mesut Oezil mùa trước. Và năm nay, chúng tôi cũng chẳng thể nào lý giải nối vì sao ông đẩy Di Maria ra đi. Cầu thủ người Argentina là trái tim của CLB, là mắt xích quan trọng mang về La Decima danh giá. Vậy mà… E rằng bóng đen đã bao phủ Real Madrid một lần nữa. Đội bóng sẽ lại phải vùng vẫy vì chính sai lầm do mình tạo ra. Có thể tôi vội vàng kết luận, nhưng những trận thua gần đây của Los Blancos đã cho thấy một dấu hiệu trên có thể xảy ra một lần nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật