Xử lại vụ đâm chết nam kỹ sư ở chân cầu Thanh Trì

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáu năm sau ngày bị tuyên án về tội Giết người, bị cáo thuê người đâm chết nam kỹ sư tại công trường cầu Thanh Trì được giảm án tù, chuyển tội danh khiến vợ nạn nhân bức xúc.
Xử lại vụ đâm chết nam kỹ sư ở chân cầu Thanh Trì
bị cáo Đồng Xuân Phương rời toà sau phiên phúc thẩm.

Nỗi đau mất chồng dần nguôi ngoai thì vụ án 7 năm trước lại được “xới” lên khiến chị Thanh không khỏi nghẹn ngào. Sáng nay, chị có mặt tại TAND Tối cao ở Hà Nội từ sớm để tham gia phiên xử Đồng Xuân Phương - chủ mưu sát hại anh Nguyễn Văn Soi (chồng chị).

Theo cáo buộc, Phương là công nhân một công ty xây dựng, còn anh Soi là kỹ sư. Một lần nhậu say, Phương bị anh Soi chụp lại, báo cáo lãnh đạo. Thù tức, Phương nhờ Đoàn Đức Lân và Hoàng Ngọc Mạnh đánh “dằn mặt” anh Soi. Ngày 21/6/2007, Mạnh hẹn anh Soi ra chỗ vắng người ở khu vực đang thi công cầu Thanh Trì và đâm hai nhát vào đùi, gây t‌ử von‌g.

Ngày 17/11/2008, TAND Hà Nội xử phạt Phương 17 năm tù về tội Giết người, còn kẻ đâm chết anh Soi đang bỏ trốn nên được tách riêng xử lý. Ngày 5/5/2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Xét xử sơ thẩm lần hai, ngày 31/3/2010, TAND Hà Nội tiếp tục tuyên phạt Phương 17 năm tù.

Bảy tháng sau trong phiên phúc thẩm, Phương bị tuyên án chung thân. Sau 4 lần đưa ra xét xử, vụ án này vẫn chưa đi đến hồi kết, ngày 16/4/2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tại Hà Nội có quyết định Giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm theo hướng hành vi phạm tội của Phương thuộc trường hợp phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người. Vụ án được giao TAND tối cao tại Hà Nội xét xử.

Trước vành móng ngựa, Phương khai không nhờ Lân sát hại nạn nhân, mà chỉ nói về bức xúc tại chỗ làm. Tuy nhiên, HĐXX công bố các chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra thu thập được cho thấy sau khi Lân giới thiệu Mạnh nhận đâm cảnh cáo anh Soi, Phương đã đưa tiền cho Mạnh hai lần. Hôm xảy ra vụ án, Phương có liên lạc với Mạnh về cung đường đi lại của anh Soi và đặc điểm nhận dạng anh này.

Tại phiên tòa, chị Thanh cho hay rất bất ngờ quyết định xử phúc thẩm lại vụ án. "Bảy năm xảy ra sự việc, nguyên nhân cái chết của chồng tôi vẫn chưa được làm sáng tỏ", chị nói.

Chị không tin nguyên nhân thuê người đâm chết anh Soi chỉ vì thù tức từ việc chụp lại ảnh.. Theo lời thiếu phụ, trong thời gian tìm hiểu sự việc, chị nhận nhiều tin nhắn, điện thoại đe dọa đến tính mạng của mình và các con.

Từ ngày anh Soi qua đời, một mình chị phải bươn chải để nuôi con khôn lớn và bù đắp những thiếu hụt. Mắt đỏ hoe, chị chia sẻ, vì nhớ bố, hai con gái thường tranh nhau chiếc khăn của bố để mong tìm chút hơi ấm của đấng sinh thành.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng, Phương phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh Soi. Bản án sơ thẩm ngày 21/3 của TAND Hà Nội là đúng người, đúng tội, tuy nhiên mức phạt 17 năm tù chưa phù hợp với tính chất vụ án. Vì lẽ đó, đại diện VKS đề nghị tăng án thành tù chung thân.

Còn HĐXX xác định việc truy tố Phương tội Giết người là không chính xác nên chuyển sang tội Cố ý gây thương tích với án phạt 15 năm tù. “Anh Soi t‌ử von‌g do không được cấp cứu kịp thời”, chủ toạ cho hay.

Rời phiên xử, chị Thanh khóc, cho biết sẽ đề nghị Giám đốc thẩm vì không bằng lòng với bản án và việc chuyển tội danh. "Với kết quả như vậy, chồng tôi liệu có yên ổn nhắm mắt”, góa phụ chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật