Thai phụ ôm con tử tự: Nữ y tá nhìn đâu cũng thấy vi trùng?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì cãi nhau với mẹ chồng mà nữ y tá đang mang bầu đã ôm con 2 tuổi tử tự xuống sông khiến dư luận xôn xao mấy ngày gần đây.
Thai phụ ôm con tử tự: Nữ y tá nhìn đâu cũng thấy vi trùng?
Thai phụ ôm con tử tự: Nữ y tá nhìn nhìn đâu cũng thấy vi trùng?

“Chuyện mẹ chồng nàng dâu không phải nhà nào cũng yên ấm, không khúc mắc này thì khúc mắc thế kia. Mấy ngày qua búa rìu dư luận luôn lên án gia đình tôi, vô cùng mệt mỏi. Tôi biết gia đình vợ tôi đau xót mất con mất cháu nhưng bản thân tôi cũng xót xa không kém gì họ vì mất cả vợ lẫn các con”, ánh mắt đầy mệt mỏi, chồng thai phụ tâm sự.

Con đã 2 tuổi mà mẹ vẫn chưa cho ăn thịt lợn?

Sự việc thai phụ Lê Thị Hương Mai (SN 1985) ôm con t‌ּự t‌ּử trên dòng sông Lô (TP.Việt Trì, Phú Thọ) ngày 1/9/2014 đã dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận. Những chỉ trích, phẫn uất, bức xúc đều hướng về chồng và gia đình chồng nạn nhân. Nguyên nhân tự tử của chị Mai ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, mẹ chồng – nàng dâu. Bên cạnh đó, theo những người chị em của thai phụ, trước khi quy‌ּên sin‌ּh, chị Mai có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải chịu quá nhiều uất ức từ phía gia đình chồng.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với chồng chị Mai là anh Lê Hữu Sơn (SN 1984, ngụ tổ 22, phố Hồng Hà 1, phường Bến Gót, TP.Việt Trì). Trong ngôi nhà hai tầng nằm ngay đầu ngõ, gương mặt mệt mỏi, anh Sơn liên tục châm thuốc hút, bần thần tâm sự: “Cho tới bây giờ tôi cũng không thể ngờ rằng vợ tôi lại có thể hành động dại dột như vậy”.

Người chồng nữ y tá đau buồn ngồi bên mộ vợ

Người chồng kể, yêu nhau được hơn hai năm, vào năm 2011, anh chị kết hôn. Lẽ ra họ cưới nhau từ năm 2010 bởi khi ấy gia đình anh đi xem thì thấy năm đó hợp với tuổi của hai người, nhưng vì gia đình nhà vợ không đồng ý với lý do năm 2010 không hợp.

Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng diễn ra êm ấm, hạnh phúc. Tuy có lúc giữa mẹ chồng – nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, nhưng theo anh Sơn đó chỉ là những chuyện lặt vặt. “Gia đình nào cũng vậy, chuyện mẹ chồng và con dâu sống với nhau đều không khỏi tránh những lúc không vừa lòng nhau, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, tính vợ tôi thẳng thắn, nói năng không khéo miệng, có gì nói ra ngay nên đôi khi hai mẹ con mới có chuyện mâu thuẫn”, người chồng nói.

Theo anh, kể từ khi vợ sinh con, vốn là người cẩn thận, sạch sẽ, chị chăm sóc cho con trai rất tỉ mỉ. Chuyện ăn uống, vệ sinh cho con chị làm rất kỹ lưỡng để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé. “Ở nhà chủ yếu cô ấy chăm sóc con, nếu bận thì chỉ tôi hoặc họa hoằn lắm mẹ tôi mới phải làm. Không phải chúng tôi ỷ lại tất cả mọi việc chăm sóc con nhưng cô ấy quá cẩn thận, cầu kỳ trong chuyện chăm sóc. Con tôi hơn 2 tuổi nhưng đến giờ cô ấy cũng không dám cho ăn miếng thịt lợn nào vì sợ lợn có cám tăng trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe, sự phát triển của con. Nhiều lúc, thấy vợ kỹ tính quá, tôi có nói thì vợ chồng lại cãi vã nhau. Cô ấy giận dỗi bế con bỏ đi đâu đó một lúc rồi về, hay bế con qua nhà ngoại, bạn bè chơi”, anh Sơn giãy bày.

Anh Sơn mồ côi cha khi tuổi còn nhỏ, một mình mẹ anh nuôi hai chị em khôn lớn. Người chị cả hiện đã có gia đình riêng. “Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai, chị đi lấy chồng, nhà thêm neo người. Những tưởng lập gia đình, nhà cửa sẽ vui vẻ, êm đềm, nào ngờ những chuyện vặt cỏn con trong cuộc sống đã khiến mẹ và vợ tôi mâu thuẫn. Đứng giữa một bên là mẹ, một bên là vợ thật tôi không biết phải xử trí ra sao. Sau này mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu quá lớn, biết mẹ ở nhà một mình sẽ rất buồn nhưng tôi vẫn chấp nhận cùng vợ con ra ngoài thuê nhà ở riêng”, anh Sơn nói.

Anh kể, ra ở cùng vợ con được khoảng hơn 2 tháng thì mẹ anh ở nhà bị ốm, không yên tâm về phần mẹ, anh bàn bạc với vợ tối để anh về nhà trông nom mẹ. “Mẹ tôi năm nay đã 67 tuổi, điện thoại không biết dùng. Hôm bà bị ốm, một mình ở nhà không biết xoay sở ra sao, bà đã phải bò lê từ giường ra cửa gọi hàng xóm tới giúp. Vợ tôi ở ngoài còn có thằng cu lúc vui buồn, nhưng mẹ tôi ở nhà, ốm đau như vậy không ai chăm sóc. Phận làm con tôi phải có trách nhiệm trông nom mẹ. Bởi thế mà ban ngày đi làm về tôi vẫn ăn cơm cùng vợ con, muốn con có cả bố nên phải đợi lúc cháu ngủ tôi mới dám về nhà với mẹ. Những người không rõ tình cảnh của tôi khi thấy vậy thì cho rằng tôi bỏ mặc vợ con, là người chồng nhu nhược, thiếu trách nhiệm, nhưng tôi không hối hận với lương tâm khi làm vậy”, anh tâm sự.

Ánh mắt thơ ngây của đứa bé 2 tuổi tử tự cùng mẹ

Xót xa bên tình bên hiếu bên con

Ngồi trước bàn thờ vợ con, anh Sơn lặng lẽ giây lát rồi tiếp tục tâm sự, chính vì không an tâm mẹ ở nhà một mình, vợ chồng con cái không được ở gần nhau mà đầu tháng 6 vừa qua, anh đã khuyên được vợ về ở cùng mẹ. “Về nhà, cả ba người đã ngồi lại để nói chuyện. Những khúc mắc, mâu thuẫn bấy lâu nay đều được bỏ qua, nhưng sống với nhau được vài hôm mâu thuẫn tiếp tục nảy sinh, vợ chồng lại to tiếng, nhưng tôi không ngờ vợ tôi cả nghĩ tới mức ôm con quy‌ּên sin‌ּh”, người chồng xót xa nói.

Đôi mắt mệt mỏi, u buồn, anh Sơn thẫn thờ hướng ánh mắt sang bàn thờ của vợ con: “Những ngày nay trên thông tin đại chúng nói về gia đình tôi rất nhiều. Họ bảo tôi đi bồ bịch về ruồng rẫy vợ con. Rằng con tôi có khiếm khuyết nên bị mẹ tôi chì chiết. Quả thật tôi đau lòng lắm”.

Nhìn di ảnh đứa con trai, anh tâm sự, cháu bé bị mọc thừa một ngón ở một bên bàn chân nhưng vẫn phát triển bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. “Ngày vợ sinh con, chỉ có tôi và mẹ tôi biết cháu có 6 ngón chân. Mẹ tôi không hề buồn hay tỏ thái độ gì mà còn bảo “một người bác trong họ, bác ấy cũng có 6 ngón chân vậy mà bây giờ bác ấy làm chức to, con mình có 6 ngón biết đâu nó lại là người có tài như bác ấy”. Ngón thứ 6 đó của cháu nó quặp xuống nên nếu ai để ý kỹ thì mới thấy, xung quanh đây ít người biết chuyện này”, anh Sơn phân trần.

Phản đối lời kể của em vợ khi cho rằng mẹ mình chửi mắng, hành hạ con dâu còn cố tình làm cháu nội bị bỏng, anh Sơn giải thích: “Hôm đó tôi không có nhà nhưng khi đi làm về, vợ tôi càu nhàu kể lại rằng con trai đi vệ sinh trong lúc vội vệ sinh cho con, cô ấy có nhờ mẹ tôi lấy chút nước ấm để rửa ráy cho cháu. Nhưng có lẽ khi lấy nước mẹ tôi pha thế nào mà cô ấy cảm thấy vẫn còn nóng nên không hài lòng và hiểu lầm mẹ tôi”.

Anh Sơn lắc đầu, giọng bất lực: “Tôi biết giờ dư luận bàn tán, xì xào về gia đình tôi nhiều lắm. Nhưng sống với nhau tôi hiểu vợ tôi là người như thế nào. Tính cô ấy nóng nảy, hay nói thẳng, giận dỗi chuyện gì thường nhắn tin, nói năng rất nhiều. Chính buổi sáng hôm vợ ôm con đi, hai vợ chồng đã cãi nhau, biết tính vợ nên tôi không nói gì mà bỏ đi làm. Sau đó, cô ấy nhắn rất nhiều tin, cả những tin nhắn vĩnh biệt này nọ nhưng trước đó chuyện mỗi lần cãi vã, vợ đều nhắn tin giận dỗi nên tôi thường không đọc ngay.

Hôm đó, tôi đang đi trên đường nên cũng không giở ra đọc, định lúc rảnh mới xem tin nhắn. Nhưng không ngờ, lần này mẹ con cô ấy lại vĩnh biệt bỏ tôi thật”, anh ngậm ngùi. Anh cho biết, lúc phát hiện ra sự việc và cả lúc tìm thấy xác của hai mẹ con, dù rất nóng ruột và muốn xuống với vợ con nhưng những người thân của anh khuyên anh nên ở nhà, vừa vì ngại gia đình vợ anh đang trong tình trạng phẫn uất, vừa vì kiêng kỵ. “Gia đình vợ tôi đau xót mất con mất cháu mười, tôi cũng xót xa không kém vì mất cả vợ lẫn các con”, chồng nạn nhân chia sẻ.

Anh Sơn cho biết thêm, vài ngày sau khi vợ ôm con quy‌ּên sin‌ּh, có điều lạ là anh vẫn nhận được những tin nhắn từ số điện thoại khuyến mại của vợ gửi đến. “Không biết vợ tôi có cài chế độ hẹn gửi tin nhắn tự động không nhưng khi nhận được những tin nhắn đó, trong lòng tôi vẫn luôn hi vọng vợ chỉ giận dỗi, dọa chơi và sẽ trở về như những lần trước. Cho tới lúc người ta tìm thấy xác, tôi mới chết lặng tắt hết hi vọng”, người chồng cố kìm nén xúc động nói.

Được biết anh Sơn là một kiến trúc sư. Theo những hàng xóm, anh này là người hiền lành, thương vợ thương con và có hiếu với mẹ, sống không có điều tiếng gì với mọi người xung quanh. Người vợ ngoan ngoãn, lễ phép nên được lòng rất nhiều người. Về phần bà Đa, mẹ chồng chị Mai, theo nhận xét của hàng xóm, là người khó tính. Ông Nguyễn Văn Bảo, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Hồng Hà 1 chia sẻ: “Sự việc mâu thuẫn giữa mẹ chồng – con dâu nhà bà Đa có từ lâu nhưng vì họ đều là người kín tiếng trong giao tiếp với người xung quanh nên không ai rõ mâu thuẫn xuất phát từ đâu”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật