Tin liên quan
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 15/9 tại bệnh viện Đa Khoa Bình Dương đã khiến vợ chồng anh Nguyễn Duy Hưng và chị Trần Thị Huế Nhàn - là những người đầu tiên cứu và đưa cháu Ngân đi bệnh viện không khỏi chạnh lòng vì lòng khi thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ.
Theo đó lúc này vợ chồng anh Hưng đang ngồi chăm sóc cháu Ngân thì có một cặp vợ chồng đến thăm. Sau đó hai người ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với vợ chồng anh Hưng, khi thấy vợ anh cùng hai người đi ra khỏi phòng một nhân viên chức năng được cử tới bảo vệ cháu Ngân đã kéo áo "nhắc khéo” một người khác…đi theo.
Sự việc khiến anh Hưng và vợ rất bức xúc. Ngay trước mặt những người này anh Hưng đã cho rằng đó là hành vi xem thường vợ chồng anh. “Các anh chị nghĩ vợ chồng tôi có thể lấy những đồng tiền đó (những người tới thăm cho cháu Ngân - PV) mà bỏ vào túi mình sao?” – anh Hưng nói.
Trao đổi với PV anh Hưng cho biết: “Ngay từ đầu chúng tôi giúp cháu hoàn toàn vì tình thương chứ có ai nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tiền của những người tới thăm cháu từ trước chúng tôi cũng đã bàn giao cả cho bệnh viện, còn phần sáng nay thì bàn giao cho chính quyền, bản thân tôi và vợ chưa hề động vào một đồng nào của cháu”.
Cùng chung bức xúc này vợ anh Hưng nói: “Từ khi có người tới thăm và giúp tiền cho cháu tôi đều bỏ vào một chỗ, vì sợ có hiểu nhầm nên khi mở những phong bì này tôi đã phải kêu nhà báo tới chụp hình lại, họ làm như thế này chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm”.
Trước sự việc này những người có mặt tại đây cũng bày tỏ sự bất bình với cách hành xử của nhân viên kia. “Từ khi tới đây người ta đã bỏ tiền túi ra để lo cho cháu, vậy mà các anh chị lại nghi ngờ họ” – một phụ nữ tên Thanh cho biết. Tuy nhiên mọi người cùng khuyên anh Hưng và chị Nhàn bình tĩnh vì “cái đẹp là anh chị đã lo cho cháu, còn những hành động kia anh chị đừng nên suy nghĩ tới”.
Trong khi đó những người đã có hành động trên cũng khuyên vợ chồng anh Hưng bình tĩnh vì họ “không có ý đó”.