Vợ ngoại tình với chú họ, tôi có nên ly hôn?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi 42 tuổi, vợ tôi 36 tuổi. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 20 năm và đã có hai cháu trai.
Vợ ngoại tình với chú họ, tôi có nên ly hôn?
Ảnh minh họa

Cháu đầu tròn 17 tuổi, cháu út mới 12 tuổi. Tôi vốn sống giản dị nên tôi có mối quan hệ khá tốt với những người xung quanh. Vì thế, bạn bè và những người xung quanh quý mến, giúp đỡ nhiều. Họ cũng đã góp ý bảo tôi giữ vợ cho cẩn thận kẻo có ngày bị cô ấy “cắm sừng”, bởi cô ấy có đôi mắt khá đào hoa, đa tình. Nhưng tôi không tin. Vợ tôi không xinh, lại hơi ngốc nữa nên làm gì có ai theo đuổi để ngoại tình.

Hơn nữa, chẳng ai đưa ra được bằng chứng là vợ tôi ngoại tình nên tôi sợ nói oan cho cô ấy thì tội, có khi còn khiến tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ nữa. Có điều nhiều người nói đi nói lại chuyện đó nên tôi cũng lo. Tôi nhiều lần nói bóng nói gió để cảnh cáo vợ đừng có léng phéng làm chuyện gì sau lưng mình. Chẳng biết cô ấy có hiểu những điều tôi nói hay không nhưng những năm qua, vợ chồng tôi sống rất bình yên, không có một lần cãi cọ.

Thế nhưng, dạo gần đây, tôi thấy vợ mình có biểu hiện thất thường. Cô ấy không còn đối xử nhiệt tình với tôi như trước nữa. Những lúc vợ chồng gần gũi, cô ấy đều tìm mọi cách để lảng tránh, không tiếp xúc với tôi. Mới đầu, tôi tưởng vợ gặp chuyện gì nên hỏi han nhưng vợ không nói. Tôi lo lắng, cũng có phần nghi ngờ nên lặng lẽ tìm hiểu.

Rồi tôi phát hiện ra một sự thật kinh khủng là vợ mình đang quan hệ với một người đàn ông khác. Mà người đàn ông này lại là họ hàng của cô ấy. Theo vai vế trong họ thì hai người còn là chú cháu nữa. Mẹ vợ tôi quá tin vào người đàn ông này nên có việc gì cũng nhờ, ăn gì ngon cũng gọi, mà vợ tôi lại hay về nhà ngoại. Tôi nghĩ những lần gặp gỡ đó đã khiến hai người có cơ hội tiếp xúc và tằn tịu với nhau. Tôi đau khổ vô cùng vì không nghĩ người vợ đã đầu gối tay ấp với mình lại có thể hành động như thế sau lưng mình. Nhưng tôi vẫn cố giữ tỉnh táo để bắt quả tang họ tại trận, khiến họ hết đường chối cãi.

Sau nhiều lần theo dõi, cuối cùng tôi đã bắt được họ đang quan hệ với nhau. Dù đã biết trước nhưng tận mắt chứng kiến những cử chỉ tình cảm của hai người họ, tôi không kìm được nỗi đau, sự giận dữ của người chồng bị phản bội. Vợ tôi đã quỳ sụp xuống, khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ lấy cái chết để tạ tội. Người đàn ông kia đã xin lỗi tôi và hứa sẽ không gặp vợ tôi nữa. Ban đầu, tôi đã nghĩ sẽ ly dị vợ ngay sau khi làm rõ mọi chuyện. Nhưng cô ấy lại van nài tôi nghĩ đến các con, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay nên tôi chẳng thể quyết định dứt khoát.

Nếu tôi ly hôn, các con tôi sẽ ra sao? Nếu không nói rõ mọi chuyện mà cứ thế chia tay, chúng sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của vợ chồng tôi? Nhưng nếu nói cho các con mọi chuyện, chúng sẽ đau lòng khi biết mẹ mình ngoại tình. Lại còn những người xung quanh nữa chứ. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, họ sẽ nói thế nào về gia đình tôi? Còn nếu không ly hôn, tôi biết sống như thế nào đây khi suốt ngày phải đối diện với người phụ nữ phản bội mình?

Từ hôm đó đến giờ cũng đã một khoảng thời gian. Vợ tôi ra sức chiều chuộng, nói năng nhẹ nhàng với tôi như để chuộc lỗi. Con cái còn nói đùa rằng chúng tôi cứ như vợ chồng son. Thế nhưng, tôi chẳng thể vui vẻ nổi. Ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng nặng nề, đau lòng và khổ tâm. Tôi không biết còn kéo dài cuộc sống này được bao lâu nữa. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật