Chồng sắp cưới lừa dối tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sắp kết hôn nhưng lại phải biết đến một sự thật gây sốc, ngoài tôi ra, chồng sắp cưới của tôi vẫn đang có ngư‌ời tìn‌h.
Chồng sắp cưới lừa dối tôi
Ảnh minh họa

Tôi không biết tôi và cô gái kia, ai đến trước, ai đến sau. Tôi yêu anh ấy được gần hai năm, nhưng hình như cô kia ở bên anh trong thời gian dài cũng chẳng kém. Một người bạn chung nói với tôi về cô ấy, cô ấy hơn tuổi tôi, gắn bó với anh, là bạn học của anh. Tôi đã tìm hiểu mà dù những bằng chứng lắp ráp vẫn mù mờ, linh cảm cho tôi thấy rằng thực sự những gì người bạn kia nói với tôi là đúng.

Cái làm tôi khó nghĩ là tôi cũng không biết mình có đủ tư cách để ghen tuông hay làm ầm ĩ lên không, cô ấy và tôi, chưa biết ai là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của người khác, cho dù anh chọn tôi để lấy làm vợ. Tôi không muốn gặp cô ấy, cũng chẳng biết phải nói gì trong cuộc gặp ấy nếu nó xảy ra. Trong lòng tôi đau đớn và hận sự có mặt thừa thãi của cô ấy trong hạnh phúc lẽ ra phải trọn vẹn của tôi, nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu tất cả lỗi bắt nguồn từ người đàn ông tham lam ích kỷ mà cả tôi và cô gái kia trót tôn thờ.

Tôi muốn hủy hôn nhưng không thể vì mọi thứ đã được chuẩn bị hết, nhà hàng, cỗ cưới đã đặt, họ hàng nhà tôi cũng được bố mẹ tôi thông báo về đám cưới này. Tôi đang mang giọt máu của anh...

Nhưng tôi không chịu được cảm giác khi đã lấy anh làm chồng rồi mà vẫn phải chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Hủy hôn lúc này, tôi biết phải giải thích sao với mọi người trong gia đình khi cách đây chưa lâu tôi vẫn là một cô gái sắp bước vào hôn nhân đầy hạnh phúc?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật