Nước Nhật ‘sốt’ với Kei Nishikori

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nước Nhật thức giấc vào sáng chủ nhật 7-9 với tin tốt lành khi tay vợt đại diện đất nước mặt trời mọc Kei Nishikori trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận chung kết giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.
Nước Nhật ‘sốt’ với Kei Nishikori
Kei Nishikori ăn mừng chiến thắng trước Novak Djokovic.

Kei Nishikori đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic 3-1 (6-4 1-6 7-6 6-3) trong trận bán kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2014 để trở thành tay vợt nam châu Á đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận chung kết giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.

Hãng tin AFP cho biết, tin tức Nishikori đánh bại hạt giống số 1 người Serbia đã nhanh chóng lan nhanh trên các mạng xã hội và các tờ báo điện tử ở Nhật. Đài truyền hình nổi tiếng ở Nhật NHK mô tả chiến thắng của Nishikori là "thành tích không có tiền lệ với nước Nhật". Nhiều tờ báo khác dùng những từ ngữ "bắn" tay vợt 24 tuổi Nishikori lên tận chín tầng mây xanh. Thậm chí, tờ Nikkei Shimbun - tờ báo chuyên về kinh tế không dính dáng gì đến thể thao cũng cập nhật tin Nishikori lên trang mạng của họ.

Nhiều CĐV quần vợt Nhật đã thức gần đến sáng để xem trận đấu kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ giữa Nishikori và Djokovic. Ở Matsue (tỉnh Shimane) - quê nhà của Nishikori, khoảng 300 CĐV đã reo hò cuồng nhiệt khi xem trận bán kết giữa Nishikori và Djokovic qua màn ảnh truyền hình lớn. Minako Takigawa - một CĐV 35 tuổi nói với AFP: "Thật tuyệt vời. Tôi thức để xem trận đấu, và rồi không thể ngủ được. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng trong người".

Sau trận đấu với Djokovic, tay vợt hạng 11 thế giới này tuyên bố, anh tin chắc sẽ tiếp tục giữ phong độ tốt để đăng quang ở US Open 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật