‘Vì sao vợ tôi phải bịa chuyện che giấu hình xăm nhỏ?’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã nổi cáu lên với hai chữ “kỉ niệm” và quát cô ấy. Lần đầu tiên sau 3 tháng cưới, vợ chồng tôi đã giận nhau và “chiến tranh lạnh” vì cái hình xăm nhỏ này.
‘Vì sao vợ tôi phải bịa chuyện che giấu hình xăm nhỏ?’
Tôi cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Chỉ một hình xăm nhỏ vốn dĩ chẳng có gì, vậy mà bây giờ trở thành cái đinh trong hôn nhân của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ kết hôn đã được 3 tháng. Chúng tôi vừa quen và vừa yêu trong thời gian khoảng 1 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân vì cả hai đều thấy hợp nhau. Hơn nữa, cả tôi và cô ấy đều là con một nên thường bị gia đình thúc bách chuyện cưới hỏi. 3 tháng trước, tôi cũng quyết định đám cưới với cô ấy.

Trong thời gian yêu, cả tôi và vợ đều rất thẳng thắn. Chúng tôi kể cho nhau nghe những mối tình trước của mình, những sai lầm và những lỗi lầm, những gì đã học được và những gì biết rằng thiên về “bản tính” khó sửa đổi. Bởi cả hai đều rất nghiêm túc muốn tìm hiểu và gắn bó lâu dài với nhau.

Lúc yêu, tôi cũng nhận thấy dưới cổ tay trái của vợ tôi, có một hình xăm khá mảnh nhưng dễ thấy. Em xăm chữ “I love you” và chữ “love” kí hiệu bằng hình trái tim màu đỏ nhỏ. Lúc trước, tôi cũng hỏi em vì sao lại xăm dòng chữ này, có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Em trả lời rằng lần đó, em đi xăm với cô bạn thân vì cô ấy thất tình, rất đau khổ. Cô ấy xăm một hình ở eo nhưng không dám làm một mình. Em không muốn nó lẻ loi nên nghĩ ngay ra câu này và xăm ở đây. Lúc đó, tụi em còn trẻ con, mới hai mươi, suy nghĩ bốc đồng nên mới làm thế. Khi lớn rồi thì lại sợ đau không muốn xóa và thấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên giữ lại coi như kỉ niệm tình bạn.

Dưới cổ tay trái của vợ tôi, có một hình xăm khá mảnh nhưng dễ thấy. Tôi yêu em nên cũng chẳng thấy chuyện này to tát (Ảnh minh họa)

Tôi nghe xong, thấy câu chuyện rất bình thường nên không nghi ngờ gì. Sự thật, chuyện phụ nữ xăm đối với tôi nó quá bình thường. Hình xăm của vợ cũng chỉ là một hình nhỏ ở cổ tay, nào có phải là rồng phượng gì to tát đâu nên tôi càng không để trong lòng. Cho đến cách đây vài ngày, tôi tình cờ phát hiện ra sự thật…

Thì ra hình xăm đó không phải cô ấy làm khi mới hai mươi tuổi - tức cách đây sáu năm. Mà chỉ mới làm cách đây hai năm tức là trước khi gặp tôi một năm thôi. Chuyện cũng không đơn giản chỉ có vậy. Tôi vô tình phát hiện ra Facebook cũ của vợ - là trang mà cô ấy dùng trước khi gặp và quen tôi. Ở trang này, cô ấy hiện không còn sử dụng nữa nhưng đa số thông tin hình ảnh đều ở dạng public, tôi đều có thể xem và lần mò đến các nick khác để xem.

Hóa ra, trước khi quen tôi một năm, vợ tôi từng yêu và sống chung với người đàn ông khác là thợ xăm (có ảnh chụp ăn cơm chung phòng, uống rượu đêm ở ban công và những bức ảnh ấy, vợ tôi đều bận đồ mặc nhà). Tôi còn thấy vợ tôi đã về quê của người đàn ông đó, chụp hình với gia đình họ. Theo thời gian tôi thấy trên Facebook, dựa theo hình ảnh và các status, vợ tôi và người đó đã quen nhau trong khoảng tám tháng.

Điều khiến tôi băn khoăn chính là tại sao vợ tôi đã thành thật kể hết mọi mối tình của cô ấy. Từ người đàn ông đầu tiên, đến người mà cô ấy từng dự định kết hôn, sống chung trong hai năm, nhưng rồi không thành, vậy mà anh chàng thợ xăm này, em chưa từng nhắc đến dù chỉ một lời. Qua FB cũ của vợ, tôi cũng biết được chính anh ta đã xăm chữ “I love you” cho vợ tôi. Vì sao vợ lại bịa chuyện? Liệu có phải bởi vì mối tình ấy vẫn làm cô ấy nhung nhớ, vẫn đủ sức làm cô ấy thương tổn, khó chịu đến mức không muốn nhắc lại.

Tôi đã tự nhủ lòng, đây đã là chuyện quá khứ, nếu vợ  không muốn nhắc lại thì ắt hẳn có lý do riêng nên tôn trọng bí mật của vợ. Thế nhưng, vài ngày nay mỗi khi nhìn thấy hình xăm trên cổ tay vợ tôi đều cực kì khó chịu và sự tò mò như muốn khiến tôi phát điên. Anh ta và vợ tôi thực chất yêu nhau sâu đậm đến đâu chứ? Vì sao vợ phải nói dối, vì sao vợ phải bịa chuyện che giấu về hình xăm nhỏ này?

Không muốn tình cảm gia đình xây đắp chưa bao lâu nứt mẻ, tôi quyết định thủ thỉ với vợ chuyện xóa hình xăm. Tôi lấy cớ là mẹ tôi không thích. Nhưng vợ tôi hồn nhiên bảo: “Ơ… hôm đầu em có giải thích rõ ràng, mẹ cũng nói là nhỏ xíu không quan trọng mà. Có gì mai em lại gọi sang nói với mẹ, chứ em nhất quyết không xóa đâu, cái này là hình kỉ niệm…”.


Tôi đã nổi cáu lên với hai chữ “kỉ niệm” mà cô ấy nói rồi tôi lớn tiếng quát cô ấy. Lần đầu tiên sau đám cưới 3 tháng, vợ chồng tôi đã giận nhau và “chiến tranh lạnh”. Tôi không biết mình nên làm gì. Có nên nói thẳng với vợ là mình đã điều tra hết về quá khứ của em rồi và tôi đang rất khó chịu, rất muốn em xóa quách cái hình đó đi không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật