Cố níu kéo với người đòi chia tay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay em 1‌8 tuổ‌i em tên Thành có yêu 1 cô gái hơn em 2 tuổi, cô ấy là người hiền lành, dễ thương từ quê lên, ban đầu tụi em tìm hiểu với nhau.
Cố níu kéo với người đòi chia tay
Ảnh minh họa

Dần dần em tiến xa hơn thành bạn trai bạn gái, em rất thương cô ấy từ tính cách đến sở thích. Em thì vừa làm vừa học, cô ấy cũng vậy.

Yêu nhau gần được 1 năm. Nhưng rồi dần dần cô ấy mất niềm tin vào chu‌yện tìn‌h cảm giữa em và cô ấy, bạn gái em thì làm giúp việc cho nhà bà con trên TP cùng với cậu phụ giúp việc trong cửa hàng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Hằng ngày bạn gái em đều gặp anh bạn giúp việc đó (vì cùng phụ trong cửa hàng) anh ta bắt đầu theo đuổi cô ấy, em thì 1 tháng chỉ gặp được bạn gái em 2 3 lần (bởi vì em chưa có nghề nghiệp ổn định, sự nghiệp trong tay nên em chưa qua gặp anh chị họ bạn em).

Thế rồi ngày nào cũng vậy bạn gái em thì tính dễ tin người phóng khoáng, em thì đâu có biết bạn gái em làm chung với con trai đâu, càng ngày cô ấy càng tỏ rõ thái độ chán em.

Rồi đến 1 ngày em qua bất chợt gặp được cô ấy đang ngồi trong nhà liền chạy vào trong tránh mặt em, một lúc sau cô ấy ra em hỏi rằng cả tháng nay sao em không nhắn tin hay gọi cho anh vậy, cô ấy chỉ trả lời "em và anh không còn để nói cả".

Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trong thời gian em ôn thi bằng chứng chỉ TOIEL bạn gái em đã quen với cậu thanh niên giúp việc cùng. Em lúc đó rất sốc, đầu em như quay cuồng, em kịp trấn tĩnh bản thân mong sao đó không phải là thật. Ba người ngồi nói chuyện, người yêu em nói với em không có muốn quen em nữa vì trong thời gian kia chỉ lợi dụng em mà thôi, không coi em là ai cả.

Vì trên thực tế cô ấy không phải người đua đòi ăn chơi chỉ là 1 cô gái bình thường. Em buồn lắm bác sĩ. Cô ấy ngồi hùa với cậu thanh niên kia nói em (dù biết cô ấy đang đóng kịch, vì giận em), đáng ra cô ấy đã chia tay từ tết năm ngoái mà tại em níu kéo, cô ấy còn nói em rằng "do anh ngộ nhận chứ không ai nói cả".

Em tưởng cậu kia cũng là người ăn học đàng hoàng nào ngờ cậu ta là 1 dân ... chợ búa, thà cậu ta là người ăn học, có tiền tài trong tay thì em xin nhường cô ấy cho cậu ta, nhưng nào ngờ đâu cậu ta là người 2 mặt. Lúc có mặt cô ấy ở đó cậu ta nói chuyện rất bình thường nhưng khi không có cậu ta lộ bản chất thật của mình (du côn, chửi thề tục tĩu,....), đã thế ăn học chưa tới đâu.

Em nhìn đôi mắt cô ấy là em biết cô ấy không thương yêu gì cậu này (chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn mệt mỏi). Nhiều lúc em muốn nói chuyện với bạn gái em là y như rằng cậu kia lại xen vô "cậu ta nói có gì nói với tao không cần nói chuyện với nó". Em biết cậu này ép bạn gái em chia tay em, 1 thân 1 mình lên TP như cô ấy gia đình thì ở dưới quê làm sao có thể nói lại 1 người con trai như cậu ta.

Em thực sự rối lắm bác sĩ. Cậu ta nói "biết sao mày không gọi được nó không, tao bẻ sim nó rồi". Em là người có ăn học nói chuyện với những người như thế này em không chịu đựng được. Bạn gái em coi cậu này như bạn, nhưng cậu này rất hung hăng nên bạn em rất sợ, em thì không biết chuyện này là như thế nào?

Biết nói chuyện không có kết quả gì em về nhà trong hoang mang. Cậu ta xin số điện thoại em, tối đó cậu ta gọi em hù doạ "mày mà qua lại với nó nữa tao đập chết".

Nếu bác sĩ là em: Một là đấu tranh dành lai người yêu của mình. Hai là quay lưng làm ngơ cô ấy mặc cô ấy. Em khó xử lắm bác sĩ ạ. Nhiều ngày em suy nghĩ em quyết phải dành lại tình yêu của mình, cho dù nguy hiểm đến tính mạng, em biết bạn gái em sợ liên luỵ đến em, đối mặt cũng không được quay lưng cũng không xong.

Hãy cho em 1 chút ý kiến của bác sĩ được không ạ. Em khó xử lắm, em thì thương cô ấy lắm không muốn cô ấy rơi vào tay kẻ như cậu kia. Xin hãy cho em biết em nên làm gì bác sĩ ạ. Chào bác sĩ.

Chào em!

Qua những tâm sự của em tôi hiểu em đang rât yêu và lo lắng cho tương lai của cô ấy khi nhận thấy đối tượng mà cô ấy quen bây giờ là người hai mặt theo như nhận định của em. Trong cuộc sống với mỗi một đối tượng chúng ta sẽ có những cách đối đáp khác nhau nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng không nên đối đáp kiểu đe dọa ăn hiế‌p người khác như cậu trai ấy xử sự với em như vậy. Đúng là nếu như cô ấy gửi tình cảm nhầm người thì sẽ là điều bất hạnh cho cô ấy.

Em có nhận thấy cô ấy hơn tuổi em vì thế mà trong cuộc sống, tình cảm cô ấy sẽ có sự chín chắn nhất định. Sau một thời gain yêu em cô ấy nhận định em không phải đối tượng phù hợp để cô ấy gửi gắm hạnh phúc của mình. Không phải sự xuất hiện của cậu trai này mới khiến cô ấy chia tay em.

Trước đó cô ấy đã nói chia tay với em rồi nhưng vì em níu kéo và cô ấy nói “do anh ngộ nhận chứ không ai nói cả”. Tôi không biết thời gian yêu đương của hai em như thế nào những nguyên nhân lý do gì khiến “dần dần cô ấy mất niềm tin vào chu‌yện tìn‌h cảm giữa em và cô ấy, càng ngày thái độ cô ấy càng chán chường em”.

Em nói em yêu thương cô ấy và rằng mình là người có ăn có học hơn hẳn câu trai kia nhưng tại vì sao cô ấy không muốn tiếp tục với em nữa. Dù là đóng kịch nhưng cô ấy đã thẳng thắn khẳng định chuyện tình cảm của hai người có lẽ đã thực sự chấm dứt.

Em đã khá phiến diện khi nhìn nhận đánh giá về một người. Chỉ vì những câu nói mang tính đe dọa của cậu ấy đối với em và vì cậu ấy không đi học mà em có thể ngay lập tức kết luận cậu ấy là người hai mặt, dân chợ búa (1 dạng nằm dưới đáy xã hội). Vì mối quan hệ với em là tình địch với nhau nên cậu ấy muốn đe dọa em để mong em tránh xa cô ấy ra.

Em khẳng định cậu ấy đe dọa bạn gái, và bạn gái vì sợ cậu ấy mà chấp nhận quen với cậu ấy trong khi cô ấy chỉ khẳng định đó là bạn thôi còn em thì không thật sự hiểu mối quan hệ giữa họ như thế nào. Em lo cho cô ấy thì em cũng biết rằng cô ấy sự an toàn của cô ấy được đảm bảo khi cô ấy sống trong nhà bà con của cô ấy. Có thể đối với em thì cậu ấy hùng hổ dữ tợn như vậy nhưng đối với cô ấy thì cậu ấy vẫn rất tôn trọng cô ấy. Cô ấy đủ thông minh để biết giải thoát ra khỏi những vũ lực từ cậu trai kia. Và cô ấy hoàn toàn tự quyết định cho hướng tình cảm của mình cũng như cuộc sống tương lai của cô ấy.

Mỗi người cần phải có trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em có thể nói những điều cảm nhận của em về người đó nhưng liệu cô ấy có tin em hay nghĩ rằng đó là vì em đang ghen tuông và có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa cô ấy lại thường xuyên tiếp xúc với người đó chắc hẳn ít nhiều cô ấy cũng hiểu người đó hơn em.

Nếu như nói vì cậu ấy chia rẽ mà cô ấy và em không có điều kiện gặp nhau, không thể liên lạc vì sim đã bị bẻ thì đó chưa phải là tất cả. Vì nếu cô ấy có ý muốn liên lạc với em thì cô ấy vẫn hoàn toàn có thể bằng cách này hay cách khác chứ không phải im lặng như vậy.

Cô ấy không lựa chọn em nhưng không phải là cô ấy chỉ có thể lựa chọn cậu bạn trai đó bên cạnh ấy. Em đừng quá lo lắng, nghĩ ngợi nhiều quá sẽ không tốt cho bản thân. Còn chuyện quyết định đấu tranh hay quay lưng làm ngơ mặc cô ấy em nên dựa vào tình cảm của mình.

Thực sự việc em và cô ấy còn yêu hay hết yêu hay chỉ coi là bạn thì cũng nên có những lời khuyên chân thành dành cho cô ấy. Em có thể ghi lại, lưu lại những lời đe dọa của cậu ấy để cho cô ấy nhìn rõ hơn về bộ mặt của cậu bạn bên cạnh đó trước khi quyết định tình cảm của mình. Rồi sau đó yêu ai là việc của cô ấy chỉ là em sẽ không bao giờ phải hối hận vì mình không cảnh báo cô ấy.

Có thể em sẽ rất buồn khi tình yêu không còn bên cạnh nhưng việc em học tập tốt, có định hướng tương lai rõ ràng cũng là cách để em cân bằng cuộc sống và nếu như em luôn hướng về cô ấy thì sẽ không lạc mất yêu thương khi cô ấy nhận ra không ai yêu cô ấy bằng em.

Trong chu‌yện tìn‌h yêu giữa hai người nếu chỉ mình em cố gắng, hoặc người đàn ông kia có dọa nạt ép buộc chu‌yện tìn‌h cảm mà nếu cô ấy không muốn thì cả hai cũng đều không thể có được tình yêu trọn vẹn vì vậy hãy để cô ấy tự lựa chọn con đường cho bản thân em nhé.

Em còn rất trẻ, còn rất nhiều việc cần phải tập trung để có được một tương lai vững vàng, vì vậy hãy coi tình yêu là một phần của cuộc sống và cơ hội em có được một tình yêu đẹp thực sự vẫn còn đang ở phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật