Lo bị nhiễm Ebola, một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 21/8, TS. BS Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM xác nhận hành khách trở về từ Liberia đã tự nguyện đến bệnh viện bệnh nhiệt đới vào chiều hôm qua (20/8) để được cách ly.
Lo bị nhiễm Ebola, một hành khách Việt trở về từ Liberia tự nguyện cách ly
TS. BS Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, ngày 19/8, hành khách Phạm Thanh (29 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM) đi máy bay từ Liberia về Việt Nam. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách này đã tự nguyện khai báo về tình hình sức khỏe.

Đây là hành khách nằm trong đoàn 20 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Liberia. Trước đó mấy ngày, hành khách này bị cảm sốt và uống thuốc hạ sốt khi chuyến bay quá cảnh ở sân bay Bangkok (Thái Lan).

Khi hành khách đi qua máy kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và kê khai sức khỏe, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã phát hiện và yêu cầu người này vào phòng cách ly. Qua 3 lần kiểm tra sức khỏe, vì không có triệu chứng liên quan đến bệnh Ebola nên hành khách này được về nhà. Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe nên vị khách này đã thuê phòng trọ ở lại chứ không về nhà ngay.

Đến 17h30 ngày 20/8, hành khách tự nguyện đến bệnh viện bệnh nhiệt đới TP HCM yêu cầu được cách ly. Các bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe người này bình thường, không có dấu hiệu bị sốt và đã xin ý kiến Bộ Y tế cho ngừng cách ly với hành khách  P.T.H.

Đoàn 20 người lao động Việt Nam tại đất nước Liberia khi nghe tin dịch bệnh Ebola ở khu vực gần đó đã tự cách ly trong nhà chờ ngày về nước và không tiếp xúc với bất kỳ người bệnh Ebola nào. Trong đoàn này có 4 hành khách về cư trú tại huyện Hóc Môn, Thủ Đức, Quận 9 và Tân Phú của TP HCM


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật