“Chúng tôi cũng như bao người dân Việt Nam khác...“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc đã lâu nhưng với bất cứ một người dân Việt Nam nào, trận chung kết đó dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt, không khí cuồng nhiệt của trận đấu vẫn còn như lan toả đâu đây. Giữ nguyên cảm xúc đó, chúng tôi tìm gặp những BLV, BTV đã tham gia bình luận trận chung kết đó, để có thể hiểu rõ hơn về những con người này trong khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.
“Chúng tôi cũng như bao người dân Việt Nam khác...“
Khoảnh khắc đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam (Ảnh Quang Thắng)

Sau buổi bình luận không thể nào quên trận chung kết lịch sử của ĐTQG Việt Nam, các BTV, BLV của phòng Thể thao thuộc Ban TTGT và TTKT, Đài THVN lại trở về với công việc thường ngày của họ. Làm tin, viết kịch bản, dựng hình... những công việc bình thường như bao ngày khác, và với họ buổi phát sóng sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 vẫn còn mang một cảm giác lâng lâng đến khó tả, một cảm giác mà con người ta có thể "ứng khẩu thành thơ"...

"Cho dù tôi đã được tham gia bình luận rất nhiều trận đấu ở các giải đấu khác nhau nhưng chưa bao giờ tôi có một cảm giác lạ lùng đến thế. Một cảm giác lâng lâng đến khó tả, một cảm giác của đêm giao thừa thiêng liêng mà đầy ý nghĩa, cảm giác của một mùa xuân đến sớm... Lúc đó, mọi hình ảnh, mọi gương mặt của các CĐV, bỗng trở nên gần gũi đến lạ thường, bởi thật đơn giản chúng ta đang chung vui niềm vui của cả dân tộc", BTV Khắc Cường cùng chia sẻ với chúng tôi ngay trong lần đầu gặp mặt sau trận chung kết AFF Cup 2008.

Lần mò tìm Biên Cương, anh chàng đã song hành cùng với Khắc Cường trong suốt những trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam trên các kênh sóng của Đài THVN, tôi gặp Biên Cương trong phòng dựng để chuẩn bị cho bản tin đặc biệt của chương trình 360 độ thể thao thường nhật trên kênh VTV3. Vẫn mang theo một cảm xúc lâng lâng khó tả như đồng nghiệp Khắc Cường, anh chàng BLV này tâm sự.

Chúng tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam khác... (Ảnh Đỗ Đức)

"Cũng giống như 80 triệu người dân Việt Nam, khoảnh khắc ĐTVN là một khoảnh khắc khó quên trong cá nhân tôi. Nhưng có lẽ tôi là một người may mắn và hạnh phúc hơn cả khi vinh dự được đại diện cho NHM nước nhà nói lên cảm xúc vốn đã bị dồn nén trong suốt 1 thập kỷ chờ đợi qua. Có một chi tiết mà tôi muốn tâm sự, ngày diễn ra trận đấu tôi bị cảm và hơi ngạt mũi thông thường điều này ảnh hưởng khá lớn đến công việc của chúng tôi. Thế nhưng, khi bước vào trận đấu cũng là lúc tôi không còn thấy một dấu hiện nào của chứng cảm khá khó chịu đó..."

Chưa dừng lại ở đó, Biên Cương còn cho biết, lúc Công Vinh ghi bàn gỡ hoà cho tuyển Việt Nam cũng là lúc anh và Khắc Cường ôm chầm lấy... nhau, rồi nhảy cẫng lên... ngay ở cabin bình luận, trong một niềm cảm xúc dâng trào đến khó tả. Một cảm xúc, khiến con người ta mừng đến chảy nước mắt...

Không chỉ một Biên Cương, Việt Khuê, anh chàng đảm nhiệm việc "dẫn đường" ở các buổi bình luận AFF Suzuki Cup 2008, cũng "sôi nổi" chẳng kém. "Lúc đó, tôi theo dõi trận đấu cùng với đạo diễn Đăng Khoa và đã chuẩn bị tinh thần cho việc bình luận trước thời gian của 2 hiệp phụ. Trước khi Minh Phương thực hiện quả đá phạt quyết định ấy, ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội và cũng là khách mời của chương trình, có nhắc tôi chuẩn bị cho việc bình luận sau trận đấu... Tôi không tin nổi những gì đã xảy ra, không kịp xem lại, không nghe thấy gì nữa... Chỉ biết chúng tôi đã nhảy cẫng lên trong sung sướng, còn cá nhân tôi... ôm hết tất cả những ai hiện diện ở đó (may mà không có ai là...nữ)... Rồi cứ thế chạy thẳng xuống trường quay... và lên hình".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật