HLV Calisto: “Tôi sẽ không đi đâu cả“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau đêm chiến thắng lịch sử tại AFF Cup 2008, chiều 29/12, HLV Calisto đã có cuộc làm việc với VFF về tương lai của ông và của bóng đá Việt Nam. Ông khẳng định sẽ ở lại tiếp tục dẫn dắt ĐTVN chứ không ra đi trên đỉnh vinh quang như một số người lo ngại.
HLV Calisto: “Tôi sẽ không đi đâu cả“
HLV Calisto khẳng định sẽ ở lại... Ảnh; Nguyễn Hoàng

Xin chào Calisto, ông đã trải qua gần 1 ngày trên cương vị HLV của đội vô địch AFF Cup. Cảm giác của ông bây giờ thế nào?

HLV Calisto: - Tôi vẫn đang tràn đầy hạnh phúc. Điện thoại của tôi vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng. Xung quanh tôi, mọi thứ đều rất tuyệt... Nhưng tôi sẽ chỉ có một vài ngày ít ỏi để thư giãn và nhâm nhi chiến thắng.

Vì sao vậy, thưa ông?

- Ngay hôm nay, tôi đã lại bắt đầu công việc của mình rồi. Tôi vừa bàn bạc với VFF về một số vấn đề liên quan đến ĐTVN và cả tương lai của tôi nữa.

AFF Cup là một giải đấu diệu kỳ, nhưng thời gian thì không dừng lại và các sự kiện khác sẽ tới. Trước mắt, tôi sẽ phải chuẩn bị lực lượng cho năm 2009 và xa hơn, cho cả ASIAN Cup 2011.

Tại ASIAN Cup 2007, ĐTVN của Riedl đã lọt vào tứ kết. Đó có phải là một áp lực dành cho ông hay không?

- Các bạn đều biết đấy, Hy Lạp là nhà vô địch châu Âu, nhưng ngay sau đó họ lại không lọt qua vòng loại cúp Thế giới. Với một đội bóng, hoàn toàn có thể thắng một giải đấu nhưng cũng không loại trừ khả năng thất bại ở một giải đấu khác.

Đó chính là một chu kỳ phong độ. Tôi chỉ có thể nói là ĐTVN sẽ cố gắng từng trận một và thi đấu đúng với tinh thần đã giúp chúng tôi vô địch AFF Cup.

Ông đã có những dự định gì cho đội bóng của mình?

- Tôi sẽ giữ lại các cầu thủ đã chơi nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu vừa qua, cộng thêm 3 gương mặt trẻ là Chu Ngọc Anh, Nguyễn Công Huy và Nguyễn Ngọc Duy.

Còn bản thân ông thì sao, người hâm mộ đang lo lắng ông sẽ không ở lại với ĐTVN nữa?

- Xin hãy đừng bàn bạc về chuyện đó. Hợp đồng của tôi với VFF vẫn còn thời hạn, nên tôi sẽ không đi đâu cả.

Xin quay trở lại AFF Cup 2008. Ở giải đấu đó, có nhiều ý kiến cho rằng ĐTVN đã chơi không tốt ở vòng bảng, nhưng đã tiến bộ vượt bậc từ bán kết...

- Tôi không đồng ý với nhận định này. Theo tôi, ĐTVN đã chơi tốt ở vòng bảng. Khi nêu ra ý kiến đó, người ta căn cứ vào tiêu chí nào để đánh giá?

Phòng ngự ư? Các cầu thủ ĐTVN đã phòng ngự đạt yêu cầu. Chúng tôi chỉ phải chịu 4 bàn thua, trong đó có 2 quả phạt hàng rào, 1 bàn do lỗi cá nhân của thủ môn, bàn còn lại việt vị rõ rành rành.

Còn tấn công ư? Chúng tôi đã có đủ, thậm chí là khá nhiều bàn thắng để đạt mục tiêu vào bán kết. Đó là chưa kể chúng tôi còn bị hạn chế bởi mặt sân Phuket quá tồi.

ĐTVN cũng đã được trợ giúp từ may mắn. Theo ông, may mắn đóng góp bao nhiêu phần trăm trong danh hiệu của ĐTVN?

- Các bạn hãy ví dụ đi, xem chúng ta may mắn như thế nào? Có thể ý các bạn nói về bàn thắng thứ 3 trong trận đấu với Malaysia, nhưng để tôi lật ngược lại vấn đề, bàn gỡ đầu tiên của đội bạn thì sao? Và những cú dứt điểm liên tiếp trong trận lượt đi với Singapore không thành bàn cho ĐTVN thì đó có phải là may mắn hay không?

Tôi đã đọc báo chí nước ngoài. Họ đều nói rằng Việt Nam đá rất tốt, rất xứng đáng với chức vô địch.

... để tiếp tục hướng đến mục tiêu ASIAN Cup 2011. Ảnh: Đức Anh

Theo ông, trận nào ĐTVN chơi hay nhất?

- Đó là trận đấu với Singapore trên sân Mỹ Đình. Ở trận này, ĐTVN đã tấn công rất chủ động, tạo ra được vô số tình huống làm bàn và đã khiến tất cả các đối thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam phải có một cái nhìn công bằng hơn về thực lực của ĐTVN.

Còn cầu thủ nào là xuất sắc nhất?

- Nếu đây là cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, tôi sẽ bỏ phiếu. Nhưng với tư cách một HLV, tôi chỉ có thể nói rằng cả đội đều chơi rất cừ, và chiến thắng là của tập thể chứ không phải là để tôn vinh bất cứ cá nhân nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật