Hành trình chông gai tới đỉnh vinh quang của VN

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có một khởi đầu đầy khó khăn với trận thua Thái Lan 0-2 nhưng các học trò của HLV Calisto dần khẳng định được mình qua từng trận đấu. Để có được chiếc Cup vàng khu vực, các cầu thủ cũng trải qua bao giây phút đắng cay.
Hành trình chông gai tới đỉnh vinh quang của VN
Niềm tin của các fan Việt Nam đã được đền đáp

Trải qua 7 trận đấu (3 trận vòng bảng, 2 bán kết, 2 chung kết), tuyển Việt Nam có 4 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua. Mỗi trận đều có những khoảnh khắc thật khó quên, không chỉ với các cầu thủ mà với cả các cổ động viên. Dù đó có thể là niềm vui hay nỗi cay đắng, nhưng cuối cùng, đội đã đạt tới đỉnh vinh quang.

Các trận ở vòng bảng:

1. Việt Nam - Thái Lan: 0-2

Nỗi buồn thua trận của Dương Hồng Sơn và các đồng đội. Ảnh: An Nhơn.

Khởi đầu AFF Cup với trận gặp 'bóng ma' Thái Lan, tuyển Việt Nam phải thất bại cay đắng 0-2. Trước một đội chủ nhà hơn hẳn, các học trò của ông Calisto chơi nhạt nhòa dù có sự cổ vũ của một lượng khán giả Việt Nam không nhỏ trên sân Sarakul ở Phuket. Áp lực nặng nề lên vai cầu thủ với hai trận đấu còn lại ở vòng bảng. Dù ông Calisto ra sức chỉ trích trọng tài nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng công nhận Thái Lan chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Thủ môn Dương Hồng Sơn cũng cảm thấy ray rứt vì bàn thua thứ hai do lỗi của anh .

Cầu thủ ghi bàn: Suksomkit 35', Suchao 45'.

2. Việt Nam - Malaysia: 3-2

Vũ Phong (số 17) ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.

Tới phút 84, trái tim của bao nhiêu fan Việt Nam thổn thức khi Malaysia gỡ hòa 2-2. Trong khi đó, ông Calisto lại phải chỉ đạo từ trên khán đài. Nhưng điều may mắn đã tới với bàn thắng vào phút thứ 86, Vũ Phong phất bóng từ gần giữa sân, định chuyền cho Công Vinh, nhưng bóng đập đất và bay luôn vào lưới trống.

Cầu thủ ghi bàn: Thành Lương 16', Vũ Phong 72', 86' - Indra Putra 20', 85.

3. Việt Nam - Lào: 4-0

Công Vinh - Việt Thắng đều ghi bàn trong tối nay. Ảnh: An Nhơn.

Chỉ cần một trận hòa, Việt Nam cũng có thể vào bán kết nhưng đội Việt Nam vẫn duy trì thế tấn công trước đối thủ yếu hơn hẳn. Nhiều trụ cột ngồi ngoài để dưỡng sức cho các trận đấu sau. HLV Calisto vẫn phải chỉ đạo từ trên khán đài với chiếc bộ đàm bí ẩn đã hoàn toàn hài lòng với các bàn thắng của Việt Thắng, Thành Lương, Quang Thanh, Minh Phương. Chỉ có một điều đáng tiếc, Công Vinh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải tới thời điểm này, nhất là khi, ngày 10/12, diễn ra trận Việt Nam - Lào, chính là sinh nhật của anh.

Cầu thủ ghi bàn: Việt Thắng 48', Thành Lương 63', Quang Thanh 66', Thanh Bình 80'.

4. Bán kết lượt đi: Việt Nam - Singapore: 0-0

Tuyển Việt Nam đã có một trận hòa kém thuyết phục với đối thủ ngay ở chảo lửa Mỹ Đình. Thậm chí, có nhận định cho rằng, thầy trò ông Calisto đã may mắn khi trọng tài Malaysia mắc sai lầm. Trọng tài Krishnan đã không công nhận bàn đá phản lưới nhà của Phước Tứ vì trợ lý của ông cho rằng, tiền đạo Alam Shah việt vị trong tình huống áp sát Phước Tứ.

5. Bán kết lượt về: Singapore - Việt Nam: 0-1

Cổ động viên Việt Nam khá đông trên khán đài. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa đáng tiếc ở lượt đi, các cầu thủ Việt Nam đã đem lại niềm vui lớn lao cho các cổ động viên với bàn thắng duy nhất của Quang Hải . Vậy là, sau 10 năm, tuyển Việt Nam đã lại có mặt ở giải đấu quan trọng AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup).

Cầu thủ ghi bàn: Quang Hải 75'.

6. Chung kết lượt đi: Thái Lan - Việt Nam: 1-2

Ông Calisto ngày càng được yêu mến. Ảnh: Xuân Hoàng.

Một đêm Noel, Hà Nội, Sài Gòn như nổ tung trong niềm vui chiến thắng. Đã 10 năm nay, Việt Nam mong chờ một chiến thắng trước đối thủ Thái Lan. Một chiến thắng thuyết phục với bàn thắng từ Vũ Phong và Công Vinh. Chỉ có một chút cấn cá về pha thổi việt vị cuối trận của trọng tài nhưng ngày về của tuyển Việt Nam cũng đã quá sức huy hoàng, hơn mong đợi rất nhiều.

Cầu thủ ghi bàn: (Ronnachai 75' - Vũ Phong 40', Công Vinh 42')

7. Chung kết lượt về: 1-1

Đội trưởng Tài Em nâng cao Cup vàng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong sự kỳ vọng lớn lao của hàng chục triệu người, thầy trò ông Calisto đã làm nên lịch sử với bàn thắng ở phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu. Pha phối hợp giữa Minh Phương và Công Vinh đã đem lại pha ghi bàn quý hơn vàng cho đội tuyển. Cùng với chức vô địch của cả đội, Dương Hồng Sơn vinh dự nhận thêm danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Điều kỳ diệu đã xảy ra không chỉ bởi chức vô địch của đội tuyển mà còn là sự tiến bộ của cầu thủ. Thủ môn Hồng Sơn, từng mắc sai lầm ở các trận đầu, đã trở thành người nhện trấn giữ khung thành VN còn Công Vinh đã liên tục "nổ súng" sau nhiều trận "tịt ngòi".

Cầu thủ ghi bàn: Công Vinh 93' - Dangda 22'

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật