Còn chơi trội hơn nữa

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồ Quỳnh Hương vừa làm họp báo giới thiệu hai album mới với kinh phí ngót nghét một liveshow. Có nhiều lời xì xầm xung quanh "sự kiện" này nhưng Hương chỉ cười và cho rằng đơn giản là chị muốn hướng tới sự chuyên nghiệp.
Còn chơi trội hơn nữa
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

- Lần đầu tiên có một cuộc tụ họp của hơn 80 nhà báo hai miền về Sài Gòn để họp báo. Từ đâu mà chị lại có ý tưởng... tốn tiền này?

- Tôi và ê kíp làm việc của mình đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Tôi được như hôm nay cũng là nhờ rất nhiều ở các nhà báo đã thương mến. Vì thế, tôi muốn buổi ra mắt album của mình có sự tham dự của tất cả mọi người.

- Buổi họp báo của chị kéo dài hơn 3 tiếng gồm cả một minishow hát live 10 bài tại sân khấu Nhà hát lớn. Chị có thể bật mí về khoản kinh phí để làm chương trình?

- (Cười) Thiếu một chút xíu nữa thôi là bằng tiền làm một liveshow. Duy chỉ có khách mời - ca sĩ Minh Hà là mình không phải trả tiền thôi vì "người trong nhà" rồi.

- Nhiều người cho rằng, chị thích chơi trội nên mới tổ chức một cuộc họp báo như thế, chị nói gì đây?

- Nếu như người nào đó nói rằng chơi trội thì tôi sẽ còn chơi trội hơn thế nữa cơ! Tôi có nhiều ý tưởng khác người lắm và sẽ thực hiện trong thời gian tới. Miễn là tôi thấy hay và đúng thì chắc chắn sẽ làm, không quan tâm người ta xì xầm gì hết. Rồi mọi người còn bất ngờ nhiều về Hồ Quỳnh Hương.

- Chị nghĩ bỏ một khoản tiền lớn và nhiều công sức như vậy làm họp báo để được điều gì?

- Đầu tư là để có được sự chuyện nghiệp. Chứ còn tôi chẳng phải dùng việc này để mà nổi tiếng hơn hay có cát-xê cao hơn. Tính đến giờ thì cát-xê của tôi cũng vào hàng cao nhất rồi. Nên chẳng vì tôi làm này làm kia mà cát-xê được nâng lên, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng cái được lớn nhất là được mọi người thừa nhận sức lao động của mình, sự nghiêm túc, nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong công việc.

- Vì sao chị lại kết hợp với ca sĩ trẻ chưa có tên tuổi như Minh Hà để làm album "Diamond Noir - Kim Cương Đen"?

- Minh Hà sinh năm 1986, rất trẻ nhưng lại rất đam mê ca hát và lao động nghệ thuật cực kỳ nghiêm túc. Đó là điều làm tôi yêu quý và muốn giúp đỡ cậu ấy. Ngày trước tôi có giới thiệu cho Hà đến học thanh nhạc chỗ cô Hà Thủy và dẫn cậu ấy đến nhạc sĩ Hà Dũng để giới thiệu. Tôi cứ nghĩ là một ngày nào đó cậu ấy sẽ làm nên chuyện với tố chất và sự say mê tột cùng của mình.

Bẵng đi một thời gian, tôi không liên lạc với Hà. Một ngày, nhạc sĩ Hà Dũng đưa Hà đến chỗ tôi. Tôi quá ngạc nhiên vì anh Dũng nhận Hà làm học trò từ ngày đó và hướng dẫn cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều trong nghề. Kết hợp hát chung với Hà trong album Diamond Noir cũng giống như là một sự giúp đỡ bước đầu của tôi với một ca sĩ trẻ có tâm với nghề như cậu ấy. Mà điều quan trọng là tôi vẫn luôn tin Hà sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều.

Ngay sau buổi biểu diễn giới thiệu album hôm 24/4 vừa rồi, Hà đã được một công ty Hàn Quốc mời sang làm việc. Tất nhiên còn phải tìm hiểu và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa Hà mới quyết định sang Hàn. Nhưng riêng việc đó thôi cũng đủ thấy được người ta nhìn thấy ở cậu ấy rất nhiều tiềm năng.

- Nhưng thực tế Minh Hà hát còn non, và cách xử lý bài hát ảnh hưởng khá nhiều từ chị, chị nói sao về điều này?

- Thì mới là bước khởi đầu mà. Làm sao tránh khỏi những điều này kia. Ngay cả về hình ảnh nữa, nhạc sĩ Hà Dũng cũng có chiến lược riêng của mình cho Hà. Bây giờ bạn thấy đấy, Hà vẫn còn... xấu lắm. Nhưng mà cứ xấu trước cái đã rồi sẽ đẹp dần dần. Lúc nào muốn là đẹp được ngay mà. Thật ra ngày trước bước khởi đầu của tôi cũng đâu có khác Hà là bao.

- Chị từng nói chia tay với nhạc sĩ Hà Dũng, nhưng lần này cả hai album mới đều mang đậm dấu ấn của Hà Dũng, chị giải thích thế nào về sự trở lại này?

- Khi không có nhạc sĩ Hà Dũng ở bên chăm lo cho công việc cũng như tâm sự, khuyên răn nhiều điều trong cuộc sống tôi đã rất hụt hẫng. Không phải vì tôi muốn chia tay mà là anh Dũng quá bận công việc kinh doanh của mình nên đành gián đoạn một thời gian. Còn lần này, cũng nhờ có Minh Hà làm cầu nối mà hai thày trò lại được làm việc và chia sẻ với nhau. Tôi thấy rất vui và cảm ơn nhạc sĩ Hà Dũng rất nhiều vì những gì mà thày đã làm cho tôi.

- Trả lời cho sự trở lại này, nhạc sĩ Hà Dũng có nói một câu các nhà báo rằng: Việc chia tay chỉ là phía Hương nói, còn tôi chưa bao giờ phát ngôn về điều này nên không có ý kiến. Nhưng tôi vẫn nói với Hương là ''thấy chưa, thế nào rồi cũng phải quay lại với tôi thôi". Chị nghĩ sao về câu nói đó?

- Tự tin thấy ớn! (cười) Nói vui vậy chứ cho đến giờ phút này lúc nào tôi cũng luôn thấy mình hạnh phúc khi có nhạc sĩ Hà Dũng ở bên. Tôi rất yêu mến và kính trọng nhạc sĩ. Nếu không có Hà Dũng thì cũng không có Hồ Quỳnh Hương ngày hôm nay. Hồi tôi mới lơ ngơ vào Sài Gòn, xấu xí và chẳng biết gì, thì chính thày là người đã dìu dắt, đã làm cho người ta biết đến cái tên Hồ Quỳnh Hương.

- Chị thành lập công ty nghệ thuật mang tên Diamond Noir, chị có thể nói cụ thể hơn về hoạt động của công ty mình?

- Tôi thành lập công ty không phải để kinh doanh là là để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp hơn cùng ê kíp của mình. Để những người hợp tác thấy tin tưởng khi làm việc với chúng tôi. Ê kíp của tôi toàn là những nhạc sĩ, người phối khí chưa có tên tuổi. Nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của mình cũng như sự bền vững mãi của Diamond Noir.

Thành lập công ty cũng là hướng đi lâu dài của tôi trong tương lai. Công ty sẽ tổ chức biểu diễn cho tôi và tìm kiếm, đầu tư cho những tài năng trẻ. Những người thực sự đam mê âm nhạc và biết lao động nghiêm túc.

- Chị là người kỹ tính trong công việc, thậm chí cầu toàn nữa. Nhưng với tình bạn và tình yêu thì sao?

- Với bạn bè thì không phải là chuyện mình kỹ tính hay không mà quan trọng là phải thật, phải tốt, phải biết vì nhau. Không phải ai tôi cũng chơi, không phải ai gặp vài lần mà có thể là bạn được. Tôi thấy mình rất khó tìm bạn, và đến giờ vẫn không có bạn thân. Còn tình yêu, tôi tin có duyên số. Nhưng người tôi yêu đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất phải là người có đức độ.

- Vũ đạo của chị ngày càng tiến bộ, chị đã phải tập luyện thế nào?

- Tôi vẫn tập vũ đạo thường xuyên, trung bình một ngày 3 tiếng. Một năm nay, tôi đã phải tập cật lực mới có thể vừa hát vừa nhảy như vậy. Làm thế nào để mình nhảy mà không quên hát, đỡ tốn sức là điều rất khó. Hồi đầu, tôi phải tập ròng rã 8 tiếng một ngày, mướt mát, chân tay đau nhừ. Mình không tập từ nhỏ nên người rất cứng. Lúc đầu để đạt được thẩm mỹ về vũ đạo, tôi cũng từng phải hát nhép.

- Sau chương trình giới thiệu album, chị đã ăn mừng thành công thế nào?

- Mọi người đi ăn mừng, còn tôi một mình... vào chùa cho lòng thanh thản. Tôi vẫn thường như thế sau mỗi chương trình của mình. Tôi cứ hay khác người như thế đấy!

- 19/5 này có một chương trình biểu diễn tại Mỹ, trong danh sách ca sĩ có tên chị và diễn viên "nhiều tai tiếng" Yến Vy. Cùng một đoàn biểu diễn, chị có gặp gỡ với diễn viên này?

- Đúng là 19/5 này tôi sẽ bay show sang Mỹ và đi hát cho một số chương trình trong khoảng một tháng. Nhưng tôi hoàn toàn không biết thông tin về diễn viên Yến Vy. Người ta mời thì tôi đi chứ cũng không để ý lắm đến những nghệ sĩ khác. Tôi đi một mình, không cùng ai hết nên không biết gì về chuyện Yến Vy cả.

Mỹ Dung thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật