Hồ Quỳnh Hương lỗi hẹn với tình yêu

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Trước đây tôi không biết cách tránh những rắc rối đến với mình, cứ cố gắng để chống chọi. Nhưng giờ đây, tôi đủ lớn để hiểu cái gì mình cần đối mặt và cái gì không cần", ca sĩ họ Hồ tâm sự.
Hồ Quỳnh Hương lỗi hẹn với tình yêu
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: hoquynhuong.

- Được coi là "cô gái lắm chiêu", luôn ồn ào với những chuyện riêng tư nhưng suốt thời gian vừa qua chị có vẻ im lặng. Sao vậy?

- "Cô gái lắm chiêu", cái tên nghe vui đấy chứ, nhưng tôi không suy nghĩ về nó quá nhiều đâu. Những gì đã đến tự nhiên mà tới thôi chứ tôi chẳng cố tình. Tôi biết sẽ có người tin và không tin, nhưng tôi thẳng thắn nói rằng từ bây giờ trở đi mọi người sẽ chẳng thấy một chiêu trò gì nữa cả.

Trước đây tôi không biết cách tránh nó, cứ cố gắng để chống chọi, nhưng bây giờ tôi đủ lớn để hiểu cái gì mình cần đối mặt và cái gì không. Tôi cũng muốn mình lâu lâu mới xuất hiện trên báo chí và khi xuất hiện thì sẽ có những thông tin thật sự có ý nghĩa về công việc, về sự cống hiến trong nghệ thuật chứ không còn là những thông tin nhảm nhí nữa.

- Tập tành sáng tác cho riêng mình, chị nghĩ sao về độ thành công của những tác phẩm đó?

- Đó là những xúc cảm thực và tôi yêu thích những ca khúc này. Theo ý kiến cá nhân tôi, một ca sĩ viết được như thế cũng là tròn trịa lắm rồi. Phần còn lại thuộc về sự đánh giá của khán giả, nhưng tôi tin mình sẽ nhận được sự ủng hộ vì đó là những ca khúc của một ca sĩ viết.

- Sự nghiệp ca hát đang tiến triển tốt, chị lại quyết định đi học đại học. Hai công việc này hỗ trợ gì cho nhau?

- Cho đến giờ phút này thì chưa, đúng hơn là nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng bản thân tôi tự thấy đi học thêm có lợi cho mình hơn. Học tập cho tôi thêm nhiều kiến thức cơ bản trong cuộc sống, giao tiếp. Điều đó làm tôi thêm tự tin.

Tuy nhiên, sắp xếp giữa công việc và thời gian đến lớp cũng làm tôi khá vất vả vì thường phải dậy sớm. Những ngày đầu đến lớp, chẳng ai nói chuyện với mình cả nhưng bị "soi" thì có. Dần dần rồi tôi cũng hòa đồng được và thấy đỡ căng thẳng hơn.

- Chị cảm thấy thế nào khi trong mọi cuộc phỏng vấn đều có những câu hỏi về những chuyện liên quan đến chị và Mỹ Tâm?

- Tôi không khó chịu vì đó là quyền của người hỏi, và bởi đó cũng là điều họ đang quan tâm. Nhưng tôi không vui, không thích khi cứ đem người này so sánh với người kia. Tôi thấy vô lý và buồn cười lắm. Tuy nhiên, vì tôn trọng nên tôi vẫn trả lời những câu hỏi đó.

Tôi không tìm cách hóa giải bởi chuyện gì rồi cũng sẽ qua chứ không ồn ào mãi được. Tôi có thời gian để chứng minh năng lực của mình, và khán giả có thể nhìn thấy rất rõ mỗi người đều có một con đường khác nhau.

- Nhiều người nói chị bị cô lập ở môi trường TP HCM. Chị cảm nhận điều này ra sao?

- Tôi không biết bây giờ thế nào, nhưng thời gian đầu khi mới vào Sài Gòn thì điều đó là có thật. Tôi thấy mình lạc lõng với môi trường xung quanh. Nhưng vốn là người bản lĩnh và cứng rắn nên khi bị cô lập, tôi lại có thời gian suy nghĩ nhiều vấn đề hơn, thấy mình vững vàng hơn. Vả lại Sài Gòn công bằng lắm. Nếu mình hết lòng với nghệ thuật thì chắc chắn những nỗ lực ấy sẽ được đón nhận và đến gần với khán giả.

- Nhiều kế hoạch và dự định cho tương lai, vậy chị hoạch định thế nào cho tình cảm riêng của mình?

- Tôi từng có tình yêu. Khi nó đi qua, tôi rất buồn nhưng không quá đau và luôn nghĩ về nó như một kỷ niệm đẹp không thể quên. Còn bây giờ, tôi có quá nhiều công việc phải làm nên đành lỗi hẹn với hai chữ tình yêu vậy (cười).

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật