Cuộc sống thường ngày của ông chủ Điện Kremlin

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà báo Ben Judah của tờ Newsweek đã cất công chắp ghép lại những thông tin phỏng vấn các quan chức cấp cao, cố vấn thân cận.
Cuộc sống thường ngày của ông chủ Điện Kremlin
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trợ lý riêng cũng như những người bình thường trong vòng 3 năm để có cái nhìn khái quát về cuộc sống thường ngày, cũng như công việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một ngày bình thường

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thói quen dậy muộn, bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng đơn giản. Tuy nhiên, phần ăn của ông thường gồm đủ chất dinh dưỡng như pho mát, trứng ốp lếp hoặc thỉnh thoảng là cháo. Ông thích trứng chim cút, uống nước trái cây, rau quả thường được chuyển đến từ trang trại của Giáo chủ Patriarch Kirill - người đứng đầu chính thống giáo toàn Nga.

Tiếp theo, ông Putin uống cà phê. Hai giờ đầu tiên sau khi thức dậy, ông thích bơi. Các phụ tá cho rằng đây là thời gian ông suy nghĩ được nhiều việc nhất cho nước Nga. Sau đó, ông tắm tráng nóng lạnh, lựa chọn quần áo. Thông thường, ông chỉ mặc quần áo được thiết kế riêng, thắt cà vạt tông màu lạnh.

Sau đó, ông chủ Điện Kremlin bắt đầu ngày làm việc đầy quyền lực. Đầu giờ chiều là thời gian đọc các chồng tài liệu đựng trong bìa màu đỏ trên chiếc bàn làm bằng gỗ nặng. Trong văn phòng làm việc này không có màn hình, Tổng thống chỉ sử dụng những công nghệ an toàn nhất như điện thoại cố định. Ba tập tài liệu dày cộp người đứng đầu nước Nga phải đọc bao gồm tài liệu của Cơ quan tình báo nội địa Nga (FSB) cung cấp, liên quan đến các vấn đề trong nước; tài liệu về thời sự quốc tế do Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) chuẩn bị và tài liệu Cục Bảo vệ Liên bang (FSO) soạn thảo.

Ông Putin bị ám ảnh bởi thông tin. Những tập tài liệu dày nhất theo yêu cầu của ông không phải là những thông tin tình báo mà là thông tin báo chí. Ông ưu tiên những tờ báo lá cải Nga như Komsomolskaya Pravda và Moskovsky Komsomolets - những tờ có hàng triệu độc giả. Sau đó, ông chú tâm đến những tờ báo Nga chất lượng hơn như Vedomosti và Kommersant. Ông đặc biệt để ý đến chuyên mục về tổng thống do nhà bình luận Andrey Kolesnikov viết trên Kommersant, luôn đọc từ đầu đến cuối. Tiếp theo, nhà lãnh đạo Nga mới đọc báo nước ngoài, do Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao tóm tắt. Hai cơ quan này không giấu ông những tin tức xấu, họ muốn Tổng thống biết báo chí nước ngoài đánh giá thế nào về ông. Trong số đó, đáng chú ý là những tài liệu nguyên bản bằng tiếng Đức - ngôn ngữ mà ông thông thạo khi còn là nhân viên KGB ở Dresden. Sau đó, ông xem xét nghị trình làm việc do bộ phận giúp việc trình lên và làm theo kế hoạch.

Bí ẩn đời tư và những chuyến công du

Tổng thống Putin không sống ở Mátxcơva, ông không thích giao thông, ô nhiễm, tình trạng tắc nghẽn ở thủ đô. Thay vì thế, ông lựa chọn sống ở dinh thự tại Novo-Ogaryovo, cách phía tây thành phố khoảng 24km. Ông có thể đến Điện Kremlin trong vòng chưa đầy 25 phút. Nhiều khi, Tổng thống thích làm việc ở nhà. Kể từ năm 2012, ông cắt giảm các cuộc họp ở Mátxcơva xuống mức tối thiểu, chỉ tham dự những cuộc họp thực sự quan trọng.

Lịch trình ngày thứ 7 và Chủ nhật của ông Putin cũng rất bận rộn. Đôi khi, ông học tiếng Anh vào các chiều cuối tuần hoặc cầu nguyện. Tổng thống thích môn hockey trên băng, ông cho rằng đây là môn thể thao nam tính và thú vị, nên thường xuyên tập luyện càng nhiều càng tốt. Ông thích đội chiếc mũ bảo hiểm dày và cầm gậy hockey. Cứ vài tuần, ông lại tổ chức một trận đấu hockey trên băng.

Về phần đời tư, nhiều người nói rằng ông Putin không có cuộc sống gia đình. Bố mẹ ông đã mất, bản thân ông đã ly dị vợ. Ông có 2 cô con gái, nhưng cả hai đều không sống ở Nga. Người ta cũng xì xầm đồn đại về những cô người mẫu, nhiếp ảnh gia hay nữ vận động viên thể dục dụng cụ đến với ông, nhưng tất cả cũng dừng lại ở mức tin đồn. Ông chủ Điện Kremlin yêu thích động vật. Ông thích lái trực thăng qua những vùng lãnh nguyên của Nga để chụp ảnh hổ và gấu - những vẻ đẹp đặc trưng của Nga.

Một nguồn tin cho biết, cuộc sống của Tổng thống khá đơn điệu, lặp đi lặp lại với những cuộc họp, nghi lễ, thói quen. Đoàn xe tùy tùng bao giờ cũng chỉ đi theo hai hướng: Hoặc đến Điện Kremlin hoặc đến sân bay. Tổng thống nói rằng, ông làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào kể từ thời Stalin. Trước đó, không có ai đi lại, đàm phán hay nhìn thấy nước Nga nhiều như ông. Đội hình máy bay phục vụ khi ông đi công du thường có 3 chiếc. Một chiếc chở đoàn xe, 1 chuyên cơ chở đoàn và 1 chiếc bay trước chuyên cơ bảo vệ.

Trước mỗi chuyến công du, bao giờ nhân viên tình báo cũng đi tiền trạm trước cả tháng, chuẩn bị chu đáo khách sạn, đảm bảo an ninh... Phòng của Tổng thống được niêm phong, chăn ga gối đệm và đồ nhà tắm được thay riêng. Đi cùng đoàn bao giờ cũng có đầu bếp, người dọn dẹp và người phục vụ của Nga. Tàu của Nga chở đồ ăn đến địa điểm trước cả tháng, tất cả phải có dấu an toàn của Điện Kremlin, xác nhận không nhiễm độc...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật