Tin liên quan
Sức khỏe bà Nguyễn Thị Yến (mẹ đẻ Đào Quang Khánh) có phần tốt hơn rất nhiều nhưng còn lẫn mỗi khi nhắc về ’quá khứ’ của sự việc.
Được hỏi về cảm nhận khi biết chính thức đã xác định được nạn nhân Huyền, nước mắt bà bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt.
Ông Tiến - bố đẻ Khánh - cho biết: ’Gia đình tôi tuyệt đối không cho bà ấy (bà Yến) biết tin.
Sợ rằng nhắc đến Khánh, bà ấy ốm quay ra, lúc đó cả gia đình lại khổ’.
Nghe thấy chồng nhắc đến con, bà Yến nói thêm: ’Này, tìm thấy Huyền thì vợ chồng tôi có được gặp con không.
Từ ngày nó đi đến giờ gia đình vẫn thường xuyên gửi đồ mà không được gặp lần nào, tôi sợ nó khổ.
Cứ như thế này thì làm thế nào để sớm gặp con...’, bà Yến than vãn.
Bố mẹ Khánh cũng cho biết thêm, sắp tới sẽ tìm đến gia đình chị Huyền để thắp hương.
’Điều quan trọng nhất lúc này mà gia đình tôi sẽ làm đó là đến gia đình thắp hương cho Huyền.
Con tôi ở trong trại nếu biết thì nó cũng sẽ làm điều này nên vợ chồng tôi làm thay cho cả nó.
Tìm được Huyền rồi, biết đâu lại có sự kỳ diệu khác đến.
Kỳ diệu hơn, nếu Tường khai ra sự thật thì con trai tôi được tòa xét xử đúng người đúng tội… Tôi hy vọng Khánh sẽ có mặt đoàn tụ cùng gia đình’, ông Tiến tỏ ra lạc quan.