Djokovic suýt thua ngay trận đầu ra quân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở Montreal năm nay, tuy nhiên ngay vòng đấu đầu tiên tay vợt người Serbia và là hạt giống số 1 của giải đã suýt bị đối thủ Gael Monfils thổi bay.
Djokovic suýt thua ngay trận đầu ra quân
Djokovic đã rất vất vả ở trận đầu ra quân

Năm trước Djokovic đã bị Nadal đánh bại tại tứ kết, nhưng với việc từng 3 lần vô địch giải đấu này cùng với phong độ tuyệt vời trong giai đoạn vừa qua (vô địch Wimbledon, á quân Roland Garros) nên Djokovic được xem là ứng viên giàu tiềm năng cho chức vô địch Rogers Cup 2014. Nhưng người hâm mộ tay vợt người Serbia đã có một phen toát mồ hôi ngay sau vòng đấu đầu tiên của hạt giống số 1.

Djokovic được miễn thi đấu vòng đấu và anh đối mặt với Gael Monfils ở vòng đấu thứ 2. Tay vợt người Serbia cũng chẳng lạ lẫm gì trước đối thủ người Pháp, thậm chí còn có thể nói anh mỉm cười hạnh phúc khi biết đối thủ vòng đầu của mình là tay vợt người Pháp, vì 9 lần gặp nhau trước đây, Djokovic đều thắng tuyệt đối.

Nhưng Djokovic không ngờ được rằng đối thủ của anh lại thi đấu với sự quyết tâm quá cao. Sau khi thua dễ dàng set đầu tiên 2-6, Gael Monfils đã thắng set 2 sau loạt tie-break.

Tay vợt người Pháp tiếp tục có cơ hội thắng set 3 khi đã dẫn trước 3-1, nhưng Djokoc cứu được break sau đó, anh cũng đã có tới 3 break-point ở game 11, song không thành công. Sự căng thẳng của trận đấu được đẩy vào loạt tie-break.

Một chút lo lắng cho người hâm mộ Nole, tuy nhiên tay vợt người Serbia đã thể hiện phẩm chất ngôi sao đúng thời điểm. Bình tĩnh trong từng cú đánh, Djokovic đã thắng 7-2 ở ván quyết thắng để giành quyền tiến vào vòng 3. Dù sao, đây cũng là một trận đấu vất vả của Djokovic, anh mất tới 2 giờ 41 phút để giành quyền đi tiếp.

“Tất nhiên heo một cách nào đó, đây là niềm vui, tôi thỏ‌a mã‌n một phần của trận đấu này”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu. “Tôi thích trận đấu này và đã cố gắng để thể hiện những điểm tích nhất trong một trận đấu kéo dài. Tôi đã phải trải qua hơn hai tiếng rưỡi và thực tế tôi đã không chơi trên mặt sân cứng từ trận chung kết ở Miami. Vì thế việc thi đấu dài cũng giúp tôi được thi đấu, cảm nhận sân đấu, cảm nhận điều kiện thi đấu”.


Sự thất vọng của Monfils

Djokovic đang nỗ lực giành chiếc cúp thứ 4 tại Canada sau các thành công vào năm 2007,2011 và 2012, anh cũng đang đứng trước cột mốc 20 danh hiệu vô địch ATP Masters 1000. Nếu thành công tại Toronto năm nay, anh sẽ cùng Nadal và Federer là những người đang thi đấu vượt cột mốc trên.

Jo-Wilfried Tsonga sẽ là đối thủ tiếp theo của Djokovic. Tay vợt người Pháp này thường xuyên thua Nole trong những năm vừa qua, tuy nhiên trong các giải đấu gần đây, Djokovic không phải lúc nào cũng thắng nhàn. Rất nhiều trận đấu anh đã tựa lưng vào thất bại, tuy nhiên Tsonga đã không thể chớp được thời cơ để giành chiến thắng. Đây được xem là thử thách lớn hơn rất nhiều cho Nole so với trận ra quân

“Đối thủ tiếp theo của tôi có cách thi đấu, uy lực trong các trận đấu tương tự như Gael” Djokovic chia sẻ về Tsonga, đối thủ anh đánh bại trong vòng 16 ở cả Roland Garros và Wimbledon năm nay. “Tôi không cảm thấy mệt mỏi, không kiệt sức dù đã không chơi một giải đấu trong bốn tuần. Tôi tất nhiên mong muốn được thi đấu nhiều hơn”.

Trong cùng ngày, Marin Cilic, hạt giống số 15, mất hai giờ đồng hồ để đánh bại Malek Jaziri 4-6, 6-0, 7-6 (4). Ivan Dodig, người đã lật đổ tay vợt hàng đầu của Mỹ John Isner tại vòng đầu tiên. Cilic sẽ đối đầu với hạt giống số 2 Roger Federer, người mà anhđã thua trong bốn lần chạm mắt trước đây.

Kết quả thi đấu ngày 6/8/2014

6-Milos Raonic (Canada) - Jack Sock (U.S.) 4-6 7-6(2) 7-6(4)

Feliciano Lopez (Spain) - Tim Smyczek (U.S.) 7-5 6-4

7-Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Donald Young (U.S.) 4-6 6-2 6-3

5-David Ferrer (Spain) - Michael Russell (U.S.) 6-4 2-6 6-1

17-Tommy Robredo (Spain) - Gilles Simon (France) 7-5 6-4

1-Novak Djokovic (Serbia) - Gael Monfils (France) 6-2 6-7(4) 7-6(2)

15-Marin Cilic (Croatia) - Malek Jaziri (Tunisia) 4-6 6-0 7-6(4)

Kevin Anderson (South Africa) - 16-Fabio Fognini (Italy) 7-5 6-2

12-Richard Gasquet (France) - Ivo Karlovic (Croatia) 5-7 7-6(5) 6-3

Julien Benneteau (France) - 11-Ernests Gulbis (Latvia) 7-6(4) 6-3

Ivan Dodig (Croatia) - Andreas Seppi (Italy) 6-4 3-6 7-6(5)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật