Thủ khoa ĐH Nông lâm TPHCM: Mong trở thành bác sĩ thú y

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ khoa của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM là thí sinh Trần Trọng Kha (HS Trường THPT Chuyên Tiền Giang) dự thi khối A vào ngành Thú y đạt 27 điểm (Toán 9; Lí 8,75 và Hóa 9,25) điểm. Bố Kha mất đã 10 năm nay vì tai nạn giao thông, một mình mẹ Kha làm lụng nuôi các con ăn học.
Thủ khoa ĐH Nông lâm TPHCM: Mong trở thành bác sĩ thú y
Thủ khoa Trần Trọng Kha.

Cô Nguyễn Thị Kim Vân - mẹ của Kha - cho biết: “Tôi hiện công tác tại Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (Tiền Giang). Cháu Kha thi vào ngành Thú y đã được gia đình tư vấn, vì đã có sẵn nền tảng khi mà chị gái Kha cũng từng là sinh viên của Trường ĐH Nông Lâm”.

Trọng Kha và mẹ.

Được biết, 12 năm học phổ thông Kha đều là HS giỏi. Năm lớp 9, em đạt HS giỏi môn Toán cấp tỉnh. Năm học lớp 12, Kha đạt điểm trung bình tổng kết cuối năm 9,1.

Kha học đều các môn và được các thầy cô giáo khen là tiếp thu bài nhanh. Còn ở nhà, Kha tự giác lên kế hoạch học tập, không bao giờ để mẹ hay chị phải nhắc nhở.

Còn về phần mình, khi được hỏi bí quyết học tập để trở thành một thủ khoa, em rất khiêm tốn cho biết: “Em cũng học tập giống các bạn thôi. Ở lớp em cố gắng tập trung để tiếp thu bài nhanh.

Tối về em thường làm bài tập nâng cao. Em cũng thường xuyên học online để giải các bài toán khó và tìm tòi những cách giải hay của các bạn để tham khảo”.

Còn về việc để nhớ tốt các công thức, định luật khi theo khối A, Trọng Kha cho biết: “Em nghĩ để nhớ và vận dụng các định luật, các công thức thì điều đầu tiên là mình phải hiểu các công thức đó. Khi đã hiểu và nắm bắt được vấn đề thì bắt đầu làm bài tập vài lần liên quan đến công thức để ghi nhớ”.

Ngoài học tập, Kha cho biết em cũng rất thích đọc truyện tranh, chơi game, chơi thể thao như đá bóng… lúc có thời gian rảnh rỗi. Kha nói: “Mỗi lần học tập có chút căng thẳng vì bài vở nhiều, em thường giải trí bằng truyện, bằng nghe nhạc, chơi game, lúc đó tinh thần thấy thoải mái hơn để tiếp tục việc học có hiệu quả hơn”.

Quê ở huyện Cai Lậy, khi vào Trường THPT chuyên Tiền Giang để học tập, Kha lên Mỹ Tho ở trọ nhà bà con, hàng tuần, Kha lại đi xe buýt về thăm nhà.

Em chia sẻ: Em thi vào ngành Thú y, một phần là có mẹ và chị tư vấn, một phần em muốn trở thành một bác sĩ thú y để chăm sóc, chữa bệnh cho các con vật.

Nghề này ở các nước phát triển rất được ưa chuộng. Ở Việt Nam thời gian gần đây cũng bắt đầu ra đời những bệnh viện Thú y nên càng giúp em tự tin đăng kí vào ngành này ở ĐH Nông Lâm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật