Theo Free York, Tim Noble và Sue Webster là bộ đôi theo đuổi phong cách nghệ thuật khá khác thường, khi thích sáng tạo cũng như thực hiện ý tưởng của mình dựa trên những đồ vật bỏ đi, phế thải... song thực tế qua sự phản chiếu của ánh sáng, đó lại là cả một nghệ thuật.
Với mắt nhìn tinh tế và sâu sắc, hai nghệ sĩ đã sắp đặt các vật dụng thành một hình khối. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một mớ hỗn độn nếu như không có sự trợ giúp của sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. |
|
Tác giả của ý tưởng này gọi đây là nghệ thuật tranh bóng. Để có được một tác phẩm, người nghệ sĩ phải có cái nhìn “xuyên thấu”, khả năng logic cao cùng trí tưởng tượng phong phú và bắt buộc phải bỏ nhiều thời gian, công sức. |
Bộ đôi người Anh thông qua loạt tranh này muốn truyền cảm hứng cho người xem, khắc họa một phần nào đó hiện thực cuộc sống và mong mọi người có thể thấy được vẻ đẹp từ những thứ nhỏ bé, tưởng như không có giá trị - "Đối với người này có thể nó là rác thải, nhưng đôi khi với người khác đó lại như một báu vật". |
Hai nghệ sĩ tài năng - Tim Noble và Sue Webster. |