Mang thai với em rể, tôi phải làm sao?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cảm giữa tôi và em rể bắt nguồn từ sự ra đi của em gái tôi. Lúc em gái sắp kết hôn thì đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Mang thai với em rể, tôi phải làm sao?
Ảnh minh họa

Tình cảm giữa tôi và em rể bắt nguồn từ sự ra đi bất ngờ của em gái tôi. Lúc em gái tôi sắp kết hôn thì đã phát hiện đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em gái tôi định từ chối không nhận lời cầu hôn nhưng vì em rể đã thuyết phục được em bằng những hành động ngọt ngào. Họ tiến vào lễ đường với niềm chúc phúc của hai bên gia đình Tôi vì tấm lòng chân thành của em rể với em gái mình nên cũng đành nên duyên cho họ.

Có thể nói, chính tôi và người nhà tôi đã chứng nhận sự nảy nở và tồn tại của mối tình đó, không có mối tình mãnh liệt như trong phim mà chỉ có mối tình thực tế, tình yêu thể hiện đơn giản qua việc người này ốm thì người kia chăm sóc hoặc cùng nhau ăn cơm hàng ngày. Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ em gái mình vì đã gặp được một người đàn ông tốt. Đó chính là sự khởi đầu tốt đẹp của cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thật đáng thương cho em gái tôi vì nó vừa chạm tay vào hạnh phúc đã phải rời xa sang thế giới bên kia. Theo lẽ thường thì em rể có thể kết thúc nghĩa vụ đối với gia đình tôi, em ấy có thể đi tìm nửa khác của mình. Gia đình tôi có thể thông cảm vì em mới chưa đầy 30 tuổi, là lúc người khác thành gia lập thất. Ngay cả những người phụ nữ từng một lần đò cũng đi bước nữa, chứ không chỉ là đàn ông, tuy nhiên, em rể tôi lại chọn cách ở vậy một mình.

Mẹ tôi rất cảm động vì sự lựa chọn này của em rể, thậm chí mẹ tôi còn có ý gán ghép tôi với em rể. Bởi vì tôi và em gái là song sinh cùng trứng, bề ngoài chúng tôi khá giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Em gái tôi là người hướng nội, còn tôi là người khá mạnh mẽ.

Ngày nào mẹ tôi cũng nhắc tới việc cần chăm sóc em rể như người thân trong gia đình. Tôi biết rằng mẹ có ý tốt, nhưng không thể nào dùng hôn nhân để bù đắp sự cảm thông với người khác. Cũng có thể vì tôi khá giống em gái, có một hôm em rể say rượu tưởng tôi là em gái, còn tôi thì vẫn đang phân vân về lời đề nghị của mẹ, lần đó cả hai đều không biết tự kiềm chế nên chúng tôi đã quan hệ.

Khoảng hơn 1 tháng sau, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn, tôi thầm đoán được mình đã mang đứa con của em rể. Lúc tôi chuẩn bị bỏ đứa bé thì mẹ tôi phát hiện nên đã ngăn cản, mẹ tôi nói không dễ dàng gì mới có đứa cháu bế ẵm, bà còn nói nên thực hiện ý nguyện của em gái tôi.

Tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra rằng, mẹ tôi không muốn người tốt như em rể bị người khác cướp đi mất. Hiện tại tôi rất phân vân và lo lắng, không biết liệu người xung quanh sẽ nhìn chúng tôi bằng thái độ như thế nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật