Mẹ chồng nói đưa tháng 3 triệu, bà chăm cháu cho từ A đến Z

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng tôi là công nhân may về hưu. Vì thời trẻ đã trải qua cuộc sống nghèo khổ nên bà rất tằn tiện.
Mẹ chồng nói đưa tháng 3 triệu, bà chăm cháu cho từ A đến Z
Ảnh minh họa

Bà tích góp từng đồng một, với con cái lúc nào bà cũng kêu “Mẹ khổ lắm, chúng mày có thì phụ cấp thêm cho bố mẹ, không có là bố mẹ chết đói”. Chị chồng tôi nhiều lần cũng góp ý bà đừng nói vậy mà phải tội, lương ông bà tính ra mỗi tháng cũng gần 5 triệu chứ có ít ỏi gì đâu.

Và giờ tới lượt tôi cũng sắp không chịu nổi bà nữa rồi. Từ lúc tôi bầu bí, thằng cháu đích tôn hẳn hoi. Thế mà chế độ ăn uống vẫn cực kỳ giản tiện, không phải vì không có tiền mà vì bà lười. Bà chỉ ở nhà nhưng cơm thì mỗi ngày bà cắm một lần cho cả ngày ăn. Thức ăn quanh đi quẩn lại chỉ có thịt lợn kho, bí luộc. Chán luộc bà chuyển sang nấu thịt rang mặn. Còn canh, bà đun nồi nước sôi cho bí vào rồi nêm gia vị, xong cắt vài cọng hành thế là xong nồi canh. Nhiều lần vợ chồng tôi góp ý, nhưng bà không chịu thay đổi. Bà nói “Thời buổi này ăn rau xanh làm gì, thuốc sâu đầy ra đó. Cứ ăn bí xanh, bí đỏ là an toàn nhất”.

Bầu bí ăn uống khổ sở như vậy tôi không chịu được nên đành lấy cớ xin về nhà mẹ đẻ ở. Thi thoảng cuối tuần tôi mới về bên nhà chồng. Giờ tôi sắp sinh muốn thuê người giúp việc, nhưng khi tôi đề cập mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói, giờ bà mới có cháu nội bà muốn tự tay chăm cháu của bà. “Không phải giúp việc hay ô sin gì hết. Vợ chồng mày cứ đưa đây tháng 3 triệu là mẹ chăm cho từ A đến Z không phải lo gì cả”.

Thấy mẹ chồng cương quyết tôi cũng không thể nín nhịn hơn, tôi nói nếu bà không đồng ý thuê ô sin vợ chồng tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Mẹ chồng thấy vậy thì làm ầm ĩ lên nói rằng tôi là cô con dâu hoang phí, không biết tính toán. “Cái ngữ nhà cô đúng là trưởng giả học làm sang. Người ta chỉ ước có mẹ chồng tới ở chăm cho, còn cô thì lại bày trò. Tôi không chịu và không cho phép cô hiểu chứ”.

Thấy tôi cương quyết, từ hôm đó mẹ chồng tôi suốt ngày than vãn ca cẩm rằng bà cô đơn và không muốn ở xa cháu nội. Nhiều hôm tôi còn thấy bà khóc lóc thuyết phục chồng tôi nói rằng tôi là đứa con dâu không biết sống với gia đình chồng. Tôi cũng đã dùng hết lời lẽ để thuyết phục chồng, anh cũng khuyên tôi nên nín nhịn chờ anh thuyết phục, nhưng tôi đã chờ anh đến 3 tuần nay thế mà chưa có phản hồi gì. Giờ chỉ còn 2 tuần nữa là sinh, tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật