Cô học trò miền núi mồ côi thành thủ khoa khối C 27 điểm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mồ côi cả cha lẫn mẹ và lớn lên nhờ bàn tay nuôi nấng của ông nội, Nguyễn Thị Bích Phượng (lớp 12C1, trường THPT Trà Bồng - Quảng Ngãi).
Cô học trò miền núi mồ côi thành thủ khoa khối C 27 điểm
Nguyễn Thị Bích Phượng

Bất ngờ đỗ thủ khoa khối C Trường ĐH Phạm Văn Đồng với 27 điểm - điểm số cao nhất tính đến thời điểm này của khối C trong kỳ thi đại học năm nay.

Cụ Tào kể: “Năm 14 tuổi, Phượng mất mẹ vì đau tim. Đến năm nó 17 tuổi, ba lại ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Qua mỗi đám tang, ngôi nhà lại thêm phần trống trải, Phượng còn một anh trai đang học đại học ở Huế, 3 ông cháu tôi dìu nhau qua những ngày côi cút”. Những bất hạnh ấy không quật ngã ý chí của Phượng: “Em từng hụt hẫng lắm, khi không còn cha mẹ, nhưng em nghĩ mình phải sống tốt để xứng với tình thương và sự hy sinh của ông nội”. Ông Tào nay đã 76 tuổi, tự hào khoe cô cháu gái 12 năm liền đạt học sinh giỏi, bây giờ là “thủ khoa hạng 1” nữa, hơn thế còn chăm làm: “Hằng ngày tui nuôi gà, trồng lúa, trồng keo, không việc gì là nó không giúp ông nội”. Bởi vậy, thời gian Phượng dành cho việc học ở nhà chủ yếu vào ban đêm.
Khi được hỏi về “bí quyết” học tập, Phượng cười: “Chỉ cần vạch kế hoạch học và thực hiện theo, để rèn tính kỷ luật cho mình. Em còn thường xem thời sự với ông nội để bổ sung kiến thức xã hội”. Phượng chia sẻ: “Có hôm nghe thời sự về biển đảo, có nhắc đến các bác ngư dân và các khái niệm về chủ quyền quốc gia, em hỏi thêm ông nội. Thế mà khi thi tốt nghiệp, lại bất ngờ trúng tủ”.
Phượng chọn thi một trường đại học trong tỉnh để có thể ở bên ông nội lúc ốm đau, vì ông không còn khỏe. Phượng tự tin: “Em nghĩ, không quan trọng mình học trường nào, mà mình học như thế nào thôi”. Chọn ngành sư phạm để thỏa mong ước thành cô giáo, Phượng lại ấp ủ mơ thành người dẫn chương trình nghiệp dư.

Thầy Đỗ Ngọc Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Trà Bồng - cho biết, Phượng là học sinh nổi bật của trường, vì hoàn cảnh gia đình mà cá nhân thầy luôn xem Phượng như con gái, nhà trường luôn ưu ái dành học bổng của các nhà hảo tâm cho Phượng. Thầy Đức nhìn cô học trò trìu mến, dặn dò: “Đây chỉ thành công bước đầu thôi, em phải luôn khiêm nhường và cố gắng, vì con đường phía trước còn dài”. Thầy Huỳnh Đình Long - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 - chia sẻ: “Phượng học môn hóa của tôi cũng rất tốt, nhưng tôi luôn ủng hộ và chúc em thành công trên con đường đã chọn”. Ông nội Phượng nghe các thầy khen cháu lại nở nụ cười nhăn nheo, nói: “Mừng thì mừng lắm, nhưng mà trong cái mừng có cái lo...”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật