Hai đại gia đình người Pháp chết trong vụ rơi máy bay Air Algerie

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô bé 10 tuổi Chloe Boisnard đã tâm sự với giáo viên của em rằng mình “sợ đi máy bay“ trước chuyến du lịch tới Nam Phi. Cả gia đình Boisnard gồm Chloe, cha mẹ, bà nội và anh trai của em đều đã thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh AH 5017.
Hai đại gia đình người Pháp chết trong vụ rơi máy bay Air Algerie
Ảnh minh họa

Trong số 51 công dân Pháp có mặt trên chuyến bay định mệnh của Air Algerie, có 5 người đến từ gia đình Boisnard. Đó là cặp vợ chồng Bruno và Caroline Boisnard, các con là Chloe (10 tuổi) và Elno (14 tuổi), và người bà. Họ đến Burkina Faso để thăm một người thân trong gia đình, cậu của bé Chloe.

Chi tiết ám ảnh nhất trong câu chuyện của gia đình Boisnard là trước khi rời khỏi Pháp để đi thăm cậu, Chloe Boisnard đã tâm sự với giáo viên của em rằng mình "sợ đi máy bay". Đây là lần đầu tiên trong đời bé Chloe được đi máy bay.

Thảm kịch của gia đình Boisnard đã khiến toàn bộ thị trấn Menet ở miền Trung nước Pháp, nơi họ đang sinh sống, chìm trong sầu thảm. "Tất cả đều sụp đổ. Họ sống ngay trước tòa thị chính và ai ở đây cũng biết họ. Không ai dám tin rằng điều đó đã diễn ra" - một người dân của thị trấn Menet nói.

Một gia đình khác, gồm 10 người chưa được tiết lộ danh tính đến từ vùng Rhone-Alpes của Pháp cũng đã thiệt mạng trong chuyến bay tử thần này. Trong số đó có 4 trẻ em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật