Choáng váng khi thấy vợ cãi nhau tay đôi với mẹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một doanh nhân khá thành đạt, năm nay đã 30 tuổi. Vì quá lo làm ăn mà tôi quên mất là tuổi đã đến đầu 3. Bố mẹ bắt đầu giục tôi lấy vợ.
Choáng váng khi thấy vợ cãi nhau tay đôi với mẹ
Ảnh minh họa

Trong khi chị và em trai tôi đều có gia đình ổn định. Họ đã ra ở riêng, chỉ còn lại tôi vẫn ở cùng bố mẹ. Không thể để họ mãi lo lắng cho tôi và chăm lo cho tôi được, tôi bèn nhờ bạn bè giới thiệu và mai mối. Một thời gian sau, tôi quen em.

Em là một nhân viên văn phòng, cũng đã 28 tuổi, có ngoại hình khá ưa nhìn. Cũng như tôi, vì quá để ý tới công việc nên em vẫn chưa lập gia đình. Trước khi yêu tôi, em từng trải qua một vài mối tình nhưng vì lý do gì đó mà đều không thành. Thấy em là người cá tính, lại thẳng thắn nên tìm hiểu nhau chưa đầy 3 tháng thì tôi quyết định cầu hôn em. Bố mẹ tôi tỏ ra không hài lòng lắm nhưng vì tôi nên họ cũng đồng ý hi vọng tôi sẽ hạnh phúc.

Ngỡ tưởng nàng dâu mới sẽ hòa đồng với không khí của gia đình tôi nhưng chỉ mới tuần đầu tiên những chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” đã khiến tôi thấy rất đau đầu. Từ những chuyện sinh hoạt hàng ngày cho đến những công việc nặng nhọc hơn, mẹ tôi và em đều tỏ ra rất bất đồng.

Một hôm, vì vẫn quen cách sống độc thân trước kia, em đi siêu thị để mua một đống đồ ăn sẵn về để bỏ trong tủ lạnh ăn dần. Nhưng mẹ tôi không đồng ý và bảo em đi chợ để mua đồ tươi sống cho đảm bảo. Em quay ra nói rằng em không có nhiều thời gian rảnh để ở nhà nội trợ được, nếu thích thì mẹ đi mà thuê ô sin về nhà giúp việc cho mẹ. Mẹ tôi rất tức giận, không nói không rằng, đem hết đồ ăn sẵn trong tủ mang bỏ đi.

Đến khi tôi đi làm về, mẹ lại phàn nàn với tôi, mẹ nói vợ tôi rất hỗn láo với bà. Tôi chỉ biết động viên mẹ và nói sẽ bảo vợ mình. Tối đến đi ngủ lại đến lượt vợ tôi nói với tôi là không chịu được tính cách của mẹ, bảo tôi thuê người giúp việc. Nhưng mẹ tôi không thích có người lạ trong nhà, mà nhà cũng không có nhiều người, nên không cần thiết lắm. Tôi đành khuyên em nhẫn nhịn một chút cho êm cửa êm nhà. Nhưng em quay đi và giận tôi luôn.

Cứ như vậy, tôi không có ngày nào bình yên và thoải mái. Tôi không biết làm thế nào để hai người phụ nữ hiểu nhau hơn. Tôi vẫn nghĩ, từ trước tới giờ mẹ vẫn là người rất kỹ tính, hay phàn nàn nhưng chỉ vì hay nghĩ cho con cái. Còn em lại là một người rất thẳng thắn nên việc em và mẹ tôi không hợp tính cũng là chuyện bình thường, có thể giải quyết được. Nhưng tôi không nghĩ rằng mối quan hệ đã căng thẳng đến mức gay gắt đến thế. Hôm đó tôi được về sớm, vừa bước vào cửa thì tôi đã nghe tiếng của em nói vọng ra: “Sao bà cứ thích hành hạ tôi như vậy?”

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi vội chạy vào thì thấy em hất tung chậu quần áo và quát lên với mẹ tôi. Em nói:

- Tôi vừa đi làm về mệt mà bà cứ sai tôi hàng đống việc, tôi có phải là cái máy làm việc nhà đâu!

Mẹ tôi vô cùng tức giận:

- Cô giỏi thật đấy! Lại dám xưng hô với mẹ chồng như vậy à?

- Bà đối xử với con dâu như vậy thì ai mà chịu được. Chả trách được con dâu và con gái bà cũng không ở được với bà.

Mẹ tôi vì không kiềm chế được cơn tức giận, bà liền tát con dâu 1 cái. Thấy vậy tôi liền chạy vào nhà và định ngăn mẹ lại. Vợ tôi nhìn thấy tôi liền ôm má khóc và chạy lên luôn. Cuộc xung đột giữa “mẹ chồng - nàng dâu” đã khiến tôi vô cùng khó xử. Sau hôm đó, em giận và bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi liên lạc với em em đều tắt máy. Tôi đến nhà để đón em nhưng em không thèm gặp tôi. Chỉ thấy bố mẹ em nói vợ tôi nhất quyết không chịu về nhà dù bố mẹ đã khuyên hết lời.

Dù gì thì trong chuyện này, em cũng có lỗi. Dẫu biết mẹ tôi cũng hơi khó tính nhưng là phận dâu con nhưng em không nên cư xử như vậy với mẹ chồng. Lẽ ra em không nên giận giữ bỏ đi như vậy! Giờ đây tôi phải làm sao? Bố mẹ chỉ còn mình tôi ở cùng. Làm thế nào để mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi bớt căng thẳng? Phải chăng tôi có nên chuyển ra ở riêng?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật