Chốn bình yên không còn em

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi tìm gặp em và dang đôi tay mong em quay lại, đợi em hàng tiếng đồng hồ ở những nơi có kỷ niệm hai đứa nhưng vô ích, em dứt khoát nói không còn yêu tôi và mong tôi để em yên.
Chốn bình yên không còn em
Ảnh minh họa

Tôi và em học cùng lớp và yêu nhau từ hồi học đại học, gần ba năm sống trong tình yêu say đắm và nồng nhiệt. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và cung bậc cảm xúc, cố gắng chấp nhận tất cả những gì của nhau. Trước những áp lực từ nhiều yếu tố, cả hai đã đánh mất tình yêu, tình cảm dần phai nhạt. Em buông lời chia tay khi cả hai đang rối bời, cũng là lúc cả hai cần nhau nhất. Tôi đau khổ, thất vọng, tổn thương, im lặng và cuối cùng cũng chia tay em. Chúng tôi không gặp nhau mà che giấu những cảm xúc thông qua những cuộc gọi, tin nhắn. Tôi dối lòng mình rằng đã hết yêu, chia tay để cả hai tìm tình yêu mới và đó là điều tốt nhất có thể làm cho em.

Tôi lạc lối, không biết mình thực sự muốn gì, trốn tránh tất cả mặc cho em nhắn tin muốn làm lại, đau khổ yếu đuối. Cho đến một ngày họp lớp, sau bốn tháng chúng tôi gặp lại nhau, em có vẻ mạnh mẽ lên, vui vẻ trong khi tôi đang gặp một số chuyện gia đình, công việc mới. Tôi cảm thấy cô đơn, như bừng tỉnh khi biết mình vẫn còn quá yêu em, luôn nhớ đến em. Cuộc đời thật trớ trêu khi em nói thấy thoải mái và bình yên thì tôi lại muốn đưa tình yêu quay trở lại.

Tôi tìm gặp em và dang đôi tay mong em quay lại, đợi em hàng tiếng đồng hồ ở những nơi có kỷ niệm hai đứa nhưng vô ích, em dứt khoát nói không còn yêu tôi và mong tôi để em yên. Tôi biết tình cảm vẫn còn đó vậy mà có lẽ những tổn thương của em quá lớn khiến em sợ hãi và không còn tin tôi nữa. Giờ đây tôi không thể hiểu được em đang nghĩ gì và làm cách nào để tiếp xúc được em nữa. Có lẽ em đã tìm được chốn bình yên cho mình.

Tôi sẽ giữ tình yêu đó cho đến khi còn có thể, chỉ có chân thành và thời gian mới có thể đưa em trở lại, như người ta nói còn tùy vào duyên số định mệnh. Tôi có thể thoải mái bước lên phía trước mà không cần ngoảnh lại, không hối tiếc những gì đã xảy ra vì đã làm tất cả. Có lẽ tôi đã tìm được chốn bình yên cho mình - dù có thể, chốn đó sẽ không còn em bên cạnh nữa.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật