Trực thăng Mi171 rơi: Tiễn biệt thượng úy Tuấn về đất mẹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bên hai đứa con gái thơ dại, vợ Thượng uý Tuấn- chị Lèo Thị Trang, chỉ biết gào khóc gọi tên chồng trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, khiến những người có mặt tại lễ truy điệu không cầm được nước mắt.
Trực thăng Mi171 rơi: Tiễn biệt thượng úy Tuấn về đất mẹ
Hai con gái của Thượng uý Tuấn còn quá nhỏ, song từ đây đã phải sống trong cảnh mồ côi cha.

Sáng nay (22/7), lễ truy điệu chiến sĩ thứ 19 hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã được tổ chức theo nghi lễ trọng thể nhất tại nhà tang lễ viện Quân y 103, Hà Nội.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1981, quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 18 Bộ Tư lệnh Thủ đô, người bị thương nặng trong vụ rơi máy bay quân sự Mi 171 tại Hòa Lạc (Hà Nội), đã hy sinh lúc 10h45 sáng ngày 19/7 do vết thương quá nặng.

Đồng đội có mặt bên linh cữu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn trong lễ truy điệu.

Đại tá Trương Văn Phú, Phó tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Thủ đô làm trưởng ban tang lễ.

Trao đổi với phóng viên, Đái tá Phú cho biết, lễ viếng diễn ra từ 9-11h, lễ truy điệu bắt đầu từ 11h – 11h30 phút. Sau lễ truy điệu, thi thể chiến sỹ sẽ được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Sáng 23/7, lễ an táng sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Quang (Lục Ngạn, Bắc Giang).

Linh cữu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm đồng đội, bạn bè của chiến sỹ Tuấn đã có mặt tại nhà tang tễ viện Quân y 103.

Có những người dù không phải là máu mủ ruột dà nhưng khi biết tin Thượng uý Tuấn qua đời, vẫn có mặt tại nhà tang lễ sẻ chia nỗi đau, nỗi mất mát với người nhà nạn nhân, cùng thắp nén nhang, dành phút mặc niệm tiễn đưa người chiến sỹ anh dũng, can trường.

Đồng đội đến tiến biệt Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn.

Vợ Thượng uý Tuấn, chị Lèo Thị Trang, (SN 1987) chỉ biết gào khóc gọi tên chồng trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, khiến những người có mặt tại lễ truy điệu không cầm được nước mắt.

Người thân trong gia đình cho biết, thượng úy Tuấn lập gia đình năm 2011, sinh được 2 con gái. Cả hai cháu đều rất nhỏ, trong đó cháu gái lớn năm may mới được 3 tuổi, cháu thứ 2 mới 5 tháng tuổi.

“Bố mất chưa được 3 năm thì mẹ nó lại mất. Hơn một năm sau lại nghe tin sốc này. Tôi không dám tin cơ sự lại xảy đến như thế. Hai đứa cháu còn nhỏ tuổi quá…”, bà Cù Thị Tình, mẹ nuôi của chiến sỹ Tuấn xót xa.

Ngày 7/7, khi đang tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171, thượng úy Tuấn và 20 đồng đội đã gặp nạn.

Sau tai nạn, Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%. Trong suốt quá trình điều trị, sức khỏe thượng úy Tuấn đã nhiều lần bị đe dọa đến tính mạng và đến sáng 19/7 thì không qua khỏi.

Đúng 11h lễ truy điệu chính thức bắt đầu. Dẫn đầu lễ viếng là Đoàn Đại biểu Bộ Tổng tham mưu.Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa kính viếng.

Nước mắt người thân khóc thương Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn.

Lần lượt các đại diện các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, UBND Thành phố Hà Nội; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội... vào viếng.

Kết thúc phần lễ truy điệu, đúng 11h30, linh cữu thượng uý Nguyễn Văn Tuấn được đưa lên xe đến Đài hoá thân Hoàn Vũ trong nỗi đau xé lòng của người thân và đồng đội. Theo Đại tá Trương Văn Phú, Trưởng ban tang lễ, thể theo nguyện vọng của gia đình, sau khi hoả táng, linh cữu của thượng uý tuấn sẽ được đưa về quê nhà. Sáng mai, 23/7, lễ an táng sẽ được tiến hành trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Quang ( Lục Ngạn, Bắc Giang).

Như vậy, đến nay đã có 19 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay này.

Hai chiến sĩ bị thương nặng còn lại trong vụ tai nạn là Đinh Văn Dương (sinh năm 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Theo các bác sĩ của viện Bỏng quốc gia, tình trạng hai chiến sĩ này vẫn còn khá nặng, vừa qua giai đoạn sốc, vẫn thở máy, chưa có biểu hiện tốt lên hay xấu đi.

Trước đó, ngày 11/7, lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ hy sinh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và nhân dân.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5646
  1. Sức khoẻ ba chiến sĩ trong vụ máy bay rơi đang rất xấu
  2. 18 người lính bay vào trời xanh
  3. Mỹ, Israel gửi thư chia buồn vụ rơi trực thăng Mi-171
  4. Làng quê nghẹn ngào đón chiến sĩ đặc công về đất mẹ
  5. Hé lộ nguyên nhân vụ máy bay rơi làm 18 chiến sĩ hy sinh
  6. Xót xa gia cảnh của chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171
  7. Quân đội sẽ tạo điều kiện chăm lo tốt nhất cho thân nhân các chiến sĩ hy sinh
  8. Tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
  9. Tổng Bí thư: ‘Mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí’
  10. Rớt nước mắt hình ảnh con nhỏ của các chiến sĩ tại lễ tang
  11. Chính thức bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi
  12. Đã tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Mi 171 ở Hòa Lạc
  13. Hôm nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ bị nạn trong vụ rơi máy bay
  14. Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
  15. Hoàn tất công tác giám định ADN đối với 18 chiến sĩ hy sinh
  16. Cha cựu binh tâm sự về con trai vụ máy bay rơi
  17. Khẩn trương giúp đỡ thân nhân những người lính hi sinh
  18. Vụ máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc, Hà Nội: Sẻ chia nỗi đau
  19. Vụ máy bay Mi-171 rơi: Mong điều kỳ diệu cho 3 chiến sĩ bị thương
  20. Lễ cầu siêu cho nạn nhân vụ máy bay rơi
  21. Nước mắt lại rơi nơi Mi 171 gặp nạn
Video và Bài nổi bật