Tin liên quan
Sáng 9/7, ba ngày sau khi chiếc trực thăng Mi 171 chở 21 người lính gặp nạn, cả chục ban thờ tạm được dựng lên trong khu vườn rộng vài trăm mét vuông. Cạnh di ảnh người lính hy sinh là những bộ quân phục được xếp gọn gàng cùng chiếc mũ và đôi giầy.
Hương khói bốc lên nghi ngút, những khuôn mặt buồn bã với đôi mắt ngấn lệ. Chốc chốc, những tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng lẩm bẩm tụng cầu cho linh hồn các anh siêu thoát lại vang lên.
Dòng người lặng lẽ kéo đến khu vườn, nơi các anh ngã xuống, càng lúc càng đông. Không gian trầm lắng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp vào cành cây khô sột soạt. Không ai bảo ai, họ âm thầm đến từng ban thờ dâng nhành hoa, thắp nén nhang và gạt nước mặt.
Khom mình bên ban thờ của trung úy Nguyễn Văn Hưng, chị Kiều Thị Nhung nhà cách hiện trường vài trăm mét, ôm mặt khóc nức nở, cô con gái đi cạnh mẹ mắt cũng đỏ hoe. Đã hai ngày qua, trước khi đi làm, chị Nhung lại dắt con gái đến để thắp hương cho những người lính gặp nạn.
Chị Kiều Thị Nhung và cô con gái ở khu vườn nơi chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Bá Đô.
"Nếu chiếc máy bay rơi trong khu dân cư và khu chợ, không biết các cháu ở nhà sẽ ra sao", chị Nhung sụt sùi nói. Hai ngày đã trôi qua, nhưng theo chị người dân địa phương vẫn đầy cảm kích khi nói về nỗ lực của những người lính.
"Các anh mất đi là để bảo vệ sự yên bình và mạng sống cho người dân, chúng tôi không bao giờ có thể quên được ơn nghĩa này", chị Nhung chia sẻ.
Từ sáng sớm, cô Tạ Thị Thu, nhà ở thôn Hòa Lạc đã đến khu vườn thắp hương. Đôi mắt đỏ hoe cô Thu nhớ lại, lúc máy bay rơi, cô đang lấy rau lợn dưới khu ruộng cách đó chừng 200 m.
Nghe thấy tiếng nổ loẹt xoẹt trên đầu, cô ngẩng lên thì chiếc trực thăng bay sát nhà dân và chúc đầu xuống phía chợ, nhưng sau đó nó lại vọt lên, vượt qua dây điện cao thế và rơi xuống khu vườn trống. "Nếu chiếc máy bay đâm vào đường dây điện và khu chợ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", cô Thu xúc động.
Không chỉ riêng chị Nhung, cô Thu mà nhiều người khi đến khu vườn không giấu nổi sự xúc động. Họ bảo nhau quyên tiền lập khu tưởng niệm để luôn nhớ tới các anh.
Những ngày này, người dân nơi đây dường như xích lại gần nhau hơn. Những ngôi nhà cạnh hiện trường lúc nào cũng có người túc trực để trông xe máy, ôtô cho khách ghé thăm.
Bên di ảnh của trung úy Nguyễn Văn Hưng là bộ quân phục được gấp gọn cùng chiếc mũ và đôi giày. Ảnh: Bá Đô.
Mồ hôi nhễ nhại, ông Vũ Văn Túy luôn chân luôn tay lúc thì kéo lại tấm bạt che nắng, lúc lại chạy về nhà hướng dẫn mọi người để xe cho gọn gàng.
"Tôi từng là một người lính, thấy sự việc diễn ra trước mắt thế này không thể ngồi yên được. Dù chỉ là việc nhỏ nhất cũng cố gắng làm để chia sẻ với gia đình, vừa để nhớ tới họ", ông Túy nói.
Nhà ông Túy cách hiện trường chỉ khoảng 30 m, cây cối trong vườn bị gãy, cháy nhưng may mắn hơn cả là ngôi nhà của gia đình ông không hề hấn gì. "Tôi nghĩ các anh phi công đã cố điều khiển cho máy bay rơi vào khu đất trống chứ chệch một chút là không biết gia đình tôi ra sao nữa", ông Túy bảo.
Sáng cùng ngày, phần lớn người thân các chiến sĩ cũng có mặt để làm lễ cầu siêu các vị sư sãi và phật tử trong vùng. Những người mẹ, người vợ của các nạn nhân không kìm nổi tiếng khóc.
Trong số người tử nạn, có người mới ngoài đôi mươi, mang quân hàm trung sĩ. Một người bạn của Trung úy Nguyễn Văn Hưng cho biết: "Hưng quê ở Thái Bình, mới lấy vợ được vài tháng, hai vợ chồng chưa kịp có em bé, từ hai hôm nay cả nhà buồn chán, đau xót không ai nói lên lời. Tôi và mấy anh em đồng đội chơi với Hưng và gia đình lập ban thờ để cầu siêu cho anh ấy".
Một ban thờ chung được lập lên để câu siêu cho vong hồn những người lính gặp nạn. Ảnh: Bá Đô.
Theo lãnh đạo viện Bỏng quốc gia, 3 chiến sĩ bị thương đang được điều trị đặc biệt trong phòng vô trùng, đã có tiến triển. Những y, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được huy động cứu chữa cho họ với tinh thần cao nhất, sử dụng thiết bị và những loại thuốc tốt nhất.
Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người hy sinh 50 triệu động, mỗi người bị thương 10 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức cá nhân đã đến động viên và giúp đỡ các gia đình nạn nhân về vật chất và tinh thần.
Sáng 7/7, chiếc trực thăng Mi 171 chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây, khi đang huấn luyện dù, khiến 18 người chết và 3 người bị thương nặng.
Nói về nguyên nhân của tai nạn, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng, cho biết yếu tố tác động bên ngoài đã bị loại trừ, nguyên nhân chủ yếu do lỗi kỹ thuật. Còn Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) nhận định chiếc trực thăng bị cháy động cơ trước khi rơi.