Cũng... kỳ với cô Kỳ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuất phát từ cái clip cô Lý Nhã Kỳ trả lời phỏng vấn của truyền hình Nam Phi, khi cô còn là đại sứ du lịch VN, trong một dịp đến đất nước này.
Cũng... kỳ với cô Kỳ
Ảnh minh họa

Khá đông người xem chê cô Kỳ phát âm thấy “gớm”, “nhà quê”, “dở tệ”…

Thực sự, clip này tuy cũ (năm 2011) nhưng vẫn đỡ “ghê” hơn clip cô trả lời phỏng vấn khi dự Tuần lễ thời trang cao cấp tại Paris năm 2013. Phóng viên hỏi gì cô đều hiểu và trả lời đúng nội dung, trong một vài câu, cô còn trả lời khá dí dỏm kèm theo những tràng cười tự nhiên, thoải mái. Bất chấp những phát âm chưa chuẩn, người phỏng vấn cũng hiểu cô nói gì và cười theo rất vui.

Cô Kỳ biết nhận xét cảnh quan Nam Phi đẹp, có nhiều ngọn núi hùng vĩ, người dân Nam Phi rất thân thiện, tạo cho cô sự ấm áp như ở nhà mình… Cô cũng pha trò khi nói về trang phục và “phong cách” riêng thích cài vương miện nhỏ trên đầu.

Vậy là quá tốt rồi còn gì! Không hiếm người đẹp, hoa hậu, em-xi gạo cội của VN nói tiếng Anh à ơi, bập bõm, thậm chí… phịa tùm lum, sai bét nội dung, truyền đạt tầm phào thì sao? Nhiều người cũng… kỳ, biết rằng cô Kỳ có một số chuyện chưa ổn lắm (báo chí nói nhiều rồi) nhưng cái gì cổ làm được thì nên khen chứ, có đâu mà chê bai tưới hột sen. Đó là chưa kể, khả năng tiếng Anh của mình cũng còn ở mức… hạn chế, nói “sai” như cô Kỳ còn chưa được nữa là! Cứ nghe mấy bình luận viên đọc tên cầu thủ thì biết liền! Mỗi anh một phách…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật