Bắt khẩn cấp 1 công an viên nghi đánh chết người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị tình nghi trộm cắp tài sản, ông Thâu bị công an viên và lực lượng tự quản của thôn mời lên hội trường thôn để làm việc. Sáng hôm sau gia đình tới thì phát hiện ông Thâu đang trong tình trạng nguy kịch rồi t‌ử von‌g sau đó.
Bắt khẩn cấp 1 công an viên nghi đánh chết người
Gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết của ông Thâu

Ngày 8-7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã bắt khẩn cấp Lê Viết Hùng (57 tuổi, công an viên thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về cái chết của ông Nguyễn Hữu Thâu (43 tuổi, ngụ thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân).

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3-7, ông Thâu được công an viên Hùng và 3 người thuộc lực lượng tự quản của thôn đưa về hội trường thôn Xuân Hòa để làm việc. Đến sáng 4-7, người nhà ông Thâu đến hội trường thì phát hiện ông Thâu đang trong tình trạng nguy kịch, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu nên gia đình đưa ông Thâu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Do vết thương quá nặng, ông Thâu được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Thâu bị chấn thương sọ não nên gia đình xin chuyển vào bệnh viện ở TP HCM điều trị. Trên đường đi thì ông Thâu t‌ử von‌g.

Bà Võ Thị Kim Quê cho rằng công an viên đã gây ra cái chết cho chồng mình

Bà Võ Thị Kim Quê (vợ ông Thâu) cho biết: "Khi nhận được tin chồng bị giữ tại hội trường thôn, gia đình chạy lên thì công an viên Lê Viết Hùng yêu cầu chúng tôi về. Sáng sớm hôm sau, tôi lên lại hội trường thì thấy chồng nằm bất động trên sàn trong tình trạng toàn thân ướt sũng, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu, chân tay đã cứng đơ. Ngay sau đó, tôi đã đưa chồng đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nên ông ấy đã t‌ử von‌g trên đường xuống bệnh viện Chợ Rẫy".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật