Nghịch tử U50 giết cha: Nhiều lần đánh bố thậm tệ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện Hùng đánh bố không còn là lạ nhưng tin Hùng ra tay đoạt mạng cha già khiến cho nhiều người dân trong vùng cảm thấy sốc nặng!
Nghịch tử U50 giết cha: Nhiều lần đánh bố thậm tệ
Chân dung nghịch tử sát hại cha Nguyễn Phi Hùng.

Giết bố đẻ cho…bõ tức

Ngày 1/7/ 2014, ông Nguyễn Thanh Minh (73 tuổi), trú tại xóm Cây Sơn, xa Linh Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị người con trai là Nguyễn Phi Hùng (50 tuổi) ra tay sát hại với hai vết đập chí mạng trên đầu.

Anh Trần Văn T, ở gần nhà ông Minh kể lại: “Lúc đó khoảng 14h tôi thấy cháu Kiên (cháu ruột gọi Hùng bằng bác) chạy về gọi bố mẹ thông báo “ hình như bác Hùng đánh ông hay sao ấy vì thấy bác cầm gậy từ trong nhà ông đi ra”.

Bố, mẹ Kiên liền chạy vào thì đã thấy ông Minh nằm bất động trên vũng máu, khi lật lên thì ông Minh đã t‌ử von‌g trước đó.

Thấy mọi người kéo đến, Hùng lên xe máy bỏ trốn. Đến ngày 3/7, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng khi y đang lẩn trốn tại huyện Võ Nhai.

Tại trụ sở công an, Hùng khai nhận, cách đây chưa lâu, trong lúc say rượu, Hùng đã gây sự đánh nhau. Trong lúc ông Minh và một số người trong gia đình tìm cách khống chế Hùng, giữa hai bố con xảy ra va chạm nên Hùng nảy ra ý định sát hại ông Minh cho bõ tức.

Chiều 1/7, Hùng cầm gậy gỗ xông vào nhà bố đẻ. Thấy ông Minh đang ngủ, đứa con bất hiếu đã vung gậy vụt hai nhát vào đầu nạn nhân.

Được biết đối tượng Nguyễn Phi Hùng có tính ham mê cơ bạc và hay uống rượu. Lần nào thắng thì Hùng uống rượu ít, thua thì lại cay cú mang rượu ra uống.

Nhiều lần đánh bố “thập tử nhất sinh”

Không những đối xử tệ bạc với vợ con mà ngay cả bố đẻ, anh em, ruột của mình Hùng cũng chửi. Nhiều lần Hùng ghen tuông vô cớ rồi đánh chửi bố mình.

Hùng là con út trong gia đình có 13 anh em. Nhưng trái ngược với bản tính hiền lành, chăm chỉ của các anh chị thì Hùng lại suốt ngày chỉ vui đầu vào cờ bạc, rượu chè nên hoàn cảnh kinh tê gia đình khó khăn hơn cả.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Khoảng 2 năm trước, Hùng đột nhiên mang bàn ra giữa ngã ba đường rồi mang hương ra đốt sau đó vái lậy, mồm thì lẩm bẩm những điều không ai biết là nói gì, có lúc thì gào khóc. Gia đình, con cái ra khuyên nhủ thì bị Hùng chửi mắng.

Nhiều người dân trong vùng thấy Hùng có biểu hiện lạ thường, lại hay xuất hiện vào lúc đêm tối nên đã đồn thổi lên những câu chuyện ma mị đang "ám" vào người đàn ông ma men này. Chính vì thế mà người dân trong vùng đã từng có một thời gian khiếp sợ mỗi khi giáp mặt với Hùng.

Ông Đặng Văn Sinh Trưởng xóm Cây Sơn cho biết: "Khi thấy Nguyễn Phi Hùng có dấu hiệu về thần kinh chúng tôi cũng khuyên gia đình đưa đi kiểm tra nhưng gia đình không đưa đi, bản thân Hùng cũng cho rằng mình không bị vấn đề gì về thần kinh nên nhất định không đi. Gia đình Hùng hay mâu thuẫn chỉ vì Hùng hay say rượu rồi chửi mắng vợ con.

Việc mâu thuẫn giữa ông Minh và Hùng thì ai cũng biết. Vì, trước đó ông Minh có tâm sự với tôi về việc hai bố con mẫu thuẫn, nhiều lần Hùng đánh ông Minh tập tử nhất sinh. Mâu thuẫn không được giải quyết thì đã xẩy ra chuyện đau lòng trên”.

Hiện đối tượng Hùng đang bị công an tỉnh giam giữ lấy lời khai để hoàn thành hồ sơ xử lý theo Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật