Nhà thầu phụ dùng 3 khẩu súng giết ‘sếp’, cầm sách luật ra tòa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì mâu thuẫn trong công việc, Hùng chuẩn bị 3 khẩu súng cùng nhiều hung khí mang đến nơi ở của nạn nhân tại công trình. Sau khi siế‌t c‌ổ giết người, Hùng giả dạng nạn nhân cướp xe tẩu thoát.
Nhà thầu phụ dùng 3 khẩu súng giết ‘sếp’, cầm sách luật ra tòa
Tự bào chữa, Hùng cầm tờ giấy đã soạn sẵn để đọc
Ngày 8.7, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử lưu động phúc thẩm vụ án giết chỉ huy trưởng công trình xây dựng gây rúng động dư luận xảy ra ở tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu vào tháng 4.2013.
Phạm Mạnh Hùng (42 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nhà thầu phụ thi công các phần việc nhỏ trong công trình do chỉ huy trưởng Lê Văn Chương (41 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu) phụ trách.
Cho rằng ông Chương o ép, ỉ chức lớn gây khó dễ cho mình, Hùng nảy sinh ý định giết chỉ huy trưởng công trình để trả thù.
Chiều 5.4.2013, Hùng chuẩn bị 3 khẩu súng (1 khẩu súng dạng ru lô tự chế, 2 súng là công cụ hỗ trợ), nhiều đoạn dây dù, găng tay cao su, băng keo dính, kìm, đèn pin… rồi đi bộ đến công trình xây dựng nơi ông Chương làm việc và thường ngủ lại.
Sau khi dùng kìm cắt kẽm hàng rào, Hùng chui vào công trình, ngồi gần phòng ngủ của ông Chương chờ cơ hội ra tay. Đến gần sáng 6.4.2013, nhân lúc ông Chương mở cửa đi vệ sinh, Hùng đi vào phòng đợi nạn nhân quay vào.
Khi ông Chương vừa trở vào phòng, Hùng dùng dây dù siế‌t c‌ổ cho đến khi ông này t‌ử von‌g. dã man hơn, biết nạn nhân đã chết, Hùng kéo xác ông Chương treo lên cây sắt phía trước phòng ngủ.

Toà tuyên án tử, Hùng vẫn bỉnh tĩnh bước ra xe đặc chủng
Sau đó, Hùng lấy áo, nón của nạn nhân mặc vào người rồi leo lên xe ô tô của ông Chương lái ra cổng. Nhìn thấy lái xe không giống ông Chương, bảo vệ công trường nghi ngờ, ra hiệu kiểm tra.
Biết bị phát hiện, Hùng chĩa súng ru lô về phía bảo vệ và buộc anh này đưa chìa khóa mở cổng. Để bảo vệ không dám phản kháng, Hùng chĩa súng vào chân anh này bắn một phát. Dù lái xe về tỉnh Hậu Giang nhằm trốn tránh pháp luật nhưng sau đó Hùng cũng bị bắt giữ.
Bị Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên án t‌ử hìn‌h cho cả 3 tội danh “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng”, Hùng kháng cáo kêu oan không phạm tội cướp và cũng không giết người côn đồ, man rợ.
Tại phiên toà ngày 8.7, Hùng mang theo bản in phần tự bào chữa và quyển sách luật. Hùng luôn miệng kêu oan tội cướp vì cho rằng không có ý định chiếm đoạt tài sản mà chỉ lấy xe của nạn nhân nhằm tẩu thoát. Hùng cũng bảo mình chỉ giết người vì mâu thuẫn chứ không có tính chất côn đồ.
Nhận định kháng cáo và lời khai nại của bị cáo không có căn cứ, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã quyết định giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên y án t‌ử hìn‌h.
Bị dẫn giải ra xe, Hùng vẫn bình tĩnh ôm quyển sách luật. Sau lưng Hùng, vợ nạn nhân gào khóc váng toà dù kẻ giết chồng mình đã phải nhận án tử.

Vợ nạn nhân gào khóc thảm thiết dù kẻ giết chồng bà đã phải đền tội
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật